Không có việc gì vậy thì… đi Đà Lạt!

"Hạnh phúc, đi Đà Lạt/ Cô đơn, đi Đà Lạt/ Thành công, đi Đà Lạt/ Thất bại, đi Đà Lạt/ Mệt quá, đi Đà Lạt/ Mông lung, đi Đà Lạt/ Chênh vênh, đi Đà Lạt/ Không có việc gì… thì đi Đà Lạt"

Đúng vậy! Đà Lạt nên thơ và không khí se lạnh luôn là điểm đến trong mơ của bất kỳ ai. Bằng một sức hấp dẫn nào đó, người ta luôn chọn đi Đà Lạt trong mọi hoàn cảnh và đủ mọi lý do… buồn, vui, thất tình, cô đơn kiểu gì cũng đèo nhau lên Đà Lạt. 

Nhiều lời nguyền kinh điển cũng bắt đầu xuất hiện tại mảnh đất thông reo này. Người ta đồn đang yêu nhau mà đi Đà Lạt khi về sẽ có hai cái kết, một là cưới luôn, hai là chia tay… Nhưng, đâu ai biết rằng Đà Lạt cũng là nơi kết nối những trái tim đang cô đơn và ủi an những tâm hồn còn lẻ bóng. 

khong co viec gi vay thi di da lat - anh 0

Đà Lạt, nơi tình yêu bắt đầu 

Tuyết và bạn trai cũ từng là bạn đại học, chơi chung một nhóm bạn. Cặp đôi ở bên nhau suốt 4 năm, là khoảng trời thanh xuân tươi đẹp của nhau. Họ cũng từng tính đến chuyện cưới xin khi ra trường nhưng một biến cố ập tới. Bạn trai cũ đã nảy sinh tình cảm với một người bạn cả hai cùng chơi trong nhóm bạn đại học. Sau khi phát hiện ra sự thật này, Tuyết đã rơi vào khủng hoảng, khó lòng chấp nhận.

Gần nửa năm cô nàng suy sụp và mất niềm tin vào cuộc sống, thấy bản thân xuống sắc trầm trọng, Tuyết quyết tâm vực lại tinh thần. Cô nàng quyết định xách ba lô lên Đà Lạt du lịch. Tuyết tính sẽ lên Đà Lạt một ngày, thuê một căn phòng thật đẹp và ngủ lười nguyên một ngày không đi đâu cả. Cô đang thiếu ngủ trầm trọng nên chỉ muốn ngủ một giấc sâu, không bị ai làm phiền, không nỗi lo công việc, không bận lòng người cũ.

khong co viec gi vay thi di da lat - anh 0

Anh nhân viên homestay nơi Tuyết thuê phòng là chàng trai P.K.Nhân (SN 1995). Nhân là người tinh tế, luôn quan tâm người khác. Thấy Tuyết như vậy, anh chàng vừa buồn cười, vừa tò mò. Nhân nghĩ chắc Ngọc Tuyết nặng gánh tâm tư nên quyết định bắt chuyện làm quen.

Thấy Tuyết ủ dột, rầu rĩ, vào cuối ngày Nhân rủ cô đi tham quan cảnh đẹp tại Đà Lạt. Họ đã có với nhau những trải nghiệm thú vị, ngọt ngào và đáng nhớ. Vậy nên Tuyết quyết định ở lại thêm một ngày nữa để được Nhân dẫn đi chơi. 

Sau khoảng thời gian tiếp xúc, Tuyết phát hiện ra Nhân có nhiều điểm chung với cô như: Đường chỉ tay giống nhau, nhà gần nhau cùng ở Sài Gòn. Cô luôn thắc mắc vì sao anh lại bỏ Sài Gòn để lên Đà Lạt sinh sống và làm việc. Nhân đã chia sẻ rằng anh bị bạn gái cũ phản bội, quá buồn chán nên rời xa thành phố để bình tâm lại. Gặp được người đồng cảnh ngộ, Tuyết như thấy mình tìm được định mệnh của cuộc đời vậy.

khong co viec gi vay thi di da lat - anh 0

Họ đã có thời gian 3 tháng tìm hiểu và quyết định cho nhau cơ hội. Một tháng ba lần họ gặp nhau, khi thì anh về Sài Gòn, lúc thì Tuyết lên Đà Lạt thăm anh. Cả hai gắn bó khăng khít, chung niềm đam mê xê dịch nên họ cùng nhau trải nghiệm những vùng đất tuyệt đẹp.

"Thấy người ta bảo có lời nguyền đi Đà Lạt về là chia tay. Mình đi Đà Lạt lại hốt được người yêu mới hay chứ", Tuyết tâm sự.

Đà Lạt, nơi tình yêu kết thúc 

Mình với bạn gái quen nhau được 2 tháng. Dẫu biết quãng thời gian này không dài, nhưng dù sao cũng yêu hết mình. Tuần nào cũng đều đặn đi chơi không ngại đường xá xa xôi (nhà bạn gái ở Bình Tân, mình ở Q.1). Tối nào cũng nói chuyện, rồi đi Đà Lạt cùng. Đây là lần đầu bạn ấy đi chơi xa như vậy. 

Nghe nhiều người khuyên không nên đi vì lên Đà Lạt. Mình cũng từng nghe qua lời nguyền các cặp đôi lên đây là chia tay, nhưng không tin lắm. Thế nhưng sau chuyến đi, từ lúc về thì mối quan hệ trở nên lạnh nhạt hẳn. Không còn nói chuyện hay nhắn tin khuya nữa. Không còn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon nữa. Hỏi thì lý do nào là chơi điện tử, nào là đi chơi với bạn, nào là đi với gia đình. Mình vẫn nghĩ là cô ấy giận gì đó. Con gái mà.

khong co viec gi vay thi di da lat - anh 0

Trải qua 2 buổi đi chơi bình thường và đêm Noel vui vẻ. Cho đến ngày hôm sau mình phát hiện có một chàng trai lạ vào like bài cô ấy. Và thằng đó để hình đại diện bạn gái mình trên Đà Lạt hái dâu, do chính mình chụp. 

Nói ra mới biết hai người đó đã đi chơi được ít nhất 3 buổi rồi, kể từ lúc đi Đà Lạt về. Thế là bao nhiêu công sức mình quan tâm chăm sóc, dẫn bạn gái đi đây đi đó...đổ bể hết. Chưa kể, còn được khuyến mại cặp sừng cosplay làm tuần lộc. 

Đà lạt, nơi người lớn cô đơn 

Đà lạt, sao cũng được, là nơi tình yêu bắt đầu hay kết thúc một mối tình cũng được. Suy cho cùng, tình yêu thì liên quan chi đến một mảnh đất? 

Tôi yêu Đà Lạt vì nơi đây chính là Đà Lạt mà thôi. Ai đó nói rằng Đà Lạt có nhịp sống chậm, buồn tẻ lắm. Nhưng giữa thời buổi ai ai cũng nháo nhào lên vì tiền, vì lo toan, vì hội nhập thì "sống chậm" lại là một đặc ân chẳng dễ dầu gì có được. 

khong co viec gi vay thi di da lat - anh 0

Có lẽ vì thế người ta cũng tìm đến Đà Lạt nhiều hơn trong những ngày mưa, họ về để được Đà Lạt hong ấm lại tình người, nơi đó họ thấy mình đáng được sống sau những bó buộc và ngột ngạt của hộp bê tông và kính.

Nhưng sẽ rất khó, bởi Đà Lạt chưa bao giờ có chỗ cho sự cô đơn, lẻ bóng. Ở mảnh đất này người ta dễ mở lòng hơn, khao khát được nép vào ai đó nhiều hơn. Chẳng phải vì thế, nơi đây vẫn được gọi là thành phố tình yêu và nỗi nhớ đấy sao?

Không có việc gì vậy thì… đi Đà Lạt nhé! 

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ