'Nữ Chủ': Cú móc cùi chỏ của Thúy Ngân mở màn drama cung đấu

Thúy Ngân gây ấn tượng mạnh trong cả cảnh hành động và các phân đoạn đối chất với các thành viên chủ chốt của tập đoàn tội phạm Cao Thiên, trong hai tập đầu của "Nữ Chủ".

Tập một mở đầu bằng hình ảnh một Hải Đường (Thúy Ngân) quyến rũ bước ra khỏi siêu xe, tiến thẳng đến khu vực họp của các lãnh đạo băng đảng của ông trùm Cao Thiên (Huỳnh Đông).

nu chu cu moc cui cho cua thuy ngan mo man drama cung dau - anh 0

Tưởng chừng là một con đường đơn giản, song cô bị tập kích bởi các tay chân của một kẻ giấu mặt muốn hạ cô. Trong khi các cộng sự đối đầu với bọn "râu ria", Hải Đường cũng tham gia vào cuộc chiến để tới phòng họp. 

Thúy Ngân liên tục tung ra những đòn khóa tay, đấm móc nảy lửa. Tiêu biểu là cú móc cùi chỏ cực hiểm hóc, nhanh chóng hạ gục kẻ địch cuối cùng. Với ưu thế về chiều cao cùng cơ thể "bốc lửa", nữ diễn viên sinh năm 1991 làm sáng từng khung hình, khiến mạch phim luôn ở thế "căng như dây đàn".

Trong phòng họp, Hải Đường thể hiện thế thượng phong, chỉ với câu nói: "Từ nay, tôi là người nắm quyền" đã áp đảo hoàn toàn Bà Cả (Ngọc Lan) và Bà Ba (Thùy Trang). Thúy Ngân không hề lép vế so với hai đàn chị trên màn ảnh, với phần thoại mạnh mẽ, đài từ rõ ràng, xứng danh nữ chủ thực thụ. 

Với kế hoạch ban đầu là trở thành người yêu của ông trùm Cao Thiên, Hải Đường đã chủ đích rơi vào "hang sói". Tại đây, cuộc cạnh tranh quyền lực của Bà Cả và Bà Ba đã có đối thủ mới, khi họ khi thì đối đầu, khi thì hợp sức nhằm triệt hạ Hải Đường.

Trong tập 2, người xem biết thêm về nguyên nhân hành động của Hải Đường. Cô được cảnh sát chiêu mộ, phải thực hiện phi vụ nguy hiểm để đổi lấy sự tự do. Mối quan hệ trong tù giữa Hải Đường và Bà Cả cũng được hé lộ, khiến kịch bản ngày thêm phức tạp.

Các thành viên tổ chức như Cậu Ba (NSƯT Hữu Châu) và Bà Ba cũng lộ rõ hơn bản chất của mình trong tập hai, cho thấy thế trận rất phức tạp trong chuyên án của Hải Đường. 

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ