Nam thần 1m85 sở hữu "nụ cười quốc dân" là "gu của mọi nhà", hiện giờ ra sao?

Anh chàng Ngọc Khoa từng khiến các chị em phụ nữ "mê mệt" khi xuất hiện tại chương trình Người ấy là ai? - mùa 2 đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại với .

Xuất hiện tại tập 4 chương trình Người ấy là ai? - mùa 2 với nữ chính là ca sĩ Jang Mi. Ngọc Khoa đã gây ấn tượng mạnh với ban cố vấn cũng như Jang Mi với ngoại hình 1m85 "siêu phẩm" cùng gương mặt điển trai và nụ cười "tỏa nắng". 

nam than 1m85 so huu nu cuoi quoc dan la gu cua moi nha hien gio ra sao - anh 0
Ngọc Khoa tại Người ấy là ai? - mùa 2.

Chỉ vừa mới xuất hiện, Ngọc Khoa đã khiến ban cố vấn "xào xáo" vì độ đẹp trai của anh chàng khiến Jang Mi phải thốt lên: "Trời em thấy anh này đẹp trai mà". Hương Giang còn nhận định ngay nếu Dương Tiễn là: "Tom Yum kiểu yummy yummy đó em", thì đối với Ngọc Khoa: "Còn anh này là cơm tấm sườn bì chả gout của mọi nhà".

Ngọc Khoa cũng chia sẻ rằng: "Cơm sườn cũng là món mà mình yêu thích nhất đó (cười)". Tại vòng 3 hashtag, Ngọc Khoa một lần nữa ghi điểm với "phái yếu": "Yêu là không chán". Ngọc Khoa cho rằng anh sẽ biết cách để tìm sự thú vị trong tình cảm để không dẫn đến chán nhau. Khi được hỏi khi đang yêu mà chán thì Ngọc Khoa sẽ chọn chia tay hay cố gắng cải thiện để bớt chán, Ngọc Khoa nói: "Em là một con người rất chung thủy, nên em sẽ chọn tìm cách để hết chán chứ không chia tay". 

Nhưng đến cuối Jang Mi đã quyết định không chọn anh và đã khiến cô cảm thấy một phần hối hận với quyết định của mình.

Nói về cuộc sống hiện tại của Ngọc Khoa sau chương trình: "Khi số của mình phát sóng, cũng có kha khá người biết đến mình đấy, còn được đặt nickname là chàng trai cơm tấm sườn bì chả nữa cơ. Người ấy là ai đã mang lại cho Khoa một kỷ niệm đẹp với chương trình, những triết lý sống, tình yêu từ anh Thành và ban cố vấn cũng như được mọi người biết đến và yêu quý nhiều hơn".

Tiết lộ về một ngày trong mùa dịch của mình, Ngọc Khoa cho biết: "Thực sự khi chưa có dịch, mình bận cũng dữ lắm đi đây đi đó suốt. Nhưng khi có dịch, một ngày của mình đơn giản hơn thức dậy mình sẽ ăn sáng, làm việc work from home. Buổi trưa mình sẽ nghỉ ngơi một tí sau đó dậy chơi game, tập thể dục tại nhà. Buổi tối mình sẽ ăn rồi làm việc tiếp rồi cuối cùng là cày phim và ngủ".

nam than 1m85 so huu nu cuoi quoc dan la gu cua moi nha hien gio ra sao - anh 0
Hiện tại Ngọc Khoa chia sẻ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.

Bật mí một bí mật của bản thân có phần ngược đời, Ngọc Khoa cho biết: "Thời gian dịch này đã cho Khoa có thời gian luyện tập nhiều hơn. Nếu đa số ở nhà các bạn than lên cân thì Khoa lại giảm được đến 10kg trong 3 tháng nghỉ dịch. Thế là Khoa đã phá bỏ được lời nguyền "ngãi heo" của mình rồi (cười)".

nam than 1m85 so huu nu cuoi quoc dan la gu cua moi nha hien gio ra sao - anh 0
Ngọc Khoa bật mí đã giảm thành công 10kg mùa dịch và sở hữu body "không vừa".

Về chuyện tình cảm của bản thân: "Thật ra hiện tại mình muốn độc thân hơn vì độc thân cũng có nhiều cái thú vị lắm nha. Nhưng nếu là tìm một người bạn gái thì Khoa nghĩ mình thích và muốn kiếm được một người con gái biết chăm lo cho gia đình, nấu ăn ngon (vì mình thích ăn nhưng nấu ăn lại là một thảm hoạ)".

Ngọc Khoa tiết lộ hiện tại anh cũng khá áp lực về vấn đề chi phí khi phải tiêu rất nhiều khoản nhưng lại không hoạt động công ty được do dịch. Động lực giúp Ngọc Khoa vượt qua những khó khăn này chính là ba mẹ và người thân xung quanh mình.

nam than 1m85 so huu nu cuoi quoc dan la gu cua moi nha hien gio ra sao - anh 0
Ngọc Khoa từng stress khi phải chi tiêu nhiều nhưng công ty lại không được hoạt động do dịch.

Sau khi hết lệnh giãn cách, Ngọc Khoa cho biết: "Mình sẽ đi ăn hết Sài Gòn, tất cả những món ăn mà mình đã phải kìm nén cơn thèm thời gian qua cho thỏa thích". Ngọc Khoa cũng khoe rằng anh đã được tiêm vaccine mũi đầu tiên cũng như anh thấy bản thân rất khỏe không bị hành sốt.

Dàn cực phẩm của Người Ấy Là Ai đúng là "bất bại", bảo sao dân tình luôn trông ngóng

Dở khóc dở cười ở Người Ấy Là Ai?: Một nam chính phải đưa giấy đăng kí kết hôn để xác nhận không "tím"

Phương Trinh Jolie luôn nhiệt huyết với nghề, cuối cùng cũng có cái kết đẹp

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ