Lucie Nguyễn - Nữ chính "có tài có sắc" vẫn độc thân dù được cả Lan Ngọc "rao bán"

Nữ chính của Người Ấy Là Ai? đã bật mí về tình bạn thân thiết của mình với Lan Ngọc, cũng như những thay đổi sau chương trình.

Tham gia Người ấy là ai? cách đây gần 3 năm, Lucie (tên thật là Phương Dung) là một trong những nữ chính cực phẩm của chương trình. Không chỉ xinh đẹp, cá tính, Lucie còn là một cô gái giỏi giang khi đang là chủ một thương hiệu thời trang nổi tiếng và một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Thế nhưng, chia sẻ với , Lucie nói đến hiện tại, cô vẫn độc thân, kể cả khi được người em thân thiết là Lan Ngọc "rao báo" trên Facebook.

Trưởng thành hơn sau Người ấy là ai?

- Sau Người ấy là ai?, cuộc sống của Lucie có nhiều thay đổi?

Thật ra không có quá nhiều thay đổi đâu (cười). Ban đầu khi mới lên sóng, tôi khá… hồi hộp. Bản thân không phải là người ngại đám đông, cũng từng xuất hiện ở vài nơi đông người nhưng hoàn toàn phục vụ cho công việc.  

Người ấy là ai? cũng coi như lần đầu tiên tôi công khai xuất hiện ở một "vai chính" nên có cảm giác ngượng ngượng không quen.

Lúc chương trình phát, ai cũng hỏi han đủ cả làm tôi mất đôi chút thời gian để thích nghi. Độ nhận biết, lời mời, sự chú ý cũng tăng lên cấp số nhân. Nghĩ lại khoảng thời gian đó có hơi "nhộn nhịp" quá làm bản thân ngộp, căng thẳng nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn.

1,2 tháng sau chương trình, mọi thứ đều trả về đúng nguyên trạng của nó. Thu hoạch nhiều nhất mà tôi có được có lẽ là một lần trải nghiệm ánh sáng "spotlight" và sự tập trung của truyền thông.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sau một chương trình, tôi trưởng thành hơn nhiều, nhất là khả năng nói trước ống kính và tâm tính cũng phần nào nhu hòa hơn xưa.

lucie nguyen nu chinh co tai co sac van doc than du duoc ca lan ngoc rao ban - anh 0

- Khi tiết lộ câu chuyện về tình cũ mãi chưa có ý định kết hôn, bạn có lo lắng sẽ gây phản ứng trái chiều, nhất là từ người bạn đó của mình không?

Tôi nghĩ chắc là không vì mình nói ngắn gọn và đó là những kỉ niệm cũ, không phải hằn học ai. Tôi chỉ muốn ngồi nhìn lại một hành trình nào đó trong cuộc đời mình. Đi qua là đi qua, rồi bước tiếp cung đường mới.

Đời người đâu chỉ quanh quẩn ở một chặng mãi được. Mình còn phải tiến lên, người ta cũng vậy, ai rồi cũng phải trưởng thành, cũng thay đổi. Nên mong mọi người hãy cứ xem đó như một lần đọc hồi kí, nhìn lại hành trình trưởng thành của Lucie, đặc biệt là trong tình cảm. Như vậy, cái gì cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Đến với Người ấy là ai?, bạn thấy mình được hay mất nhiều hơn?

Được hay mất chắc còn phải do cảm nhận và cảm xúc. Nếu đặt nặng nhiều thứ thì sẽ thấy mất mát nhiều nhưng cứ thả lỏng lại là có thu hoạch.

Như đã nói, tôi chỉ đơn giản là kể lại một chút về mình, còn lại là thử trải nghiệm những cơ hội gặp gỡ mới. Đơn giản là trân trọng những gì đang có, sắp có nên ở khía cạnh này chắc là được nhiều hơn.

lucie nguyen nu chinh co tai co sac van doc than du duoc ca lan ngoc rao ban - anh 0

Xinh đẹp và tài năng, lại còn đang độc thân khi tham gia chương trình, chắc hẳn sau đó có nhiều chàng trai muốn theo đuổi Lucie?

Không nhiều như mọi người vẫn nghĩ đâu. Đôi khi tôi nghĩ chắc ai cũng đoán thế nên người cần xuất hiện thật sự lại hiếm (cười lớn). Đúng là "có tiếng không có miếng" như mọi người vẫn nói.

Trải qua rạn nứt trong tình yêu, Lucie thấy bản thân mình có thay đổi nhiều không?

Chắc là tôi đã học được cách nhìn nhận bản thân. Trước đây, tôi theo nghiệp chụp ảnh, bắt đầu từ 2 bàn tay trắng và mọi thứ đều do tự bản thân học hỏi, tìm tòi rồi thử từng chút một. Có lúc, một mình tôi cáng đáng 4,5 vị trí trong team.

Thân con gái, lăn lê bò trường giữa hàng ngàn buổi chụp, rong ruổi bao nhiêu hành trình khiến tôi khá tự tin và thậm chí là hơi "madam" quá.

Thành ra lúc đó, trong tình yêu tôi cũng  khá tự tin vào bản thân mình, ít nhìn nhận cái khổ tâm của người khác. Tình cảm thời ấy mang chút hương vị "thao trường" khi tôi cũng khá gò ép người ta vào khuôn phép.

Mà đó cũng là một cái sai. Người ta có thể vô tâm, không năng lượng bằng mình còn tôi lại thiếu sự thấu hiểu, dư thừa sự tự tin và cực đoan. Tình cảm lại là một bài toán cân bằng, nước - lửa gặp nhau chỉ có vỡ tan tành.

Sau này, điều quan trọng nhất tôi học được có thể là cách nhìn lại bản thân và tập cho mình nhẹ nhàng hơn, cảm nhận nhiều hơn về người đối diện.

lucie nguyen nu chinh co tai co sac van doc than du duoc ca lan ngoc rao ban - anh 0

"Tôi và Lan Ngọc gặp nhau muộn nhưng thân rất nhanh"

- Được biết, bạn và Lan Ngọc là cặp chị em thân thiết. Cả hai thân với nhau từ khi nào?

Quản lý của Ngọc cũng coi như là em kết nghĩa với tôi. Cả 2 gặp nhau khi vừa lập nghiệp và sau này vẫn thân dù đi hai hướng khác nhau.

Tôi và Ngọc có duyên làm việc chung, hai chị em có vẻ giống nhau nên dù gặp nhau muộn nhưng lại thân rất nhanh. Tính cách 2 chị em cũng "tưng tửng" thành ra có thể hợp cạ, nhiều sở thích chung. Cứ cuối tuần, Ngọc hay qua nhà tôi nấu ăn và tâm sự mỏng con gái tuổi 30.

- Một kỷ niệm bạn nhớ nhất khi nhắc đến tình bạn thân thiết này?

Chắc là những dịp đi du lịch chung. Hai chị em có thể nằm nói chuyện đến gần sáng. Ngọc nhìn vậy nhưng rất tinh tế, em ấy cho tôi kha khá lời khuyên hay. Không chỉ trong tình cảm đâu, cả trong công việc, đời sống và quan hệ bạn bè, những chia sẻ của Ngọc thật sự rất hữu dụng và sâu sắc.

lucie nguyen nu chinh co tai co sac van doc than du duoc ca lan ngoc rao ban - anh 0

- Với Lucie, Lan Ngọc là một người như thế nào?

Ngọc có vẻ giống tôi, phía sau một người con gái mà khán giả gọi là "ngọc nữ" lại không hề "ngọc nữ" tí nào. Tính Ngọc đàn ông, quyết đoán, không câu nệ tiểu tiết và rất chịu chơi, đôi khi còn khá nóng tính nữa.

Nhưng bù lại phụ nữ tính lửa vậy lại kiên trì, nhiều đam mê. Ngọc gần như chưa bao giờ bỏ lỡ các cơ hội hay ngừng cố gắng. Thay vì gọi Ngọc là "ngọc nữ", tôi thấy đây là một cô-nàng-bùng-cháy (Girl on fire) đúng hơn.

- Dạo gần đây, Lucie được Lan Ngọc "rao bán" trên Facebook, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi hơi xấu hổ (cười), có đứa em vậy mà lúc nào cũng quảng cáo chị "ế". Tính ra từ ngày Ngọc bắt đầu "bán" tới giờ, "mặt hàng" này vẫn còn nguyên trong cửa tiệm mới khổ.

Cách đây không lâu, Lan Ngọc từng gây tranh cãi về bộ trang phục mặc ra sân bay giống đồ ngủ. Đây là một thiết kế nằm trong BST mới của Lucie, bạn có muốn chia sẻ gì không?

Với tôi, quần áo là để mình mặc, chứ không phải quần áo "mặc" mình. Ý kiến chủ quan của tôi là bộ trang phục đó vẫn phù hợp mặc ra ngoài, nhất là khi Ngọc có chuyến bay đêm kéo dài 4 - 5 tiếng rất cần sự thoải mái để nghỉ ngơi, lấy sức để vừa đáp là có thể làm việc ngay. Tôi tin chắc lịch trình của Ngọc ở Hàn Quốc rất dày.

Chưa kể, ban đêm vài góc chụp không tốt, màu sắc hình ảnh kém làm mọi thứ sẽ chỉ được 10% bình thường. Ngọc cũng phải khệ nệ tự mang vác quá nhiều quần áo (chuyến đi này tất cả nghệ sĩ không ai có trợ lý hoặc quản lý đi cùng, phải tự mình làm mọi thứ) nên có thể tạo cảm giác không chỉn chu.

Nhưng cá nhân tôi nếu có thể vẫn sẽ khuyên Ngọc diện thêm áo khoác mỏng hoặc choàng khăn qua vai vì ban đêm trời vẫn hơi lạnh.

Trong thời gian giãn cách xã hội, Lucie có những hoạt động gì để không bị nhàm chán?

Tôi đã biết nấu ăn, thật sự không ngờ sẽ có ngày này. Bởi bình thường, tôi đến công ty rất sớm và phải làm việc rất nhiều. Những năm gần đây, tôi có khá nhiều tham vọng nên tần suất tăng ca cũng thường xuyên hơn.

lucie nguyen nu chinh co tai co sac van doc than du duoc ca lan ngoc rao ban - anh 0

Thời gian này, tôi học nấu ăn, ở gần mẹ, có thời gian nhìn lại bản thân mình và nhận ra một chút thay đổi. Nên thay vì tiêu cực, tôi biến cảm giác tù túng này thành một trải nghiệm đặc biệt. Dịch bệnh là điều không ai muốn và không thể tránh khỏi rồi nên mình cứ tập sống vui vẻ với nó thôi. May mắn là tôi làm được.

- Bạn có điều gì muốn nhắn nhủ với những nữ chính sẽ xuất hiện trong Người ấy là ai? mùa 4 không?

Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với nữ chính trong Người ấy là ai? mùa 4 là: "Hãy mạnh dạn, dám làm một điều gì đó khác lạ. Bạn sẽ nhận được rất nhiều điều mà bạn không ngờ đến.

Dù có được một cơ hội gặp gỡ ai đó trên chương trình hay không thì cũng không quan trọng bằng việc bạn đã có một trải nghiệm thú vị và quen biết thêm nhiều người. Cơ hội hay hạnh phúc không từ trên trời rơi xuống, nó dành cho ai chịu khó đi tìm và trân trọng".

Cảm ơn Lucie rất nhiều về những chia sẻ.

Bạn đã sẵn sàng gia nhập hội nữ chính xinh đẹp và trai đẹp cực phẩm của Người ấy là ai? mùa 4? Hãy đăng ký và theo dõi thông tin tại đây.

Nữ chính Người Ấy Là Ai ám ảnh vì yêu nhầm "bad boy"

Chàng hotboy màu tím của Người Ấy Là Ai: Đôi khi chia tay chỉ vì quá tốt

"Nhờ Người Ấy Là Ai mà có được nửa kia tuyệt vời hơn cả trong mơ"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ