'Nếu không có mẹ chắc bây giờ tôi đi tới đâu rồi'

Noo Phước Thịnh cho biết, ngày bé anh rất quậy phá.

Trong chương trình Lần Đầu Tôi Kể phát sóng cách đây 6 năm, Noo Phước Thịnh lần hiếm hoi chia sẻ về tuổi thơ của mình. Khác hẳn với hình ảnh hào hoa, lãng tử nhưng có chút bad boy như hiện tại, Noo Phước Thịnh ngày bé là một người quậy phá đúng nghĩa.

neu khong co me chac bay gio toi di toi dau roi - anh 0

Dù vậy, anh có ý chí tự lập từ nhỏ. "Ngày xưa, con nít hay xin tiền, tôi thì không. Mỗi sáng, mẹ cho tôi 1.500 - 2.000 đồng là cứ cầm trong người, không sử dụng. Đồ ăn sáng là củ khoai lang và bánh bao cadé, món tôi thích. Tôi tiết kiệm cho bản thân mình.

Con nít có tiền là mua bi bắn, mua đồ chơi còn tôi giữ tiền trong người để biết rằng: tao dư sức mua được mấy cái đó tại tao có tiền" - nam ca sĩ chia sẻ. Nhắc đến kỷ niệm tuổi thơ, Noo Phước Thịnh bày tỏ anh dù phá phách khắp nơi nhưng sẽ không gây ảnh hưởng đến người khác.

neu khong co me chac bay gio toi di toi dau roi - anh 0

Thời đi học, Noo Phước Thịnh cũng như bao đứa trẻ khác: Cứng đầu, rất lì lợm. "Mẹ phải hết tâm huyết dạy tôi. Nếu không có mẹ tôi - người phụ nữ tâm huyết và kiên nhẫn như vậy, chắc bây giờ tôi đã đi tới đâu rồi" - anh nói.

Noo Phước Thịnh nhớ lại kỷ niệm phá phách vượt giới hạn của mình: "Nhà tôi ngày xưa là nhà gác, ở trên hay có treo biên lai điện, đúng mùng 1 Tết tôi đốt nên nổ. Cả nhà hoảng hồn, lấy nước tạt ngược lên. Lúc đó, tôi cứ thấy vậy là đốt thôi chứ đâu biết cái đó là gì".

Nói thêm về tính tiết kiệm của mình, Noo Phước Thịnh cho biết anh làm vậy để mẹ có tiền thối cho khách khi bán đồ tạp hoá.

Bình thường, mẹ sẽ lấy tiền lẻ cho con trai nhưng khi hết, chính Noo là người đi đổi nên anh rất sợ phải làm điều đó. Bởi mỗi lần đi đổi tiền, Noo Phước Thịnh phải đi tít xuống chợ mà anh thì nhát, lại bị mọi người doạ ma.

neu khong co me chac bay gio toi di toi dau roi - anh 0

Năm cấp 2, Noo Phước Thịnh đi học trong môi trường mà xung quanh toàn người giàu. Ngoài các ngày được ba đưa rước, còn lại nam ca sĩ toàn đi bộ về, 12h trưa tan trường nhưng gần 2 tiếng mới về tới nhà. Có những hôm, mẹ là người dắt Noo đi bộ từ trường về nhà. Mệt quá, anh mới dám xin mẹ mua một chai nước sâm ở góc đường chứ không phải lúc nào cũng dám xin.

Sau Noo Phước Thịnh, Wowy xác nhận tham gia MV mới của Đông Nhi

Dàn cast 'chuẩn men' của 2 Days & 1 Night đụng khách mời nữ sẽ ra sao?

Góc khuất hôn nhân của sao nữ đình đám: Áp lực vì chưa có con, tưởng hạnh phúc nhưng...

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ