Không chỉ bài hát của SNSD, chính ca khúc solo của TAEYEON cũng bị "dính lời nguyền".
Là fan Kpop chắc chắn đều từng nghe qua một lần câu chuyện ghét bài nào thành công bài đó của TAEYEON. Trước đây khi còn hoạt động nhóm mạnh mẽ, TAEYEON đã không ngại chia sẻ rằng không thích một số ca khúc làm nên tên tuổi của SNSD như Gee, I Got A Boy, The Boys...ở thời điểm trước khi phát hành. Từ đây, người hâm mộ đã gọi sự việc này là "lời nguyền TAEYEON" bởi dường như bài nào "được" TAEYEON ghét, bài đó sẽ thành công.
Mới đây, khi xuất hiện trên chương trình MMTG để quảng bá cho lần comeback mới nhất, TAEYEON đã chia sẻ một thông tin thú vị rằng cô không thích ca khúc Four Seasons của mình lắm, TAEYEON cho biết rất khó để bắt được giai điệu của ca khúc này và nghĩ rằng dường như nó không hợp với phong cách âm nhạc của cô.
Thậm chí TAEYEON đã tự hỏi: "Còn rất nhiều người tài năng, tôi đã nghĩ rằng âm nhạc không dành cho mình. Tôi vẫn còn nhiều năm để sống, liệu tôi còn một tài năng nào khác không?". Và đúng như "lời nguyền", Four Seasons chính là ca khúc mang về Daesang đầu tiên cho sự nghiệp solo của TAEYEON tại Seoul Music Awards 2020.
Nguồn: TH&PL