Thả lỏng nghe trọn bộ OST "Cuộc Chiến Thượng Lưu" - Điều mà khi xem phim chúng ta không thể

Nhạc phim (OST) luôn là chất xúc tác nâng tầm cảm xúc của bộ phim. Vậy với một bộ phim đầy kịch tính như "Penthouse: War In Life" (Cuộc Chiến Thượng Lưu) thì OST sẽ như thế nào đây?

Thả lỏng nghe trọn bộ OST "Cuộc Chiến Thượng Lưu" - Điều mà khi xem phim chúng ta không thể

Đến nay, "Cuộc Chiến Thượng Lưu" đã đi đến phần 3. Sau 2 phần phim đầy drama cùng nhiều cú "bẻ lái" của biên kịch thì ở phần thứ ba này tình tiết của phim không những không nhẹ nhàng hơn mà còn có phần gây shock hơn cả hai phần trước.

Ấn tượng đầu tiên mà phim đem tới cho khán giả đó là những bản hòa tấu Opera đầy xuất sắc cùng giọng hát cao chót vót của các nhân vật. Nhưng bên cạnh đó, các ca khúc OST cũng đã khiến bộ phim truyền tải được thông điệp một cách dễ dàng hơn. Qua ba phần phim, "Penthouse" đã cho ra mắt tổng cộng 9 bản OST với đa dạng cảm xúc mà chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy rất thú vị đó!

Life - Hedy (OST Penthouse 1)

Life là một bài hát nói về tội lỗi, sự đau khổ vì dằn vặt nhau trong tình yêu. "Trái tim ta dưới sự đưa đẩy thuộc về lẫn nhau, cảm giác ấy thật tệ", lời bài hát có phần đau lòng cùng giọng ca nội lực của Hedy đã khiến ca khúc càng thêm phần cảm xúc.

Crown - Hajin (OST Penthouse 1)

Như một bức tranh tổng quát về nỗi đau khổ, giằng xé, buồn bã, tan nát và cả hận thù, căm phẫn đến tột độ và ý chí mạnh mẽ kiên cường của nhân vật để lấy lại những gì đã mất, lấy lại công bằng cho chính bản thân mình. Hajin đã thật sự truyền tải được những cảm xúc phức tạp mà "Crown" mang lại.

"Tôi muốn được giành lấy chiếc vương miệng kia. Và vươn cao hơn tất thảy mọi thứ"

Desire -Han Seung Hee (OST Penthouse 1)

Khi bạn nghe được giọng ca của Han Seung Hee, bạn sẽ hiểu vì sao anh được giao cho đảm nhận bài hát này. Dường như giọng ca mộc mạc của anh đã càng làm tăng lên nỗi bất lực và đau khổ khi một người cảm thấy như đang mắc kẹt với những khó khăn trong cuộc sống này nhưng lại không có ai bên cạnh đưa tay và giúp đỡ.

"Tôi như đang mắc kẹt trong dòng thời gian, sẽ không có cách nào cứu được nữa. I can't breath again"

You Left To Me - 18Again (OST Penthouse 1)

Một người luôn cố gắng chinh phục một người, luôn hướng về và làm mọi thứ cho người còn lại. Nhưng tất cả hình như là chưa đủ. Tình cảm từ một phía luôn làm cho người ta đau lòng như vậy đấy...

Repeatedly - Im Chang Jung (OST Penthouse 2)

"Repeatedly" là cảm giác tội lỗi tột cùng với người con gái mình dành hết yêu thương nên người con trai đã quyết định buông tay vì biết là rất đau lòng. Nhưng vì hạnh phúc của người mình đặt trọn cả tình cảm nên đã tự mình dằn lòng và kiên quyết với quyết định của bản thân. Tiếng ca nội lực của Im Chang Jung như tiếng lòng đau thương của người con trai ấy.

"Anh phải đưa em rời xa một kẻ nguy hiểm như anh/ Xin em hãy rời khỏi nơi này như chưa hề biết đến"

This Is What I Am - Im Chang Jung (OST Penthouse 2)

Bài hát là lời khẳng định chắc nịch của người nam về tình cảm của mình. Anh biết bản thân cảm thấy như thế nào và muốn làm gì. Cái mà anh ấy muốn chính là bảo vệ người mình yêu thương và đem đến cho cô những điều tốt đẹp nhất.

The Morass (OST Penthouse 2)

Có ý kiến cho rằng, hai bản OST trước do Im Chang Jung thể hiện lần lượt như là lời bày tỏ của Ha Yoon Cheol và Ju Dan Tae tới Oh Yoon Hee và Na Ae Kyo. Còn "The Morass" lại như tiếng lòng của Cheon Soo Jin. Cô độc đối diện với thực tại khó khăn khiến nhân vật cũng phải có những phút giây yếu đuối cần có người mình thương ở cạnh bên, dù trước đó đã vô cùng mạnh mẽ và gai góc như thế nào.

"Em bước đi cô độc trong bóng tối không có điểm dừng"

Goodbye - XIA (OST Penthouse 3)

Phần 3 của Penthouse mở đầu với "Goodbye", như một lời tạm biệt với một nhân vật trong phim. "Goodbye" cũng nói về việc một người phải rời đi vì những tội lỗi mà bản thân đã gây ra, sự ra đi đó như một lời chào từ biệt, từ biệt những người yêu thương cũng như bản chất trong sạch của bản thân.

"Liệu đôi tây vấy bùn này còn có cách nào rửa sạch được không?/ Goobye, mọi thứ chẳng thể nào quay lại nữa"

Let Me Be - Baek Ji Young (OST Penthouse 3)

Trước cuộc sống đầy thử thách và chông gai, dường như con người ta khó mà giữ vững bản ngã của bản thân mình. "Let Me Be" như lời nhắc nhở rằng không được lún sâu vào vũng bùn tội lỗi ấy, không bao giờ là quá muộn để giải thoát cho bản thân và làm lại cuộc đời.

"Em đánh mất chính bản thân mình / Nên hãy cứ mặc kệ em và hãy để em đi"

Hãy cùng tiếp tục đón xem Penthouse III hiện đang được phát sóng vào lúc 22g00 thứ sáu hằng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VieON nhé!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ