Lee Kwang Soo gửi thư cho các thành viên Running Man: "Em rất xin lỗi mọi người..."

Tập 559 đã khép lại hành trình 11 năm của Running Man với Lee Kwang Soo. Như dự đoán, đây chính là một tập "đẫm nước mắt".

Lee Kwang Soo gửi thư cho các thành viên Running Man: "Em rất xin lỗi mọi người..."

Chàng "Hươu cao cổ" của Running Man hôm nay đã phải nói lời chia tay với chương trình ở tập 559 vì lý do sức khỏe. Bình thường hài hước và năng động là thế, nhưng hôm nay, trong giờ phút chia tay, Lee Kwang Soo đã bật khóc nức nở lúc đọc thư, liên tục nói lời xin lỗi với mọi người. 

lee kwang soo gui thu cho cac thanh vien running man em rat xin loi moi nguoi - anh 0
Bức thư tạm biệt của Lee Kwang Soo

Nội dung bức thư tạm biệt của Kwang Soo gửi đến các thành viên, ekip và khán giả:

"Cảm ơn các thành viên đã bên em đến ngày hôm nay và cho em cảm giác của một gia đình. Em xin lỗi. Em rất xin lỗi mọi người. Thật lòng xin lỗi...

Trong 11 năm qua, có lúc em đã làm chưa tốt, nhưng em đã cố gắng hết mình trong mỗi tuần. 

Thời gian tới Running Man vẫn sẽ tiếp tục chạy, mong mọi người hãy quan tâm và yêu mến chương trình thật nhiều.

Cảm ơn mọi người".

lee kwang soo gui thu cho cac thanh vien running man em rat xin loi moi nguoi - anh 0
"Hươu cao cổ" khóc nức nở

Khác với không khí trêu chọc nhau "chí chóe" thường ngày, các thành viên giờ đây đều rất xúc động khi phải tạm biệt một thành viên đã gắn bó với gia đình trong suốt 11 năm, ai ai cũng rưng rưng nước mắt. Mọi người cũng gửi đến Kwang Soo những lời rất chân thành và cảm động. 

lee kwang soo gui thu cho cac thanh vien running man em rat xin loi moi nguoi - anh 0
Cứ 5 năm, Song Ji Hyo lại rơi nước mắt một lần vì có thành viên rời đi
lee kwang soo gui thu cho cac thanh vien running man em rat xin loi moi nguoi - anh 0
Sắp tới chúng ta không còn thấy cảnh Jong Kook "bắt nạt" cậu em trên chương trình nữa
lee kwang soo gui thu cho cac thanh vien running man em rat xin loi moi nguoi - anh 0
Yang Se Chan tuy  mới"chạy" cùng Running Man 4 năm nhưng cũng vô cùng xúc động

Ji Suk Jin

Kwang Soo à, đã 11 năm kể từ khi anh biết cậu. Lúc đầu đối với anh, cậu chỉ là "Kwang Soo dài ngoằng" thôi, nhưng bây giờ cậu sẽ mãi mãi là người em của cuộc đời anh. Kwang Soo à, anh cảm thấy rất vui mỗi khi được làm "Feel Chok Cross" với em. Mặc dù đối với người khác, nó có thể không vui như vậy. Anh cảm thấy rất tuyệt vời với từng khoảnh khắc. Hãy gặp nhau cả đời và đi cùng nhau cả đời nhé. Dù cậu không tham gia Running Man nữa thì chúng ta vẫn là gia đình.

Yoo Jae Suk

Gửi đến người em trai yêu quý của anh, đã 11 năm kể từ khi chúng ta cùng quay Running Man. Câu "Cậu đã làm rất tốt" không thể diễn tả được hết những gì cậu đã cống hiến, cậu đã chịu đựng rất nhiều và làm tốt lắm. Sau này anh không biết phải ngắt lời ai nữa, anh đã chợt nghĩ đến Sechan hoặc anh Suk Jin. Nếu không có cậu, anh sẽ cảm thấy trống trải và buồn, nhưng đừng lo lắng, hãy làm tất cả những gì cậu muốn làm. Chúng ta hãy gặp nhau thường xuyên nhé Kwang Soo à. Nếu có chuyện gì thì hãy thường xuyên gọi điện cho anh. Cảm ơn cậu Kwang Soo. Vì có cậu mà anh không bao giờ thấy chán.

Kim Jong Kook

Anh không biết phải làm gì cho vui nữa. Anh nghĩ rằng chúng ta là những người chỉ cần gặp nhau là sẽ cười hạnh phúc, và điều đó sẽ mãi không thay đổi. Anh đã nghĩ cậu sẽ đi cùng anh đến cuối cùng, nhưng thật tiếc. Mặc dù chúng ta không thể cùng nhau đồng hành trong Running Man nữa, nhưng hãy cùng nhau đồng hành đến hết cuộc đời nhé. Nghỉ ngơi thật tốt nhé thằng nhóc này...

Haha

Gửi đến người em trai yêu quý của anh. Chào Kwang Soo, là anh đây, anh Donghoon. Bởi vì chúng ta vẫn gặp nhau hàng tuần nên anh đã ngẫu nhiên nghĩ rằng tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Những điều cậu đã cố gắng hết sức làm trong thời gian qua, anh chắc rằng khán giả cũng sẽ rất buồn và không thể chịu được khi cậu rời đi. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ, Kwang Soo à! Giờ còn ai chuyên phản bội, gian lận, làm trò, dành cả đêm để tâm sự với anh nữa... anh yêu cậu. Anh mong rằng cậu sẽ thật thành công trong tương lai, toả sáng và đạt được ước mơ nhé. Kwang Soo của chúng ta, hãy vui vẻ và hạnh phúc!

Song Ji Hyo

Kwang Soo à, là chị đây. Thật ra lúc nãy chị có viết rồi nhưng mấy dòng đó không được thật lắm. Chị đã viết vội vội vàng vàng nên không được dài. Từ tuần sau sẽ không có em, không được nhìn mặt em, không được nghe giọng nói của em, thật sự đến bây giờ chị vẫn không thể tin được. Quãng thời gian 11 năm mà chỉ tóm gọn lại bằng một thước phim thì chị cảm thấy rất buồn và tiếc nuối. Chị không biết phải diễn tả như thế nào. 11 năm qua có lúc buồn, lúc vui, lúc hạnh phúc, lúc khó khăn, những lúc như vậy lúc nào cũng có em ở bên chị. Cảm ơn em nhiều lắm. Em đã vất vả rồi. Đôi lúc nghĩ đến việc bắt đầu từ ngày nào đó sẽ không có em đứng ở vị trí đó, chị cảm thấy rất buồn và như muốn ngã khuỵu xuống. Nhưng chị sẽ cố gắng sống thật tốt như thời gian qua. Hãy đến Running Man bất cứ khi nào nhớ mọi người nhé. Chị yêu em, Kwang Soo.

Yang Sechan

Anh Kwang Soo, anh đã làm việc rất chăm chỉ trong 11 năm qua. 4 năm em được chạy cùng anh, em đã rất vui. Sau khi ghi hình xong, ngày nào chúng ta cũng nói chuyện điện thoại nhưng bây giờ thì không thể làm được nữa. Em sẽ nhớ anh rất nhiều. Sau này hãy làm tất cả những gì anh muốn trong thế giới không có hình phạt nhé.

Jeon Somin

4 năm, ngắn thì cũng không phải ngắn, dài thì cũng không phải dài, cảm ơn anh đồng hành cùng em lâu như thế này. Cảm ơn vì đã tạo cho em những kỷ niệm không thể quên trong suốt cuộc đời. Em sẽ bảo vệ anh. Hãy đến Running Man bất cứ lúc nào nhé.

Tổ sản xuất cũng đã gửi tặng Kwang Soo quyển scroll book gồm những lời nhắn và lời chúc viết tay của 112 nhân viên chương trình. 

lee kwang soo gui thu cho cac thanh vien running man em rat xin loi moi nguoi - anh 0
Kết thúc hành trình này bằng một bức ảnh kỷ niệm

Chúc Kwang Soo nhanh chóng bình phục và thành công trên con đường sắp tới. 

Cảm động với lời nhắn ekip Running Man gửi đến Lee Kwang Soo

Lee Kwang Soo chính thức rời Running Man, và đây là những điều còn ở lại

Lee Kwang Soo rời Running Man: Fan “lụi tim” vì những điều xúc động

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ