[PHỎNG VẤN ĐỘC QUYỀN] “Hoa hậu” Thỏ Đen

đã có cuộc trò chuyện với "Hoa hậu" Thỏ Đen sau màn "đăng quang" tại Running Man Vietnam mùa 2.

Khép lại Running Man Vietnam - Chơi Là Chạy, Ngô Kiến Huy xuất sắc trở thành Quán quân của chương trình. Ngay từ đầu mùa 2, Thỏ Đen đã tuyên bố năm nay mình là một con Thỏ Rừng cùng với Jun Phạm, và bằng sự nỗ lực cũng như có chiến thuật tính toán riêng, Ngô Kiến Huy đã mang vinh quang về cho "dòng tộc nhà Thỏ".

phong van doc quyen hoa hau tho den - anh 0

Cảm xúc của Ngô Kiến Huy sau khi trở thành Quán quân Running Man Vietnam mùa 2?

Thật ra đó là điều bình thường mà, sao mọi người phải hỏi cảm xúc của tôi khi đó là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra (cười). Thật ra, chiếc cúp đó nằm trong tầm tay, từ tập 1 đến tập 14 chỉ là hình ảnh tôi tạo nên để mọi người được vui, chứ sức mạnh và độ dẻo dai thì tôi đỉnh nhất trong dàn cast.

Vì vậy, chiếc cúp này tôi nhận được chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy vinh dự vì sau một thời gian bị "chôn vùi" trong chuỗi thất bại liên hoàn thì lần này, tôi đã vinh danh, mang cúp về cho đàn thỏ nhà mình.

Với Ngô Kiến Huy, chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào?

Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn với tôi vì nó khẳng định được sức mạnh bởi trước show, tôi vẫn hay nói rằng mùa 2 mình và Jun Phạm trở lại với hình ảnh 2 con thỏ rừng. Nhưng từ tập 1 đến tập 14, chúng tôi không thể hiện được điều gì ngoài chuyện bị hại, bị chơi xấu, bị phản bội quá nhiều. Chứ nếu chơi như tập cuối, tôi nghĩ đó mới là sức mạnh thật sự của đàn thỏ.

Vì vậy, tôi nghĩ chiếc cúp này xứng đáng với mình. Cầm nó trên tay, tôi thấy hạnh phúc và như được "bơm" thêm sức khỏe vì mỗi lần tập gym, nhìn thấy cúp Running Man Vietnam lực đẩy tạ sẽ mạnh hơn (cười).

phong van doc quyen hoa hau tho den - anh 0

Mùa 2 này, có vẻ bạn "hút" hết sự may mắn của Lan Ngọc?

Đâu có, mùa này Lan Ngọc chơi theo phong cách rất chững chạc, trưởng thành. Người lớn thường sẽ vào phòng trước để dọn phòng cho người trẻ, Ngọc quay lại mùa 2 với phong thái trưởng phòng, lần nào cũng phải vào phòng trước để dọn dẹp, sắp xếp đồ ăn cho các anh em. Tôi rất quý Ngọc ở khoản đó (cười).

Thêm vào đó, Ngọc còn truyền cho tôi rất nhiều mánh khóe "chơi dơ", à không là chơi thông minh mới đúng nên tôi mới chiến thắng.

Tôi cũng không truyền cái xui cho ai đâu, đó là một đặc năng. Do ngày trước mọi người đã có sẵn cái xui trong người rồi nhưng chưa tiếp xúc với môi trường phù hợp để bộc phát ra. Tôi đã tạo điều kiện cho họ và có vẻ mọi người rất thích tôi, mấy anh em chơi xong ai cũng ít liên lạc hẳn với mình, rủ đi ăn không dám đi cùng, chỉ có Jun mới can đảm đi cùng tôi thôi nên tập cuối mới bị loại đầu tiên.

Cảm giác của Ngô Kiến Huy khi xé được bảng tên Trương Thế Vinh - kẻ mạnh bất bại của Running Man Vietnam?

Thật ra lúc đó, anh Vinh và Phát đã bắt được tôi rồi, có điều tôi giãy giụa nên thoát được. Lúc anh Vinh nắm được bảng tên, tôi đã nghĩ thôi rồi, kiểu gì mình cũng vào khai trương phòng giam chung với Jun.

Nên tôi mới nhảy lên định ôm anh Vinh một cái, nhưng do lưng anh to quá, tôi nắm được mép bảng tên và chỉ xé được nhanh hơn anh ấy vài giây, thành ra mới thắng. Thêm vào đó, đoạn này anh Vinh có phần hơi ỷ y vì đã nắm được nửa bảng tên của tôi, nhưng nó lại nhỏ hơn so với bình thường nên tôi mới "tiêu diệt" được anh Voi Biển.

phong van doc quyen hoa hau tho den - anh 0

Ngọc giữ tay trái - Ngân giữ tay phải - lưng của Phát thì tôi giữ, một phát là đi luôn. Còn anh Giang thì thôi, rõ ràng là người chơi "thể lực" rồi mà còn có thêm đôi cánh sau lưng nên nhắm mắt xé cũng trúng. Nếu để ý, mọi người sẽ thấy khi không đi chung với hội thể lực, anh ấy sẽ tìm cách úp lưng vào tường. Do đó, mình phải làm nhanh để anh ấy không có cơ hội, và tránh chấn thương vì chỗ đó sàn xi măng.

Dường như cái ôm Trương Thế Vinh là để truyền vận xui?

(Cười lớn) Như anh Vinh nói là từ mùa 1 đến mùa 2, tôi như khắc anh ấy vậy. Xét về xé bảng tên anh Vinh, tôi cũng nằm trong top 1 hoặc top 2 gì đó. Với anh ấy, một là phải chơi phản bội, hoặc phải nhanh còn không lúc đó anh đang tập trung làm chuyện khác mới xé được. Chứ nếu đấu tay đôi không làm lại anh Vinh được, anh rất mạnh.

Chuyện đấu với 2 nữ ở phút cuối và cũng có bảng tên trung bình, bạn có nghĩ đó là lợi thế của mình?

Sợ lắm, đoạn đó tôi cực kì sợ. Ngọc không có thể lực nhưng đầy sự phản bội, mà xé từng người cũng kỳ, sợ bị nói là ăn hiếp phái yếu nên tôi mới bảo 2 bạn cứ nhào vào, xé được thì xé.

Tôi cũng giao kèo nếu 2 bạn nữ này ngã xuống đất thì dừng, không xé nữa. Đến phút cuối, tôi mới xé được bảng tên Ngọc dù em ấy đã cầm được bảng tên của tôi. Hơn nữa, lúc xé bảng tên với anh Kim Jong Kook ở Hàn Quốc, tôi đã học được mẹo của anh là làm sao đưa tay ra sau lưng đối phương nhanh hơn, đẩy vai về phía thuận tay xé của mình.

phong van doc quyen hoa hau tho den - anh 0

Với 2 bạn nữ, Ngô Kiến Huy "chấp lợi thế", hay chỉ đơn giản là ga lăng?

Thật ra là phải chấp thôi, vì nếu xé tay đôi 2 bạn nữ đó không làm lại tôi đâu. Nếu là Ngô Kiến Huy của mùa 1 và thời điểm trước khi sang Hàn Quốc sẽ khác. Trước đó, chúng tôi rất hay vật nhau xuống dễ chấn thương, nếu xé đúng và như cách dàn cast Hàn Quốc xé thì rất nhanh.

Vì vậy, ở tập cuối tôi đã áp dụng những gì mình xem và học hỏi được nên rất hiệu quả. Cũng may mắn là phút cuối, khi Ngân bị vấp thì tay trái tôi đang bị thương rất nặng do hậu quả của lần chơi đu xà đơn, bị viêm cơ. Lúc Ngân bị ngã, tôi nắm sau lưng cô ấy để giảm độ rơi và vô tình xé luôn bảng tên.

Sau cú đó, tay tôi tê buốt và mất cảm giác nên lúc phỏng vấn cuối tập, tay tôi run run, là do không kiểm soát được tay trái nữa. Về nhà, tôi phải điều trị nửa tháng nhưng di chứng là không cầm được vật nặng quá lâu.

phong van doc quyen hoa hau tho den - anh 0

Ở trò đấu vật, bạn chọn Trường Giang nhưng có vẻ rất bất ngờ khi đàn anh đột nhiên mạnh lên?

Mạnh lắm, đi Hàn Quốc về mọi người như trở thành một con người khác, từ anh Vinh đến Jun, Phát,... Nhất là Phát, sau trận đấu với anh Kim Jong Kook đã nhanh hơn rất nhiều, biết luồn lách nên lúc đấu tay đôi với anh Vinh, rất khó để đụng vào.

Còn anh Giang, trận đấu vật đó bỗng dưng mạnh hẳn lên nên tôi đành chơi chiêu "kẹp càng cua", mà anh ấy cũng nhanh như một con sóc vậy, không tài nào bắt được. Nhưng có một cảnh rất vui là khi tôi kẹp được ảnh rồi, ngửa bụng lên và anh than là không thở được - chắc do bụng ảnh tự đè (cười).

Tôi sợ xanh mặt nên quyết định thả anh Giang ra, anh bỏ chạy xong tôi nhận ra mình vẫn là con nai vàng ngơ ngác. Trước đó, 2 anh em đã thống nhất với nhau, dù gì đều là những doanh nhân trẻ thành đạt nên không bẻ tay bẻ chân để còn có sức kiếm tiền.

Nhưng rồi có lần anh Giang đã nhấc bổng Jun ném qua một bên, tôi ngỡ ngàng lắm vì lúc đó Jun cỡ gần 80 kg nên mới thấy anh ấy mạnh thật. Nói chung, tập cuối để tìm ra người mạnh nhất nên ai cũng bung hết sức mình.

phong van doc quyen hoa hau tho den - anh 0

Vậy còn loveline của Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc?

Thật ra có nhiều cảnh, khán giả thấy tôi và Ngọc rất tình tứ nhưng không phải đâu. Cả hai đều "lầy" như nhau, cộng thêm Jun cũng "lầy" nên lúc nào nói chuyện cũng hài hước. Nếu so thực tế, ai trong dàn cast cũng có loveline với nhau - nhưng không phải là tình yêu mà một thành viên bất kỳ bị chấn thương hoặc giỡn với nhau va đập là ngừng ngay.

Trong quá trình xé bảng tên, sẽ có những lúc anh em va đập vào những chỗ cứng nên ngưng lại và chăm sóc cho nhau ngay. Những đoạn đó không lên sóng mà chỉ để cho khán giả thấy là bị va đập, sau đó đi điều trị chấn thương rồi set up lại bối cảnh bởi bên Hàn Quốc không dàn xếp kết quả mà phải chơi thật, ít nguy hiểm nên khi thấy có vấn đề, phía SBS sẽ ngừng và dời đi chỗ khác cho an toàn hơn.

Nhưng các anh em thương nhau, không bao giờ xé mà bung hết khả năng, thấy ai ngã là ngưng ngay.

Nhưng bạn có nghĩ loveline mà khán giả thấy ở Ngô Kiến Huy - Lan Ngọc là do "chơi dơ" rồi quen tay xé bảng tên?

(Cười lớn) Có một điều may mắn là ở mùa 1, tôi có cơ hội tiếp xúc với cả dàn cast Hàn Quốc khi dẫn fan meeting. Tôi có cơ hội nói chuyện với họ trong hậu trường, hỏi rằng mọi người có hay phản bội nhau không và nhận câu trả lời là "mỗi ngày", chỉ trừ khi nào không đi chơi chứ đi ăn, đi chơi ngoài đời đều có trò phản bội. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một nét đặc trưng và mình phải rèn luyện nét này.

phong van doc quyen hoa hau tho den - anh 0

Vậy thì hình như loveline với Jun Phạm chân thật hơn?

Tôi rất thích Jun Phạm, thích cách sống và cách chơi của Thỏ Trắng vì đối xử mọi người rất tốt. Nếu chơi chung, bạn sẽ thấy Thỏ Trắng là hình ảnh nghệ sĩ đối lập hoàn toàn với tôi. Tôi có gì đó bực bội, không muốn nói chuyện thì sẽ tìm cách né tránh nhưng Jun là nói thẳng, không sợ ai cả, thích thì chơi không thích thì thôi.

Trong dàn cast, tôi rất thích Jun nên mỗi lần chơi game Running Man, Jun sẽ là người kiểm soát, có cái nhìn bao quát và chăm sóc mọi người.

Bạn có thể chia sẻ về sự khác biệt của dàn cast cũ và mới?

Chắc chắn là có sự khác biệt rồi bởi 7 nghệ sĩ không thể chung một màu được. Dàn cast cũ có điểm mạnh riêng, và dàn cast mới cũng thế. Trước đây, dàn cast cũ thỉnh thoảng có những pha chơi hơi "bạo lực", mọi người chưa biết cách kiểm soát năng lượng thì qua mùa này, họ không còn xé banh áo nữa.

Lần này xé bảng tên bằng kỹ thuật nhiều hơn, kèm theo là tốc độ và sự phản bội. Nên mùa 2, dàn cũ không ai chấn thương nhiều bằng tôi đâu do tôi đã có từ trước rồi, hết vai rồi đến tay trái.

Với dàn cast mới, ai cũng có thế mạnh riêng. Thúy Ngân vào vai rất tốt, có thể xem là "sát thủ" mà nếu đấu tay đôi cũng khó, vì Ngân lì đòn và thông minh. Do đó, khi xem mọi người sẽ thấy những lần liên minh cô ấy "lật kèo" rất nhanh. Có thể chưa biết cách "lật" nhưng có ý tưởng nên tương lai có thể trở thành "tượng đài mới" của việc này.

phong van doc quyen hoa hau tho den - anh 0

Còn Karik có lẽ do mới nên có một số thứ vẫn còn dè chừng, bạn lại rất tin người nên có nhiều đoạn xé bảng tên, tôi thấy cắn rứt lương tâm. Có một đoạn ở tập 9, tôi và Karik đã nắm tay liên minh rồi nhưng anh Giang bất ngờ đổi ý, đòi xé Karik.

Xong tôi bảo thôi xé anh Vinh đi anh ấy mạnh, 2 anh em chốt rồi nhưng tự dưng anh Giang lon ton chạy sang xé Rik. Tôi sốc, nhìn Rik và thấy ánh mắt "tại sao vậy", tự dưng đau lòng. Nên sau đó, lúc bị Rik đuổi theo dưới nước tôi cũng buông xuôi cho bạn xé, anh Giang làm thì tôi chịu. Nên thương và quý Rik lắm.

Karik là một chàng trai nhạy cảm, không giống tôi hay Jun Phạm vì có gì là nói thẳng còn Rik cười vậy nhưng suy nghĩ nhiều, có sự tính toán nhưng chưa kịp làm gì đã bị xóa.

Anh Giang thì mưu mô trước rồi và đã hòa nhập được với không khí phản bội, trở thành "tượng đài" đi thuyết phục người khác.

Có một tập anh Giang làm gián điệp, nhiều người thắc mắc vì sao anh ấy không xé Karik để thắng. Nhưng trong cái nhìn của tôi, anh Giang tính là loại hết để có gì khi Karik bị ôm, anh ấy sẽ lợi dụng để xé bảng tên và trở thành người chiến thắng cuối cùng. Có tính hết đó nhưng trời tính không bằng dàn cast tính.

Năm nay, Running Man Vietnam có một khoảng dừng khi ghi hình vì dịch Covid-19. Đối với bạn, có phải đó là trải nghiệm khó quên?

Đó là điều chắc chắn vì không có ai đi quay giữa một thời điểm như vậy cả. Tôi rất may mắn và phải nói lời cảm ơn đến ekip Running Man Vietnam cũng như SBS vì cả hai bên đã vất vả rất nhiều, từ khâu chuẩn bị cho đến xin visa, xin địa điểm quay, cách ly… Tất cả đều đúng như tên chương trình Chơi Là Chạy, có nghĩa "quay là chạy".

phong van doc quyen hoa hau tho den - anh 0

Đặc biệt, mùa này biên kịch Hàn Quốc quá xuất sắc, ứng biến với những tình huống xảy ra rất nhanh. Có một số trường hợp địa điểm quay được set up trò chơi hoành tráng, game rất hay nhưng do dịch, đạo cụ không đến kịp hoặc có vấn đề gì là họ ứng biến ngay, có game khác độ khó tương đương, đảm bảo được tính chất của Running Man là vừa mưu mô, khéo léo, có độ khó trong thời gian 1 buổi. Có lần, chị biên tập người Hàn đã nghĩ ra trò chơi mới, làm trang phục chỉ trong nửa buổi, rất giỏi.

Giữa một hoàn cảnh đặc biệt là hạn chế về di chuyển, tụ tập đông người, kiểm soát an toàn,... ekip đã rất vất vả để có một buổi tiệc cảm ơn ở Hạ Long, không chỉ là dàn cast mà là ekip phía sau hậu trường, âm thanh ánh sáng phục trang,...

Cảm ơn về quỹ thời gian khán giả dành cho chương trình. Tôi rất biết ơn vì điều đó và mong muốn sẽ tiếp tục có mùa 3, 4, 5 nữa để khán giả có thể tiếp tục đồng hành với Running Man Vietnam.

phong van doc quyen hoa hau tho den - anh 0

Bạn cảm thấy sự đầu tư của mùa này có đúng với những gì ekip đã hứa?

Tôi nghĩ là hơn bởi tôi nhớ ở một thời điểm khó khăn, ekip đã lo từ A đến Z để qua Hàn Quốc, chỉ riêng chi phí cho chuyến đi đó đã rất nhiều. Đến khi về Việt Nam, chọn địa điểm cách ly ra sao, rồi làm tiệc cảm ơn, chào sân,... tôi cảm thấy ekip đã đầu tư hoành tráng nhưng tôi tiếc là không có điều kiện giới thiệu nhiều cảnh đẹp Việt Nam bởi hạn chế về di chuyển.

Trong thời điểm lúc quay lúc nghỉ, có bao giờ Ngô Kiến Huy cảm thấy nản lòng?

Không đâu, nếu tôi nản thì anh em trong ekip thế nào? Mọi người đều làm việc cả tuần, cả tháng để có được một show như vậy. Do đó, tôi chỉ tập luyện và mong chờ có lịch quay. Đến khi được đi ghi hình, ai cũng hào hứng dù cực cỡ nào đi chăng nữa. Quay xong, ai cũng trầy da tróc vảy nhưng không than thở gì cả.

Thời điểm công bố dàn cast có nhiều ý kiến trái chiều, lúc đó mọi người có động viên nhau không?

Dĩ nhiên là có bởi dàn cast mới vào team cũng cảm thấy hoang mang, còn hỏi luật chơi như thế nào, áp lực lắm. Như Ngân cũng sợ mất hình tượng nhưng thật ra, ở Running Man thứ đó không tồn tại, 1 góc quay hơn 20 máy thì kiểu gì cũng có 1 góc xấu.

Dần dần, mọi người đã kết nối với nhau, chơi vui hơn. Cái gì cũng cần thời gian.

phong van doc quyen hoa hau tho den - anh 0

Ngô Kiến Huy thích game nào nhất trong mùa 2?

Đó là khi ở Hàn Quốc, chúng tôi đoán tên nghệ sĩ. Những cái tên rất mỹ miều, Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Gong Yoo,... rồi cuối cùng đưa người mạnh nhất. Tôi thích nhất lần được va chạm với dàn cast vì được học hỏi rất nhiều, từ cách di chuyển cho đến cách họ tận hưởng trò chơi.

Có phải kỷ niệm đáng nhớ nhất với bạn là dùng toàn bộ vốn tiếng Hàn khi gặp Kim Jong Kook?

Cũng nói anh là "brother" các kiểu và bị anh ấy cho dính vách đấy (cười). Nói chung, va chạm rồi mới biết khả năng của mình đến đâu, năng lượng mà anh Kook bung ra đến đâu. Hôm đó, anh ấy chưa bung hết sức đâu, còn tôi lúc gặp là quên hết rồi, thần hồn nát thần tính nên hi vọng sau này sẽ được gặp thêm các thành viên khác.

Còn kỷ niệm đáng nhớ nhất là tập cuối "đăng quang Hoa hậu" vì không nghĩ mình sẽ chiến thắng. Cảm ơn dàn cast, cảm ơn ekip, cảm ơn các cô bán nước chỉ điểm cho tôi mấy người kia ở đâu để xé bảng tên. Các cô bán nước đã chỉ tôi, là tôi biết địch ở đâu để né. Nói chung thiên thời địa lợi và nhờ các cô bán nước để chiến thắng.

Nhiều người nói Ngô Kiến Huy học lỏm cách ngụy trang của Lee Kwang Soo?

Tôi không đối đầu trực tiếp với ai cả vì nếu như vậy, tôi chỉ có thể đấu với những người ngang sức mình như… Lan Ngọc, lên một chút là Jun Phạm còn quá sức là Phát và anh Vinh.

Cảm ơn Ngô Kiến Huy về những chia sẻ.

Running Man Vietnam - Chơi là Chạy do Dong Tay Promotion phối hợp cùng SBS sản xuất, phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VieON và HTV7 vào lúc 20h30 Chủ nhật hàng tuần.   là đối tác truyền thông chính thức của chương trình. Mọi thông tin về Running Man Vietnam mùa 2 sẽ được cập nhật nhanh nhất trên  .vn.

Nguồn:TH&PL

Phạm Dung|