'Món quà của cha' - tập 7: Thảo bị Yến 'nẫng tay trên" cơ hội tốt

Trong tập 7, phim "Món quà của cha", Thảo hụt hẫng khi biết cơ hội đi thi đã thuộc về đối thủ.

Thảo (Ngọc Huyền) được cô giáo gọi lên trường. Cô giáo thông báo tiêu chí của cuộc thi sắp tới có sự thay đổi. Thay vì lựa chọn tiết mục dân gian thì ban tổ chức đổi sang tiết mục hiện đại kết hợp cả vũ đạo. Sau khi bàn bạc với cô giáo chủ nhiệm của Thảo, nhà trường quyết định để Yến (Mai Huê) đi thi thay Thảo. Thảo sững người nghe cô thông báo điều này, còn Yến lại tỏ ra đắc ý.

mon qua cua cha tap 7 thao bi yen nang tay tren co hoi tot - anh 0
Cơ hội vốn là của Thảo những giờ đã thuộc về Yến.

Vừa khoe với anh trai về cuộc thi, Thảo lại nhận ngay tin buồn. Thảo và Yến vẫn luôn ganh đua nhau nên khi bị Yến "nẫng tay trên" cơ hội quý giá này, Thảo không khỏi hụt hẫng.

mon qua cua cha tap 7 thao bi yen nang tay tren co hoi tot - anh 0
Yến đắc ý nhìn sự thất vọng trên gương mặt Thảo.
mon qua cua cha tap 7 thao bi yen nang tay tren co hoi tot - anh 0
Dù không phục, Thảo cũng không biết làm gì hơn.

Về phòng trọ, Thảo buồn rầu nói với Ngọc (Quỳnh Trang) mình đã bị loại khỏi danh sách đi thi. Thảo không hiểu Yến có chiêu gì mà lại được cô Nguyệt (Trúc Mai) o bế như thế. Ngọc cũng tiếc cho Thảo và nghiệm ra chuyên môn không quan trọng bằng "kỹ năng mềm". 

mon qua cua cha tap 7 thao bi yen nang tay tren co hoi tot - anh 0
Ngọc nói Yến dạo gần đây thường xuyên xu nịnh nên mới có thể khiến cô Nguyệt thay đổi quyết định.

Bị chồng của chị Dung - chủ nhà trọ - sang phá rối, Phi (Vũ Thái) quyết định cho hai cô bạn thân sang ở cùng, Ngọc sung sướng đồng ý chuyển nhà ngay lập tức.

Thảo và Ngọc dọn đồ để chuyển sang nhà Phi. Thảo nhìn chiếc váy bố tặng lại nhớ đến cuộc nói chuyện của hai bố con hôm trước. Thảo gọi điện cảm ơn bố. Ông Nhân lại hỏi Thảo về cuộc thi. Thảo không muốn bố buồn nên giấu chuyện mình đã bị loại.

mon qua cua cha tap 7 thao bi yen nang tay tren co hoi tot - anh 0
Thảo không dám nói với bố chuyện mình bị loại.
mon qua cua cha tap 7 thao bi yen nang tay tren co hoi tot - anh 0
Ông Nhân luôn tự hào về con gái.

Ở quê, ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) đang lo cho chuyện của em út Hiếu. Hiếu gây tai nạn cho người trong làng nên phải bồi thường 50 triệu đồng. Ông Nhân vay mượn khắp nơi mà chưa có tiền. Bà Thản (NSƯT Thanh Tú) thấy ông Nhân suốt ngày lo lắng cho các con lại khuyên ông Nhân "mặc xác chúng nó, cho chúng nó tự bơi mới trưởng thành được". 

mon qua cua cha tap 7 thao bi yen nang tay tren co hoi tot - anh 0
Ông Nhân đang buồn lòng vì món nợ của con trai út.

Đến hạn phải trả tiền bồi thường vụ tai nạn của Hiếu, ông Nhân xin khất thêm 3 ngày nữa. Báu (Đức Anh) cũng thấy khó xử vì hoàn cảnh khó khăn của ông Nhân nhưng cũng đành đợi thêm. Hiếu về đến nhà thấy bóng dáng Báu vội tìm chỗ trốn.

mon qua cua cha tap 7 thao bi yen nang tay tren co hoi tot - anh 0
Báu đồng ý cho nhà ông Nhân thêm ngày trả nợ.

Ở một diễn biến khác, vì chuyện của mẹ vợ mà Nghĩa (Tuấn Tú) thấy khó chịu. Bà Thủy (NSND Minh Hòa) chỉ ngã nhẹ nhưng khi gọi điện cho các con lại tỏ ra như sắp phải đi cấp cứu. Nghĩa khuyên Quyên nên nói chuyện lại với mẹ để góp ý bà Thủy bớt xen vào cuộc sống riêng của các con. 

mon qua cua cha tap 7 thao bi yen nang tay tren co hoi tot - anh 0
Nghĩa nhìn Quyên chăm sóc cho mẹ mà thấy bản thân mình chưa làm được gì cho bố.

Dù khó chịu nhưng Nghĩa vẫn rất tâm lý. Nghĩa biết mẹ vợ sợ mùi mắm tôm nên nói vợ đừng làm, chiều bà ngoại một hôm. Bà Thủy đứng ngoài cửa nghe được những lời này của Nghĩa mà phấn khởi. Bà Thủy gọi điện cho Quyên giả vờ có hẹn đi ăn ở ngoài để các con có không gian riêng tư. 

mon qua cua cha tap 7 thao bi yen nang tay tren co hoi tot - anh 0
Bà Thủy bắt đầu thay đổi cái nhìn với con rể.
mon qua cua cha tap 7 thao bi yen nang tay tren co hoi tot - anh 0
Sự ấm áp của Nghĩa càng được thể hiện rõ.

Món Quà Của Cha là một bộ phim của đạo diễn Vũ Minh Trí, có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Võ Hoài Nam, NSND Minh Hòa, Hương Giang, Tuấn Tú, Ngọc Huyền,… Bộ phim là bức tranh về gia đình với những câu chuyện tình thân, với những yêu thương không phải lúc nào cũng đủ công bằng trọn vẹn mãi mãi, là mảnh đất khơi gợi sự đồng cảm bởi sự gần gũi, chân thật.

'Món Quà Của Cha' - tập 6: Nghĩa gay gắt với vợ

'Món Quà Của Cha' - tập 5: Bà Thủy miệt thị Nghĩa trước mặt ông Nhân

‘Món Quà Của Cha’ - tập 4: Bà Thủy trách cứ Thảo

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ