Cộng đồng mạng dậy sóng về câu chuyện một hotboy lấy chuyện "phòng the" với bạn gái làm thành tích.
Thấy chuyện bất bình vội vàng "cap" màn hình ngay. Không muốn nhiều chuyện nhưng chuyện nhiều phải nói ra.
Nếu không nói được gì tử tế, tốt nhất đừng nói gì!
Buông ra những lời không thể nào bẩn thỉu hơn, người đọc không nhịn được sự rác rưởi trong từng đoạn hội thoại. Từ khi nào người con gái bị coi như món hàng trao đổi qua lại vậy?
Cách các tra nam bàn về phụ nữ. Ảnh: Bụt Sinh Viên. Tra nam này còn muốn gửi những clip riêng tư cho hội anh em xem chung. Ảnh: Bụt Sinh Viên.Chỉ chiêu để gạ tình cực sâu sắc mà không biết hổ thẹn với lương tâm. Ảnh: Bụt Sinh Viên.Dùng những lời kinh tởm nhất có thể. Ảnh: Bụt Sinh Viên.
Chàng trai này được cho là có mặt mũi không đến nỗi, chuyên đi "gạ tình" và luôn hô to tự hào "Em là người đầu tiên của anh".
Ngay sau đoạn hội thoại này bị tung ra, hàng loạt người đã lên tiếng bóc phốt. Nhiều bạn đã lên đính chính là bạn nam này đang tự luyến và những câu chuyện trên đều là bịa đặt.
Quá nhiều bạn nữ bị mất danh dự, nhiều bạn đã "tức nước vỡ bờ".Bạn nam thanh minh cho bản thân.Quá khứ dơ dáy dễ gì dấu diếm.
Trước loạt tin nhắn "bốc mùi" này, netizen đã chỉ trích gay gắt:
- Dĩ dãng dơ dáy dễ gì dấu diếm anh X ơi!
- Bố mẹ thằng này phải là tự hào với đứa con như này lắm.
- Một đám rác với nhau, lấy chuyện phòng the đi nói thì "cậu cả" của bạn chắc cũng chẳng đẹp gì lắm.
Liên tục bị gọi điện hỏi thăm, nhắn tin quấy rối trong suốt khoảng thời gian dài khiến cô gái khó chịu. Cô liền khoanh vùng điều tra và phát hiện chuyện động trời.