Phim mới của Song Joong Ki gây thất vọng

"My Name is Loh Kiwan" do Song Joong Ki đóng chính khó lấy được sự đồng cảm của khán giả bởi xây dựng bối cảnh quá khắc nghiệt.

Tên tôi là Loh Kiwan (My Name is Loh Kiwan) là phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki, sau Đường cùng (Hopeless) năm 2023.

Phim kể về hành trình nỗ lực để tồn tại của Loh Kiwan (Song Joong Ki), người đàn ông sinh ra tại Triều Tiên, đang chờ xác nhận tình trạng tị nạn từ Chính phủ Bỉ. Tại đây anh gặp Marie dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng nỗi oán hận bố khiến cô trở thành kẻ nổi loạn, thường xuyên "bán mạng" cho những trò chơi mạo hiểm. Hai con người có tính cách khác biệt nhưng cùng chung cảm giác cô đơn và nỗi đau mất người thân dần nảy sinh mối liên kết tình cảm.

phim moi cua song joong ki gay that vong - anh 0
Phim mới của Song Joong Ki gây thất vọng

Tờ Maekyung nhận xét đây là "một bộ phim đáng thất vọng, không có chiều sâu của sự lãng mạn và không nắm bắt được cảm xúc nhân vật", đồng thời chấm phim 4,5 điểm trên 10.  

Khán giả lại cho rằng nửa sau phim có phần nhàm chán vì đạo diễn sa đà vào mối quan hệ lãng mạn giữa Kiwan và Marie, khác với câu chuyện trong tiểu thuyết gốc I Met Loh Kiwan của tác giả Cho Hae Jin xuất bản vào năm 2019.  

phim moi cua song joong ki gay that vong - anh 0
Song Joong Ki từng có ý định từ chối bộ phim 'Tên tôi là Loh Kiwan'

Về những bình luận trái chiều xoay quanh bộ phim, Song Joong Ki bày tỏ: "Tôi không ngờ sẽ có những ý kiến trái chiều, nhưng khi lắng nghe quan điểm của những người không thích phim và xem các đoạn clip ngắn, tôi nhận thấy, họ có vẻ không đồng cảm với bộ phim.

Một số người cho rằng nó không phù hợp với một bộ phim tâm lý tình cảm và tôi hiểu những lời chỉ trích đó vì tôi từng từ chối nó vì lý do tương tự. Nhưng khi xem lại, tôi hy vọng rằng theo thời gian họ có thể đồng cảm với bộ phim, giống như tôi đã trải qua".

Song Joong Ki còn chia sẻ thêm: "Tôi hy vọng người xem có cái nhìn tử tế với bộ phim. Nếu quan điểm không thay đổi dù thời gian đã trôi qua, đó là điều tôi không thể kiểm soát được. Đó không phải là điều tôi có thể ép buộc bất kỳ ai. Tôi thích nghe ý kiến của người khác, dù tốt hay xấu để học hỏi".

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ