NSƯT Hoàng Hải: "Làm nghệ sĩ sao phải khóc?"

NSƯT Hoàng Hải tỏ rõ quan điểm về áp lực của mọi nghề nói chung và nghệ sĩ nói riêng.

Những ngày qua, cụm từ "hào quang rực rỡ" được netizen sử dụng với tần suất dày đặc trên các nền tảng xã hội. Sự việc này xuất hiện từ khi một nam MC bật khóc bày tỏ sự áp lực của bản thân: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó. Hãy nếm 4 chữ "hào quang rực rỡ" đi để biết nó là cái gì". 

nsut hoang hai lam nghe si sao phai khoc - anh 0

Theo đó, góc khuất phía sau "hào quang rực rỡ" của người nghệ sĩ trở thành tiêu điểm chú ý từ người hâm mộ. Trước câu hỏi về áp lực là người nổi tiếng lớn đến đâu, mới đây NSƯT Hoàng Hải đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề này.

nsut hoang hai lam nghe si sao phai khoc - anh 0

"Áp lực của công việc (nghệ sĩ) khiến mình phải khóc? Không, tại sao phải khóc, cái công việc đó, vất vả đó là đương nhiên còn nếu không thì chọn nghề khác đỡ vất vả, đỡ khổ hơn. Nghề nào cũng có cái khổ và có điểm xuyến cả nhưng nghệ sĩ thì có điểm đặc biệt. Thứ nhất, được đến với công chúng. Thứ hai, được sống nhiều cuộc đời, ví dụ có thời gian sống làm tướng cướp, bác sĩ, trùm này trùm kia,... đại khái là như vậy. 

Có thể, sự vất vả về thể xác thì sung sướng về tinh thần nhưng cũng có công việc nhẹ nhàng thôi nhưng đầu óc họ hoạt động ở mức độ khủng khiếp. Cho nên, mình không thể so sánh được cái nào sướng hơn cái nào, mỗi cái có cái hay cái dở của nó, quan trọng nhất là được làm công việc mình yêu thích", NSƯT Hoàng Hải nêu rõ quan điểm.

nsut hoang hai lam nghe si sao phai khoc - anh 0

Dưới phần bình luận, nhiều netizen tán đồng với suy nghĩ, tư duy của NSƯT Hoàng Hải. Đa số khán giả cho rằng việc trở thành nghệ sĩ khó tránh khỏi sự phán xét từ công chúng, đồng áp lực từ ngành nghề nào cũng có chứ không ngoại trừ lĩnh vực nào. 

NSƯT Hoàng Hải sinh năm 1968, nguyên quán Hà Nội nhưng lại sống và lập nghiệp tại Đà Nẵng. Ông từng tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh và trở thành diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội. Ông xuất hiện trong hàng loạt bộ phim đình đám như: Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân, Mê cung Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương…

Siu Black nói về "hào quang rực rỡ": "Làm nghệ sĩ đã là may mắn"

Nghệ sĩ từ chối chụp ảnh cùng fan không phải là chảnh

Mỹ Tâm: "Nghệ sĩ không có riêng tư, quan trọng là mình không làm sai"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ