Mỹ danh "hoàng tử tình ca" liệu có còn đúng với Lê Hiếu?

Lê Hiếu đã mang đến một màn trình diễn đặc sắc, tạo ra đêm diễn đầy đáng nhớ cho tất cả khán thính giả đến với live-music The Portrait of Mây.

The Portrait of Mây là một trong những concept đến từ Mây Lang Thang. Hành trình thử nghiệm của series live-music tại Sài Gòn đã được khán giả đón nhận tích cực bằng các show diễn của Diva Thanh Lam, Diva Hà Trần, Bùi Lan Hương, Thanh Hà...

Nam ca sĩ Hà thành Lê Hiếu mang đến The Portrait Of Mây một đêm nhạc với chủ đề Tôi Giữa Trời Bơ Vơ. Sân khấu lần này nhẹ nhàng, tự sự, hoang hoải có chút cổ điển. Khán giả lấp đầy không gian trang trọng trong một buổi chiều se lạnh, cùng âm nhạc gắn kết với nhau.

Lê Hiếu mở đầu chương trình bằng các bản phối mới của Cõi Mơ, Con Đường Màu Xanh... dưới bàn tay nhào nặn của nhạc sĩ tài ba Hoài Sa.

Nếu như Con Đường Màu Xanh đầy da diết, nồng nàn nhưng không bi lụy thì Cõi Mơ đã hâm nóng sân khấu với tiết tấu dồn dập, da diết. Mưa hồng của Trịnh Công Sơn để lại câu hỏi đầy chiêm nghiệm "cuộc đời có bao lâu mà hững hờ?", nhưng khán giả không "hững hờ" với Lê Hiếu.

Họ liên tục tặng cho anh những tràng pháo tay và tiếng hét phấn khích. Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa cũng là nhạc phẩm lần đầu được anh hát live. Các bản nhạc này được đánh với tiếng trống (drum-beat) lớn, vang nhưng không bị át tiếng ca sĩ mà tôn lên chất giọng trữ tình, sạch sẽ, tinh tươm của anh.

my danh hoang tu tinh ca lieu co con dung voi le hieu - anh 0
my danh hoang tu tinh ca lieu co con dung voi le hieu - anh 0

Lê Hiếu tâm sự anh cảm thấy áp lực khi hát những bản nhạc được phối mới hoàn toàn của Hoài Sa. Anh vốn rất ít khi làm việc với nhau trên một sân khấu lớn. Ca sĩ biết Hoài Sa từ 2000 thời anh còn chưa vào nghề. Mỗi khi gặp Hoài Sa, Hiếu đều cảm thấy háo hức như được gặp idol. Để bày tỏ lòng mình, anh đã ngay lập tức tăng hoa cho Hoài Sa ngay trên sân khấu.

Ca khúc Tôi Với Trời Bơ Vơ là ca khúc Lê Hiếu anh thích nhất vì bài nhạc rất chill. Màn trình diễn đáng được trông đợi nhất, hit lớn trong sự nghiệp của Lê Hiếu là Ngày Mai Em Đi đã đem đến nhiều tràng vỗ tay giòn giã.

So với các version cũ, thì bản phối này có phần bớt day dứt và lưu luyến hơn. Ca khúc được đẩy lên giữa chương trình thay vì hát cuối. Nhưng tiếng hát của Lê Hiếu vẫn thực sự rất tuyệt trong những tuyệt phẩm tình ca sở trường kiểu như thế này.

Bây Giờ Tháng Mấy, Ru Đời Đi Nhé đầy phong cách jazz khiến người nghe muốn phiêu bồng, nhún nhảy theo. Lúc này, Lê Hiếu làm người ta ngạc nhiên vì những cú luyến láy mượt mà.

Trong khi đó, Và Tôi Cũng Yêu Em thật sự nối mọi người lại với nhau khi khán giả đã vỗ tay giữ nhịp cho Lê Hiếu. Giọng ca sinh năm 1982 cũng tiến xuống hàng ghế khán giả để chia sẻ cảm xúc. Tất cả tạo nên màn kết hoàn hảo cho đêm diễn.

Nhìn chung đêm nhạc diễn ra vào tối 14.5 của Lê Hiếu thực sự chỉn chu về cả phần nhìn lẫn phần nghe, thể hiện tâm huyết và tài hoa cho "hoàng tử tình ca". Những bản hit đại chúng từng "chiếm sóng" Vpop một thời đã hoàn toàn được nâng cấp với một diện mạo mới qua ban nhạc của Hoài Sa.

Lê Hiếu sinh ngày 17/8/1984. Lê Hiếu là nam ca sĩ duy nhất góp mặt vào đêm nhạc khai trương lounge lớn nhất tại Vĩnh Phúc, sức hút của anh không hề thua kém bất kỳ ca sĩ nào khác. "Hoàng tử của những bản tình ca" chinh phục khán giả bằng chất giọng ngọt ngào, bay bổng qua giai điệu của Và Tôi Cũng Yêu Em, Con Đường Màu Xanh, Lời Yêu Thương,.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ