"Thiên thần sống" chuyên giúp những mảnh đời bất hạnh, đăng clip nào cũng lấy nước mắt của nhiều người

Cộng đồng mạng không kìm được nước mắt, xót xa trước những câu chuyện được chủ tài khoản @lyly19911 đăng tải.

"Thiên thần sống" chuyên giúp những mảnh đời bất hạnh, đăng clip nào cũng lấy nước mắt của nhiều người

"Sài Gòn hoa lệ - "Hoa" cho người giàu, "lệ" cho người nghèo" là câu nói quen thuộc với những người mưu sinh trên mảnh đất này. Trên kênh social cá nhân, Trúc Ly thường chia sẻ về những cuộc đời bất hạnh. Có những câu chuyện "đau đến xé lòng", lấy đi nước mắt của nhiều người.

Mỗi lần cô bắt gặp những hoàn cảnh khó khăn thì luôn tìm hiểu, hỏi thăm về câu chuyện phía sau. Từ đó, cô có thể giúp đỡ họ trong khả năng của bản thân. Với việc chia sẻ những câu chuyện đau lòng lên mạng xã hội, cô hy vọng có thể góp phần lan tỏa tình yêu thương, mong muốn họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn. 

Câu chuyện về ông cụ chỉ nấu 9 ly chè mỗi ngày để mưu sinh vì sợ không ai mua được Trúc Ly đăng tải làm cả cõi mạng xót xa. Cụ chia sẻ: "Mỗi ngày nấu 9 ly à, tại vì nấu nhiều không ai mua. Một ngày lời khoảng 20 ngàn".

Khi được cô hỏi về bà xã, cụ nghẹn ngào cho biết vợ đã mất được hơn 3 năm, ngày nào cụ cũng nhớ đến vợ mình. Câu chuyện trên đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt, hỏi cách để có thể giúp đỡ cụ.

Vụ tai nạn hỏa hoạn đã làm một bên mắt của chú mất đi ánh sáng, cơ thể bỏng nhiều chỗ. Tuy vậy, hàng ngày chú vẫn sống nghị lực, đi nhặt từng cái ve chai để mưu sinh.

Khi được Trúc Ly mời đi ăn, chú không khỏi xúc động và hạnh phúc vì đã lâu rồi mới có được bữa ăn ngon như vậy.

Bắt gặp hình ảnh ông chú ở tuổi xế chiều nhưng vẫn làm nghề hái me, chủ kênh đã đến hỏi thăm. Chú chia sẻ, hàng ngày mình đi hái me rồi mang ra góc đường bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.

"Chú phải trèo lên trên cây cao, nhiều khi gió đập vào cánh tay đau lắm nhưng cố chịu. Đâu ai mà muốn làm công việc nguy hiểm này đâu con, mà vì cần tiền để sống", lời chia sẻ của chú khiến mọi người không khỏi xót xa.

Tháng 7/2021, Trúc Ly vô tình gặp chú đang ngủ ngoài đường. Chú chia sẻ mình chỉ cần một chỗ để ở vì không có nhà, không người thân. Sau đó, khi TP. HCM giãn cách do Covid-19, cô đã chủ động liên lạc và giúp chú có nơi ở tạm.

Đến tháng 10/2021, Ly đã hoàn thành tâm nguyện của chú, giúp chú có một nơi để ở - đó là mái ấm. Ở đây, chú có thêm bạn bè để tâm sự. Không giấu được sự hạnh phúc qua gương mặt, chú nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến Ly khi được cô giúp đỡ.

Huỳnh Thị Trúc Ly - chủ nhân tài khoản @lyly19911 là giáo viên mầm non. Khi dịch bùng phát ở TP. HCM, cô đã dùng tiền mình có để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cũng từ đó, cô bén duyên với việc thiện nguyện. Cô được những người mình từng giúp đỡ gọi với cái tên thân thương là "bé Ly". 

Qua những câu chuyện cô chia sẻ, nhiều hoàn cảnh đã được giúp đỡ, có cuộc sống ổn định hơn. Dưới mỗi clip Trúc Ly đăng tải, nhiều người dành lời cảm ơn trước hành động đẹp của cô giáo viên trẻ:

- Thật sự còn nhiều người quá khổ, cảm ơn chị và chúc chị thật nhiều sức khỏe để có thể giúp đỡ nhiều hơn những mảnh đời còn khó khăn.

- Em rất ngưỡng mộ chị và những việc làm đầy ý nghĩa của chị với những cô chú có hoàn cảnh khó khăn.

- Mỗi lần xem clip của chị không thể cầm được nước mắt, nhìn chị giúp đỡ mọi người thật sự ấm lòng.

- Cảm ơn vì trên đời còn có những người tốt như Ly, bạn như thiên thần sống vậy.

Social Star kể về sự cố khác biệt văn hóa, đến fan cũng phải "lắc đầu bó tay"

Gặp gỡ Hamid: Đanh đá trên mạng nhưng hiền khô ngoài đời

Giúp đỡ hai cụ già mở lại hàng ăn, Social Star người Hàn được khen ngợi hết lời

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ