Review Midnight: Cuộc truy lùng cô gái khiếm thị của 'sát nhân' Wi Ha Joon

Bộ phim khá hời hợt trong việc xây dựng tình tiết dù ý tưởng kịch bản không tồi.

Midnight là một trong những bộ phim tội phạm - kinh dị gây ấn tượng mạnh trong năm nay. Câu chuyện kể về cô gái khiếm thính Kyung Mi (Jin Ki Joo), người làm việc tại một trung tâm cuộc gọi phục vụ những khách hàng khiếm thính khác. Cô ước mơ một ngày được đi tắm biển trên đảo Jeju cùng mẹ (Hae Yeon Kil), người cũng bị điếc.

review midnight cuoc truy lung co gai khiem thi cua sat nhan wi ha joon - anh 0

Vào một ngày, sau khi tan làm, Kyung Mi phải trốn chạy khỏi tay một kẻ giết người hàng loạt loạn thần Do Shik (Wi Ha Joon). Hắn luôn nhắm vào những cô gái trẻ không nơi nương tựa và dụ họ vào xe của hắn trước khi giết họ. Do Shik có khả năng thao túng bậc thầy, không biểu lộ một chút sợ hãi khi đối mặt với cảnh sát.

review midnight cuoc truy lung co gai khiem thi cua sat nhan wi ha joon - anh 0

Wi Ha Joon làm khán giả rùng mình trong một bộ phim đậm đặc sợ hãi

Màn trình diễn của Wi Ha Joon hoàn toàn gây ớn lạnh và thuyết phục trong vai kẻ giết người hàng loạt luôn tận hưởng niềm vui và khoái lạc khi săn mồi. Biểu cảm hình thể phong phú, bệnh hoạn giúp mỹ nam của Squid Game hoàn toàn trở thành Do Shik.

review midnight cuoc truy lung co gai khiem thi cua sat nhan wi ha joon - anh 0

Midnight cũng thực sự làm tốt trong việc truyền tải nỗi sợ hãi từ góc nhìn của nạn nhân. Có những cảnh từ góc nhìn nữ chính của Kyung Mi, khi cô bị Do Shik truy đuổi, nơi sự im lặng tuyệt đối làm cho người xem kích thích tột cùng.

review midnight cuoc truy lung co gai khiem thi cua sat nhan wi ha joon - anh 0

Đạo diễn Kwon Oh Seung cũng rất sáng tạo trong việc sử dụng các đạo cụ liên quan đến người khiếm thính để tạo ra độ độc đáo cho bộ phim, như đèn trong nhà của Kyung Mi nhấp nháy nhanh khi tạo ra tiếng ồn, hay thiết bị nhận dạng tiếng ồn trong xe của cô khi âm thanh lớn xuất hiện.

review midnight cuoc truy lung co gai khiem thi cua sat nhan wi ha joon - anh 0

Bloody Disgusting đã nhận xét về Midnight là: "Phim điện ảnh đầu tay của Kwon Oh Seung đã bước chân vào dòng phim kinh dị nghẹt thở. Tác phẩm mang đến một bộ phim hấp dẫn, khó đoán hơn hầu hết các tác phẩm khác và không kém phần gay cấn".

Bộ phim cũng biến những nơi được cho "an toàn" trở thành bối cảnh cho những đoạn phim gay cấn diễn ra. Đồn cảnh sát, nhà của Kyung Mi và thậm chí cả một con đường đông đúc và khu mua sắm đều là những nơi Do Shik không ngừng theo đuổi Kyung Mi.

review midnight cuoc truy lung co gai khiem thi cua sat nhan wi ha joon - anh 0

Thể hiện góc nhìn về người khiếm thính

Bất chấp là một người khuyết tật, Kyung Mi có nhiều khoảnh thể hiện lòng dũng cảm to lớn của mình. Bộ phim cũng thông qua nhân vật này miêu tả sự bất lực của người khuyết tật khi giao tiếp với những người bình thường. Chính sự thiếu hiểu biết về những thách thức và định kiến ​​mà người khiếm thính phải đối mặt hàng ngày cũng được tô bật thông qua Midnight.

Khuyết điểm của phim khiến khán giả bực mình

Điều đầu tiên khiến người xem khó chịu vì Midnight là nữ chính Kyung Mi không hề có khả năng sinh tồn mãnh liệt. Điều tốt nhất mà cô có thể làm là chạy, chạy và chấm hết. Vai người mẹ của Kyung Mi cũng tỏ ra vô dụng. Dù bị câm, nhưng rõ ràng họ không thiếu cách để giải thích với cảnh sát về những gì đã xảy ra. Ngay cả các tuyến vai cảnh sát, đám đông đều được khắc họa hời hợt, tạo ra những nhân vật chỉ mang tính chất "cho có".

review midnight cuoc truy lung co gai khiem thi cua sat nhan wi ha joon - anh 0

Midnight là mang đến một thông điệp mạnh mẽ cho người khuyết tật. Đừng hy vọng nó sẽ có thể sánh với hai siêu phẩm tội phạm - hình sự I Saw The Devil hoặc The Chaser, nhưng nhìn chung đây vẫn là một bộ phim có thể khơi gợi sự hồi hộp một cách chậm rãi.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ