Lễ Quốc khánh 2/9 năm ngoái và bây giờ: Khác lạ nhiều lắm!

Chúng ta còn nhớ hay đã quên một ngày Lễ Quốc khánh "lịch sử" như thế này?

"2/9 Quốc khánh năm Covid 2021, mình chẳng bao giờ quên được. Ai cũng 'mắc kẹt' ở Sài Gòn không thể về quê, các cung đường ngợp cờ đỏ nhưng không bóng người, ai mà sơ hở ra đường một tí là lên đồn công an liền. Nhớ lại mà giật mình, may quá... mình vẫn còn ở đây, để chào đón một cái lễ 2/9 bình thường chứ không bất thường như năm ấy", một bạn trẻ hồ hởi nhớ lại. 

le quoc khanh 2 9 nam ngoai va bay gio khac la nhieu lam - anh 0
Những con đường Sài Gòn im ắng, chỉ lác đác phương tiện hỗ trợ chống dịch vào dịp lễ 2/9/2021

Đã có một ngày lễ 2/9... bất thường như thế!

Năm 2021, cả nước phải đón lễ Quốc khánh 2/9 trong trạng thái gồng mình chống dịch. Đó là một cái lễ "lạ lùng" chưa từng thấy trong lịch sử. Từng con hẻm khắp nơi vẫn rực rỡ cờ hoa, chỉ là lặng yên hơn, "ai ở đâu ở yên đó" để làm nhiệm vụ của một chiến sĩ chống giặc Covid-19 giữa thời bình.

2/9 ngày đó, ở ngoài đường chỉ có bóng dáng của những chiến binh áo xanh tất tả ngược xuôi truy vết F0. Những cung đường đâu đâu cũng là trạm kiểm dịch với rào chắn, giây giăng, biển báo đỏ có F0 tại khu vực.

Một ngày lễ "lặng thinh" đến khó chịu, thỉnh thoảng lại có tiếng còi xe cứu thương inh ỏi làm phá tan bầu không khí. Nhưng chẳng mấy ai muốn ngày Lễ Quốc khánh lại ồn ào theo cách đó, chỉ biết sau tiếng còi hú là có thêm ca F0, và rất nhiều F1, F2 lây lan khắp khu vực. Lại thêm cái lo!

le quoc khanh 2 9 nam ngoai va bay gio khac la nhieu lam - anh 0
"Thọc mũi" - chuyện không của riêng ai những ngày giãn cách 

Lực lượng quân đội ngày đó cũng "đổ bộ" vào Sài Gòn tiếp sức, chiếc áo xanh màu rừng luôn lấm tấm mồ hôi lo khuân vác lương thực, đi chợ hộ, tiếp tế cái ăn, cái mặc cho người dân. Thay cho những bữa tiệc thịnh soạn mỗi dịp lễ đến, là những mâm cơm vừa đủ ăn cho qua ngày hết chỉ thị. 

le quoc khanh 2 9 nam ngoai va bay gio khac la nhieu lam - anh 0
Lực lượng quân đội "giấu mặt" trong những chiếc khẩu trang để thực hiện nhiệm vụ tiếp tế lương thực cho người dân

Lễ Quốc khánh năm đó, cả nước nói không với pháo hoa ăn mừng, nói không với các hoạt động phong trào vui chơi, những tụ điểm du lịch tạm đóng cửa dài hạn. Văn nghệ sĩ khắp nơi chỉ biết động viên tinh thần người dân qua những khúc hát trên livestream, những MV cổ động, những lời tiếp sức để cùng nhau vượt qua. 

2/9 Quốc khánh năm Covid "khắc nghiệt" như thế, nhưng dù thiếu thốn vẫn luôn ấm áp tình người. Và chính sự cố gắng, đồng lòng của toàn thể người dân mà năm 2022 đã trả lại cho chúng ta một lễ Quốc khánh "không còn giãn cách".

le quoc khanh 2 9 nam ngoai va bay gio khac la nhieu lam - anh 0
2/9/2021 - Cờ hoa vẫn rực rỡ trong từng con hẻm nhưng lại im ắng đến lạ thường

Kẹt xe, chật chội, nóng nực,... đó mới là ngày Quốc khánh quen thuộc của tất cả chúng ta!

Cửa ngõ ra vào thành phố kẹt cứng những dòng người trở về quê nghỉ lễ sau hơn nửa năm làm việc vất vả. 

Những bạn trẻ í ới gọi nhau: "Đến Đà Lạt chưa, đang mắc kẹt ở đèo Bảo Lộc rồi nè".

Hay những bãi biển kín đặc người nối dài hàng cây số trên bờ biển Vũng Tàu quen thuộc.

le quoc khanh 2 9 nam ngoai va bay gio khac la nhieu lam - anh 0
Cửa ngõ ra vào thành phố "kẹt cứng" dòng người trở về quê trong dịp lễ Quốc khánh năm nay

Đó là tất cả những gì "phải" xảy ra trong kỳ nghỉ Quốc khánh thường niên. Và 2022, đã "bù đắp" cho chúng ta những gì quen thuộc đó, khác hoàn toàn với cơn ác mộng 2021. Nỗi phiền phức kẹt xe cũng không sánh bằng sự "mắc kẹt" trong bốn bức tường, nên dù có chút khó chịu và bực tức trong lòng nhưng trên gương mặt ai cũng tràn trề hy vọng.

Cuộc sống vốn bình thường đã lâu, người ta cũng tạm gác đi những mất mát từ đại dịch để quay lại với guồng quay như trước. Dường như cũng chẳng còn ai nhắc nhớ về Covid-19 nữa, dù nó chưa hẳn đã rời đi hoàn toàn.

le quoc khanh 2 9 nam ngoai va bay gio khac la nhieu lam - anh 0
Ảnh: Ngô Trần Hải An

Sài Gòn năm nay đón chào Lễ Quốc khánh cũng thật khác. Thay vì pháo bông chào mừng ngày khai sinh đất nước như mọi khi, chính quyền đã tổ chức thả khinh khí cầu để giương cao đại kỳ Việt Nam rộng 1800 m2 trên bầu trời.

Một cách mạnh mẽ và hân hoan, đại kỳ bay cao như một lời chúc mừng gửi đến cho cả nước nhân ngày "Tết độc lập". Đó cũng chính là cách mà chúng ta đã mạnh mẽ đi qua đại dịch để tiếp tục "khai sinh" một cuộc sống bình thường mà chúng ta đã biết cách trân trọng.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ