Nhiều ý kiến cho rằng nguồn năng lượng của anh đã lan toả đến HIEUTHUHAI và Cris Phan. Anh nghĩ sao về điều này?
HIEUTHUHAI và Cris Phan là 2 người mà tôi tạo điều kiện nhất. Tôi phải nói chuyện với 2 đứa để không bị tôi lấn át. Ngày xưa tôi diễn với anh Giang, anh Thành tôi sợ lắm nên không dám bung miếng của mình. Tôi cũng tự tin lắm nhưng 2 cái bóng ấy quá lớn nên vô là tôi bị khớp liền, tôi sợ bị hỗn.
Cris Phan quay "Chọn Ai Đây" với tôi cũng bị áp lực lắm. Nên tối phải nói chuyện với 2 đứa là cứ coi tôi là anh em, để 2 đứa thoải mái mới dám bộc lộ ra.
Như Hiếu ngày đầu có dám nói tôi là con cá trê hay gì đâu, cái đó rất dễ bị hỗn, còn tôi dễ bị quạo. Nhưng khi tạo điều kiện cho mấy em thân thiết thì nói sao cũng được. Tôi cũng cười chứ không có giận. Tôi tạo điều kiện cho mấy em quăng miếng nên vui lắm. Còn những khi không thoải mái là sợ, coi có dám nói tôi là cá trê không.
Tôi cũng hay "mớm" cho Hiếu, chỉ cho em nó vài câu thoại. Hiếu làm về rap thì thoải mái lắm nhưng khi qua bên diễn sẽ bị sợ và trùng xuống 1 nhịp. Ở đây chửi lộn thì làm sao chửi lại tôi, nên tôi cũng hay "mớm mồi" cho nó.
Cris Phan cũng vậy. Ở tập cuối này mọi người thấy tôi với Cris tương tác khủng khiếp. Cris rất lễ phép, luôn dạ thưa tất cả mọi thứ, nhưng khi muốn nó tự nhiên thì tôi cũng phải bỏ cái lễ phép ấy qua 1 bên, để nó có thể vô miếng với mình.
Anh Giang cũng tạo điều kiện cho ăn uống đi chơi, cũng hay rủ rê về nhà nói chuyện để anh em thoải mái với nhau. Khi đó anh em cũng nói để biết đấy là cái miếng chứ không phải em hỗn với anh hay gì cả. Cái câu "anh hay ra dẻ quá" mà tôi "nạt" anh Giang tôi cũng sợ lắm chứ. Nhưng những ngày bình thường anh Giang vẫn là 1 người đàn anh mà tôi rất tôn trọng, 1 tiếng dạ 1 tiếng thưa. Đến khi lên show tôi có bộc ra những câu nói như vậy thì anh Giang cũng hiểu đấy là mảng miếng nên không giận.