Lời khai đầy phẫn nộ của cửa hàng M.H và cái kết "còn gì nữa đâu mà khóc với sầu"

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip gây phẫn nộ vì chủ cửa hàng có cách cư xử khiếm nhã và hậu quả là cái kết không ngờ.

Lời khai đầy phẫn nộ của cửa hàng M.H và cái kết "còn gì nữa đâu mà khóc với sầu"

Tịch thu toàn bộ hàng hóa ngay trong đêm

Bất ngờ vào tối ngày 03/12, người dùng mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ việc xảy ra tại Thanh Hóa, khi một thiếu nữ bị nghi trộm chiếc chân váy trị giá 160 nghìn đồng tại cửa hàng M** H****.

Khi phát hiện vụ việc nêu trên, 2 nhân viên của cửa hàng đã phát ngôn nhiều lời lẽ xúc phạm đến thiếu nữ bị tình nghi. Chưa dùng tại đó, 2 người này còn đánh đập, định cắt tóc, cắt áo của thiếu nữ, một người phụ nữ tiến tới định lột áo của bạn nữ này.

Theo đoạn clip được lan truyền, bạn trẻ giữ chặt nón bảo hiểm, khóc lóc và luôn miệng nói: "Em xin lỗi chị, chị tha cho em".

Chủ cửa hàng còn nhắn tin yêu cầu thiếu nữ trong 3 ngày phải bồi thường số tiền 15 - 30 triệu đồng nếu không sẽ báo công an và đe dọa bằng nhiều lời khó nghe.

Nhanh chóng vụ việc thu hút sự chú ý của người đi đường, rất nhiều người đứng trước cửa hàng phản đối và bức xúc trước cách hành xử của nhân viên.

loi khai day phan no cua cua hang m h va cai ket con gi nua dau ma khoc voi sau - anh 0
Vụ việc được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng lập tức có mặt và kiểm soát toàn bộ thông tin xuất xứ của hàng hóa trong cửa hàng M** H****. 

Theo Vietnamnet thông tin, cho đến rạng sáng 04/12, Công an Thanh Hóa vẫn tiến hành khám xét. Tại hiện trường có rất nhiều chiến sĩ công an khám xét đồng thời tiến hành thu giữ hàng hóa bên trong.

Toàn bộ quần áo, giày dép trong cửa hàng được lực lượng chức năng niêm phong và thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Lời khai khiến sự phẫn nộ nhân đôi

Theo Thanh Niên, tại cơ quan điều tra, M.H - chủ cửa hàng bước đầu khai nhận sau khi phát hiện mất một chiếc chân váy, đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân với tên tài khoản M.H với nội dung như sau: "Shop đã tìm được thủ phạm ăn cắp trong vòng 24h nếu không liên hệ thì shop sẽ trình báo công an". Trên dòng trạng thái đấy, chủ nhân của cửa hàng cũng đã đính kèm thông tin cá nhân để thủ phạm liên lạc.

Sau khi thấy thông tin trên mạng xã hội, hai bạn T.M và L.T.H đều sinh năm 2004, đã đến chủ động liên hệ thừa nhận hành vi trộm cắp, và xin lỗi chủ cửa hàng. Thế nhưng, M.H không đồng ý và yêu cầu cả hai đến cửa hàng để nói chuyện trực tiếp.

loi khai day phan no cua cua hang m h va cai ket con gi nua dau ma khoc voi sau - anh 0
Rất đông người theo dõi vụ việc từ đời thật đến cả mạng xã hội vì tất cả đều không hài lòng trước cách ứng xử không đúng của nhân viên cửa hàng.

Khoảng 9 giờ ngày 26/11, M và H đến cửa hàng để gặp mặt theo yêu cầu, H đứng ở ngoài, còn M vào trong để nói chuyện. Ở tầng một, M gặp bà D.T.L (mẹ chồng M.H) và các nhân viên bán hàng. Lúc này M.H chủ động nhờ nhân viên cầm điện thoại quay lại quá trình của vụ việc và yêu cầu bạn M phải bỏ khẩu trang và mũ bảo hiểm xuống để quay thấy mặt.

Bạn M van xin và không đồng ý, chủ cửa hàng dùng tay tát thẳng vào mặt và dùng chân đạp vào đầu của M, bà D.T.L cũng lao vào túm tóc của M. Chưa dừng lại tại đó M.H còn lấy kéo cắt tóc và áo ngực của M.

Ngay lúc này, chồng của M.H là anh T.Đ.A cũng có mặt vào yêu cầu bạn M lên tầng 2 để giải quyết. Anh cho thời hạn trong 3 ngày phải bồi thường 15 triệu đồng, nếu không sẽ báo công an.

loi khai day phan no cua cua hang m h va cai ket con gi nua dau ma khoc voi sau - anh 0
Những hình ảnh về vụ việc được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Do không đủ tiền để bồi thường, cả hai bạn M và H đã nhắn tin xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ. Thế nhưng cửa hàng không đồng ý, và tiếp tục dọa sẽ báo lực lượng chức năng và gửi thông tin đến nhà trường nơi mà M và H theo học.

Ngày 30/11, gia đình hai bạn M và H đã đến cửa hàng M*** H**** để bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình bạn H xin khắc phục với số tiền 10 triệu đồng, còn gia đình M không có tiền nên chủ cửa hàng - M.H đã yêu cầu phải viết "Đơn khất nợ" số tiền 10 triệu đồng.

Dựa theo những tình tiết nêu trên, Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố hình sự bị can C.T.M.H (chủ cửa hàng M*** H****) để điều tra với hai tội danh "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng T.Đ.A (chồng của chủ cửa hàng) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hiện tại số hàng hóa trong cửa hàng vẫn đang được kiểm tra và làm rõ theo quy định của pháp luật.

mới nghe nói: Chủ shop đánh thiếu nữ trộm váy 160K bị mời lên phường

Hành trình yêu của Việt Phương Thoa - Chí Thành: Chăm chỉ phát “cẩu lương”, tan vỡ trong tiếc nuối

"Tứ hoàng streamer" ngày ấy - bây giờ: Người lên như diều gặp gió, kẻ tuột dốc không phanh

Thầy Beo U40 hạnh phúc khoe kênh social cán mốc 3 triệu follower

Misthy công khai người yêu với Linh Ngọc Đàm?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ