Tâm thư của đại fan Ngô Diệc Phàm gây chú ý

Liệu còn cơ hội "trở mình" nào dành cho Ngô Diệc Phàm hay không?

Tâm thư của đại fan Ngô Diệc Phàm gây chú ý

Fans là tài nguyên quý giá nhất của idol. Trong các fandoms thường hay lan truyền một câu nói đùa "Đại fans (fans lớn, lâu năm, có lượng người theo dõi blog cực lớn) thoát fan quay ra giẫm còn đáng sợ hơn cả anti fans". Nhìn minh chứng rõ ràng nhất, chính là Ngô Diệc Phàm kia kìa!

Mấy ngày hôm nay, bên cạnh những cô gái từng qua lại ên tiếng bóc phốt, những đại fans của Ngô Diệc Phàm cũng dần thoát fans, hé lộ những bí mật cực kì to lớn liên quan đến "idol cũ" của mình. Từ việc chỉ nhận những món quà có giá trị cao, vội phủ nhận quan hệ với fans sau khi nhận quà lúc ở chung quán trà sữa tại sân bay,... thì đến lượt fans lên tiếng tố cáo đoàn đội Ngô Diệc Phàm từng lén lút chụp hình mình như các cô gái khác.

tam thu cua dai fan ngo diec pham gay chu y - anh 0
Ngô Diệc Phàm bị đại fans lên tiếng bóc phốt.

Nguyên văn bài viết:

"Cuộc đời của chúng ta có thể có bao nhiêu cái 10 năm? Anh chỉ vẻn vẹn có một, tôi cũng vậy, họ cũng vậy.

Tôi rất trân trọng 10 năm này, không biết anh có trân trọng không?

Kris của trước kia thật sự chịu rất nhiều khổ sở, để hiệu quả MV được hoàn hảo mà có thể quay đi quay lại 100 lần. Debut chỉ có thể đứng ở rìa, vẻ mặt ngây ngô phải làm bộ mình trưởng thành. Nhận phỏng vấn trong nước, mọi người đều giao cho xử lý hết những tình huống khó đỡ. Lần đó, ở sân bay không có một đồng đội đi cùng, người hâm mộ nhìn thấy mà lặng người. Những việc như thế nhiều lắm, chúng tôi vẫn gắng gượng đi qua.

Đáng giận là chúng tôi không phải thất bại bởi người khác, mà thất bại bởi chính mình.

Tôi nhớ những ngày kia, kéo vali đến dự sinh nhật anh 6/11, mỗi năm 1 lần, sân khấu cũng chỉ có 20 phút, nhưng thời gian đó tôi vẫn vui như một kẻ ngốc. Còn có lần đi theo ghi hình show đến tận 2h sáng.

Tôi nhớ mỗi lần gặp nhau, nhưng trừ 2 lần đó. Một lần, tôi tận mắt chứng kiến Phùng Manh thêm wechat của 2 cô gái tại trường quay "The Rap Of China", đến hôm nay tôi vẫn không quên nét mặt lén la lén lút của cô ta. Một lần khác tôi phát hiện Ngô Lâm lén chụp hình mình ở số 2000 đường Yining, hình bóng người môi giới kẻ đứng sau gốc cây. Mỗi lần nhớ đến tôi đều ghê tởm. Nhưng tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân rằng, đời sống cá nhân của anh thì liên quan gì đến tôi chứ?

Tình yêu của tôi chưa từng thay đổi, là anh thay đổi. Anh không còn là chàng trai lên mạng chia sẻ ca khúc "Before sunrise" để cổ vũ chính mình nữa.

Anh quên mình từ đâu đến, lạc trong thế giới xa hoa đồi trụy quyền quý.

Nếu con người sống với giới hạn là ''không phạm pháp'' thì thế giới kia không tồn tại 2 chữ ''thần tượng''. Con người cũng không thể sống mãi trong lời nói dối, hay tự mình mộng tưởng. Anh và tôi cũng vậy, Anh nên tỉnh ngộ đi, tôi cũng nên tỉnh ngộ rồi.

Anh từ hai bàn tay trắng đi đến đỉnh cao, tôi chưa từng quên câu năm xưa anh nói "nhất định phải đi cùng nhau". Chẳng sợ sau này 2 bàn tay trắng, tôi không sợ không đủ khả năng để yêu, chắc chắn anh cũng không thể thất bại mà không đứng lên được. Dù sao anh cao ngạo như vậy, sẽ không quên bài thơ "Still I Rise".

Tôi vẫn chào đón anh như trước, chào đón đại minh tinh Ngô Diệc Phàm bước vào thế giới bình thường. Cũng hy vọng anh sống một cuộc sống bình thường trong thế giới của người bình thường, vứt bỏ hào quang của minh tinh.

Hy vọng có 1 cô gái có thể nắm tay anh gặp nhau dưới ánh mặt trời...

Nếu có thể gặp lại 1 lần nữa hy vọng tất cả mọi người đều tử tế.

Bạn xem, ở cuối bài tôi vẫn giữ thói quen ghi dấu foreverkris, chê cườii rồi!"

tam thu cua dai fan ngo diec pham gay chu y - anh 0
Bài đăng của fans Ngô Diệc Phàm gây xúc động cư dân mangj.

Sau khi đăng tải, bài đăng nhận lại nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Không ít người cũng lớn tiếng mắng mỏ đoàn đội của Ngô Diệc Phàm, đến cả những đại fans của idol cũng lén lén lút lút chụp ảnh để idol lựa chọn. Bên cạnh đó, có người còn tìm kiếm được toàn bộ thông tin những người thân cận, tiếp tay cho Ngô Diệc Phàm làm hại các cô gái.

- Phùng Manh: Trợ lý tìm kiếm các cô gái trẻ đẹp dưới danh nghĩa người đại diện.

- Mao Khả Dị: (Mao Khả Ái Kyle) Giả làm fan lớn để hướng dẫn các cô gái đến gặp trực tiếp nhân viên đoàn đội Ngô Diệc Phàm. Ngoài ra trên Weibo của Mao Khả Dị, netizen cũng phát hiện cô nàng này đang theo dõi một lượng lớn các tài khoản gái xinh, như thể công việc quan trọng nhất của cô ta là lên mạng "săn người đẹp".

- Trương Tiểu Niên, chồng của Phùng Manh, đóng vai nhân viên của Ngô Diệc Phàm liên hệ trực tiếp với các cô gái để xây dựng lòng tin. Phùng Manh và Trương Tiểu Niên đã có một đứa con gái chung, hình nền tài khoản WeChat của Phùng Manh cũng là một bức ảnh cưới.

- Jirolee (Lý Cảnh Hào): Cùng đóng vai trò trung gian giúp Ngô Diệc Phàm tìm các cô gái. Là bạn của Ngô Diệc Phàm, giúp Ngô Diệc Phàm mở tiệc với quy mô không hề nhỏ, có hơn 20 cô gái trẻ đẹp cùng thông tin liên lạc đã nắm rõ.

- Ngô Lâm: Anh họ của Ngô Diệc Phàm, người được nhắc đến nhiều nhất trong scandal này chắc chắn biết mọi vấn đề từ lâu. Ngay sau khi vụ bê bối của Ngô Diệc Phàm nổ ra, anh ta đã nhanh chóng hủy bỏ công ty mang tên mình.

tam thu cua dai fan ngo diec pham gay chu y - anh 0
Cư dân mạng phẫn nộ trước những việc đoàn đội của Ngô Diệc Phàm làm.

Cư dân mạng phẫn nộ trước những hành động mà người bên cạnh Ngô Diệc Phàm đã làm. Nhiều người đã tìm đến những nick Weibo của đoàn đội Ngô Diệc Phàm để mắng mỏ, nhưng nhanh chóng những nick đó đã bị xóa. Công an Bắc Kinh đã vào cuộc tiếp nhận vụ việc cúa Ngô Diệc Phàm, hiện tại cư dân mạng đều đang đợi những công bố tiếp theo từ phía cảnh sát.

Ngô Diệc Phàm: Từ "bắt cá hai tay" đến "lựa chọn bạn nữ tuổi vị thành niên như hàng hóa"?

Đô Mỹ Trúc đăng tải tin nhắn của nhân viên Ngô Diệc Phàm, ngầm đồng ý Ngô Diệc Phàm chính là "tra nam"?

"Hoàng tử bạo đỏ thẫm hotsearch" gọi tên Ngô Diệc Phàm, xuất hiện thêm nhiều cô gái từng là nạn nhân

Tội cho Phòng làm việc Ngô Diệc Phàm: Đến giờ này rồi vẫn phải "còng lưng" gánh cho người anh!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ