Những câu chuyện giản đơn lấy nước mắt khán giả trong Điều Ước Thứ 7

Khán giả không kiềm được xúc động khi theo dõi, lắng nghe những câu chuyện trong Điều Ước Thứ 7.

Lên sóng tập đầu tiên vào ngày 1/4/2014, Điều ước thứ 7 là một chương trình mang đậm tính nhân văn, từng lấy nhiều nước mắt khán giả khi mang những câu chuyện cảm động lên sóng.

Đều đặn trưa thứ 7 hằng tuần, khán giả lại được chứng kiến rất nhiều câu chuyện, người thật việc thật để từ tình người cảm thông với nhau, ai cũng sẽ có thêm cho mình động lực sống, quan tâm mọi người xung quanh hơn.

Hành trình 15 năm chống lại bệnh tật của bố con diễn viên Quốc Tuấn - bé Bôm

Năm 2017, Điều ước thứ 7 từng "gây bão" với câu chuyện về hành trình 15 năm chiến đấu, chống lại bệnh tật của bố con diễn viên Quốc Tuấn. Chia sẻ trong chương trình, diễn viên Quốc Tuấn nhiều lần nghẹn giọng khi nhắc đến cậu con trai của mình là bé Bôm.

Em sinh ra không được bình thường như những đứa trẻ khác khi mắc căn bệnh hiếm gặp là hội chứng Apert (hội chứng thường gặp là xương không phát triển, hẹp đường thở), tỷ lệ mắc là 1/88.000.

nhung cau chuyen gian don lay nuoc mat khan gia trong dieu uoc thu 7 - anh 0
Bố con diễn viên Quốc Tuấn.

Quyết tâm hi sinh mọi thứ chỉ để bé Bôm được lớn lên, có cuộc sống bình thường, diễn viên Quốc Tuấn đã đồng hành với con qua từng cuộc phẫu thuật và lần đáng nhớ nhất là ở Úc.

"Bôm vào phòng mổ mà nếu cánh cửa ở đó cứ mở thì sẽ có chuyện. Tôi ngồi từ 6h sáng đến 4h chiều, cửa mở, bác sĩ thông báo rằng con tôi bị sốc thuốc trong lúc cưa hộp sọ. Tôi chết lặng, hỏi con còn sống không và được bác sĩ báo là phải làm cho nó hồi phục trở lại mới ra nói với mình" - anh kể.

Về phần bé Bôm, đây là một cậu bé luôn giữ tinh thần vui vẻ, sự kiên cường trong suốt hành trình dài đó. Kể cả khi xuất hiện trong Điều ước thứ 7, những điều đó đã được Bôm lan tỏa đến khán giả, càng khiến mọi người xúc động.

nhung cau chuyen gian don lay nuoc mat khan gia trong dieu uoc thu 7 - anh 0

Với Bôm, bố Tuấn là một người bạn. Cậu bé còn ví mình yêu bố to như căn nhà, yêu mẹ to bằng một căn phòng. Bù đắp cho những năm tháng khóc hết nước mắt vì con, vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn xúc động khi con trai thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hiện tại, Bôm đã trưởng thành, là một cậu sinh viên xuất sắc ở tuổi 20, nhận được nhiều lời khen từ thầy cô. Hành trình chữa bệnh cùng con của diễn viên Quốc Tuấn vẫn đang tiếp tục, khi bé Bôm chờ ngày phẫu thuật chỉnh hình răng, định hình ngón tay sau khi hết dịch. Bôm vẫn vậy, là cậu bé vui tươi, đam mê âm nhạc và kiên cường.

Người nghệ sĩ già "gà trống nuôi con" bị bại não

Cuối năm 2020, một tập phát sóng của chương trình đã khiến người xem xúc động bởi tình phụ tử của ông Nguyễn Văn Kiên và con gái mắc bệnh bại não từ khi mới chào đời. Thương con, ông Kiên quyết định sống đời "gà trống nuôi con" mặc cho nhiều phụ nữ muốn kết hôn với mình.

Hơn 2 thập kỷ, bố con người nghệ sĩ già nương tựa nhau mà sống. Liên được bố Kiên chăm sóc từng chút một, từ ăn uống cho đến tắm rửa, thay quần áo... Nhiều năm trôi qua, Liên không chỉ thoát chết mà phép màu giản đơn đã đến, khi cô có thể làm được việc mà bản thân nghĩ rằng cả đời không thể làm, đó là cử động tay chân.

nhung cau chuyen gian don lay nuoc mat khan gia trong dieu uoc thu 7 - anh 0

Liên từng nhiều lần muốn tự kết thúc cuộc đời của mình, vì không muốn bố phải khổ thêm nữa. Cả hai sống bằng thu nhập ít ỏi ông Kiên kiếm được từ công việc đánh đàn ở các hội nghị, sự kiện; cuộc sống khó khăn.

Đến với Điều ước thứ 7, bố con ông Kiên đã nhận được một món quà bất ngờ từ chương trình, khi Liên được đưa đi chọn quần áo đẹp, và xem bố trình diễn trên sân khấu lớn, xung quanh là sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Ban đầu, ông Kiên vẫn nghĩ rằng mình được mời đến trình diễn cho một chương trình khác, sau đó rất bất ngờ khi thấy hình ảnh 2 bố con được chiếu trên màn hình.

nhung cau chuyen gian don lay nuoc mat khan gia trong dieu uoc thu 7 - anh 0
Ông Kiên và con gái trên sóng Điều ước thứ 7.

Ông còn xúc động hơn, khi thấy con gái ngồi 1 góc xem mình diễn, ngọng nghịu tiếng "bố ơi con yêu bố". Cô vụng về cầm một bó hoa dưới sự hỗ trợ của MC, để tặng cho bố. Khoảnh khắc đó, nhiều khán giả có mặt đã lặng lẽ lấy tay lau nước mắt.

Trong chương trình, ông Kiên chia sẻ về hành trình đồng hành với con: "Năm 12 tuổi, con tôi bị ốm không chữa được vì suy tim, gan nhiễm mỡ... Tôi quyết chữa cho cháu, lên bệnh viện Bạch Mai được bác sĩ hội chẩn nhưng người ta cũng không nhận.

Lúc đó, bố mẹ tôi còn chuẩn bị lo hậu sự cho cháu nữa. Hai bố con ở viện 1 tháng, rồi đỡ là về. Hôm nay, Liên rất xinh xắn, mặc váy rất đẹp, hôm nay là đẹp nhất. Tôi cảm động lắm".

Biết được hoàn cảnh khó khăn của 2 bố con, các mạnh thường quân cũng giúp đỡ rất nhiều. Liên còn được chương trình tặng cho 1 bộ trang điểm mini để cô vẫn có thể xinh đẹp như bao cô gái khác.

Người mẹ 40 năm nuôi trẻ mồ côi

Trong tập phát sóng ngày 17/6/2017, Điều ước thứ 7 mang đến câu chuyện về bà K'Hiếu - một người phụ nữ lúc đó đã 62 tuổi nhưng dành 40 năm nuôi những đứa trẻ mồ côi, chưa bao giờ để các con phải đói một ngày. Bà K'Hiếu sống cùng chồng ở Lâm Đồng, trong một căn nhà cũ kĩ với 9 đứa trẻ mồ côi.

"Hồi đó tôi còn trẻ, thấy mấy đứa nhỏ thương quá nên tôi làm liều, nhận chúng về nuôi" - bà K'Hiếu kể. 

nhung cau chuyen gian don lay nuoc mat khan gia trong dieu uoc thu 7 - anh 0
Bà K'Hiếu.

Bản thân người mẹ vĩ đại này cũng không hiểu bằng nghị lực nào đã có thể nuôi 9 đứa con suốt từng ấy năm, có đứa giờ đã thành gia lập thất. Chia sẻ trong chương trình lúc đó, bà K'Hiếu lo lắng vì mình đã cao tuổi, không đủ sức chăm sóc cho đứa út bị bệnh thần kinh.

Trên sân khấu Điều ước thứ 7, bà K'Hiếu đã bộc bạch những cảm xúc của mình. "Đứa nào mồ côi, lang thang là mẹ nhận nuôi. Mẹ không có gì để cho tụi nó cuộc sống giàu có, mẹ chỉ có cuộc sống, có mạng của mình để nuôi chúng lớn lên" - bà chia sẻ.

nhung cau chuyen gian don lay nuoc mat khan gia trong dieu uoc thu 7 - anh 0

Những đứa con năm xưa cũng xuất hiện trên sân khấu, trở về bên mẹ của mình. Nhìn các con trưởng thành, bà rất mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn chồng - người đã đồng hành với bà nuôi những đứa con dù không phải mình sinh ra.

Những giọt nước mắt đã rơi, những lời nói yêu thương nghẹn ngào từ những đứa con dành cho mẹ khiến khán giả xúc động.

Tình yêu vượt qua thử thách của anh Vượng - chị Loan

Điều ước thứ 7 không chỉ có những câu chuyện về tình thân, mà còn có cả tình yêu. Một trong số đó là câu chuyện của anh Vượng - chị Loan, đã mang đến cho khán giả niềm tin vào tình yêu không khoảng cách, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Chị Loan bị bệnh suy thận, không may mắn có được cuộc sống bình thường như những người khác khác. Nhưng chị đã gặp được tình yêu của đời mình - một tình yêu không tính toán thiệt hơn, là anh Nguyễn Văn vượng. Cả hai yêu nhau từ năm 2008 và cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài đồng hành cùng nhau trước khi đi đến hôn nhân.

Bỏ ngoài tai những lời nói ra nói vào, sự ngăn cản của gia đình, anh Vượng ở bên chị Loan, chăm sóc cho chị từng chút một. Anh vừa là người bạn, vừa là chỗ dựa và đôi chân cho chị.

nhung cau chuyen gian don lay nuoc mat khan gia trong dieu uoc thu 7 - anh 0

Điều ước thứ 7 đã tặng cho 2 anh chị một món quà đặc biệt, đó là một lễ cưới ngoài trời được tổ chức ở công viên Cầu Giấy, Hà Nội. Đây cũng là lễ cưới được khán giả nhớ nhiều nhất khi nhắc đến chương trình. Nhận được món quà này, anh Vượng và chị Loan đã rất xúc động.

Thế nhưng, tình yêu cổ tích đó đã không trọn vẹn khi anh Vượng đột ngột qua đời do tai nạn giao thông vào năm 2014. Không lâu sau, chị Loan cũng qua đời. Nhưng mỗi khi nhắc 2 anh chị, khán giả đều nhớ đến một tình yêu rất đẹp giữa cuộc sống xô bồ.

Vitamin Vui: Bạn biết bao nhiêu về Gặp nhau cuối tuần, Nốt nhạc vui...

Chuyện hiếm hoi xứ Trung: Mỗi lần dàn cast Tây Du Ký xuất hiện, khán giả khóc như mưa

Việt Nam từng có những niềm tự hào nức lòng quốc tế, bạn có biết hết?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ