Nguyễn Văn Chung ngỡ ngàng với thắc mắc ngây ngô kém duyên: "Muốn nhạc không tắt tiếng thì phải mua hả anh?"

Nam nhạc sĩ đáp trả "cực căng" dù có trả 10 triệu hay 20 triệu cũng không bán.

Nguyễn Văn Chung ngỡ ngàng với thắc mắc ngây ngô kém duyên: "Muốn nhạc không tắt tiếng thì phải mua hả anh?"

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ đăng đàn bức xúc về cách nói chuyện kém duyên của một tài khoản Facebook. Người này xin hát ca khúc của anh không được, thì quay qua chê bai ca khúc lỗi thời. "Bọn trẻ không được học cách xin phép nên nói năng ngộ thế nhỉ!" -  Nguyễn Văn Chung bức xúc. Nam nhạc sĩ không dùng từ ngữ nặng nề, chỉ với một câu ngắn gọn, cũng đủ "dằn mặt" bình luận kém duyên vừa cho thấy cách hành xử văn minh của anh.

nguyen van chung ngo ngang voi thac mac ngay ngo kem duyen muon nhac khong tat tieng thi phai mua ha anh - anh 0
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hành xử văn minh.

Cụ thể, một tài khoản Facebook vào trang cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ngỏ ý muốn hát lại ca khúc "Món quà vô giá" của anh. Đáng nói thái độ kém duyên của người này làm chàng nhạc sĩ sinh năm 1983 phải lên tiếng.

"Em muốn hát và đăng nhạc lên Facebook và Youtube nhưng dính bản quyền bị tắt tiếng, không thể đăng, ví như bài Món quà vô giá của anh sáng tác. Vậy em muốn đăng thì phải làm sao anh, phải mua à anh." - Nguyên văn câu hỏi của tài khoản này.

nguyen van chung ngo ngang voi thac mac ngay ngo kem duyen muon nhac khong tat tieng thi phai mua ha anh - anh 0
Khi chàng nhạc sĩ đáp trả bình luận kém duyên.

Ngay lập tức, nhạc sĩ sinh năm 1983 đã có màn đáp trả. Anh bày tỏ thái độ đồng ý với việc phải mua bản quyền mới được hát lại ca khúc. Tuy nhiên, điều khiến Nguyễn Văn Chung bức xúc là thái độ chê bai ca khúc của anh đã hết thời. Nam nhạc sĩ đáp trả "cực căng" dù có trả 10 triệu hay 20 triệu cũng không bán.

"Đúng rồi em à"

"Nhạc hết hot rồi thì cho người ta đăng đi chứ anh, mua làm gì nữa"

"Thường thì anh sẽ cho free và hỗ trợ bản quyền nếu có thiện ý, nhưng nghe câu này xong thì dù em trả 10, 20 triệu anh cũng không cho!" 

nguyen van chung ngo ngang voi thac mac ngay ngo kem duyen muon nhac khong tat tieng thi phai mua ha anh - anh 0
Dù trả giá cao anh cũng không bán.

Dưới phần bình luận, Nguyễn Văn Chung nói thêm: "Có câu này mình hay nói, khi con hư, người ta không chửi con mà người ta chửi ba mẹ không biết dạy con", chứng tỏ độ thâm thúy trong cách hành xử lần này của anh.

Nhiều khán giả cũng đồng tình với nam nhạc sĩ:

"Đúng rồi anh. Nói năng đàng hoàng, tôn trọng tác giả thì may ra người ta châm chước, còn nói chuyện láo như này thì không cho xuất hiện trên nền tảng luôn"

"Chất xám bỏ ra đâu có thể đong đếm được! Các bạn trẻ thật là nực cười"

"Chất xám của người ta mà nói kiểu đó thì chịu, muốn hát thì tự sáng tác, tự hòa âm phối khí mà hát"

nguyen van chung ngo ngang voi thac mac ngay ngo kem duyen muon nhac khong tat tieng thi phai mua ha anh - anh 0
"Món quà vô giá" được trình bày bởi Tim

Được biết "Món quà vô giá"  là nhạc phẩm được trình bày bởi ca sĩ Tim, đã ra mắt cách đây 3 năm. Ca khúc là bản Ballad nhẹ nhàng, giai điệu tươi sáng về tình yêu ngọt ngào rất được lòng khán giả.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng bài cầu nguyện cho một nữ nghệ sĩ

Nguyễn Văn Chung thẳng thắn nhận xét bài văn Sóng của Thủ khoa 2020 không có cảm xúc

Tiệm bán kem đã làm gì khiến Nguyễn Văn Chung giận hờn, lại còn đăng đàn trách móc thế này?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ