Khoảnh khắc Anh Tú nhường bước Tiểu Vy thế nào mà lại được người qua đường chấm điểm cao tinh tế?

Hành động tinh tế của Anh Tú nhận ngay điểm 10 từ netizen.

Tối ngày 26/5, tuần lễ thời trang quốc tế Vietnam International Fashion Week Xuân Hè 2022 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM trong sự mong chờ của đông đảo tín đồ yêu thích thời trang. Ngay từ giây phút đầu khai mạc, sự kiện đã chứng kiến màn quy tụ của hàng loạt ngôi sao hàng đầu làng giải trí Việt Nam như Đỗ Thị Hà, Diễm My 9x, Lương Thuỳ Linh, Xuân Lan, Hoàng My...

khoanh khac anh tu nhuong buoc tieu vy the nao ma lai duoc nguoi qua duong cham diem cao tinh te - anh 0

Anh Tú Atus cũng có màn xuất hiện đầy điển trai và phong độ với outfit kết hợp giữa quần jeans, áo sơ mi và áo vest dáng lửng. Dù xuất hiện lẻ bóng nhưng nam ca sĩ vẫn nhanh chóng tương tác với những nghệ sĩ khác xuất hiện tại sự kiện. Không những thoải mái trò chuyện, tươi cười cùng Hoa hậu Tiểu Vy, Anh Tú Atus còn ga lăng, vui vẻ nhường đường cho nàng hậu bước lên thảm đỏ trước mình. 

khoanh khac anh tu nhuong buoc tieu vy the nao ma lai duoc nguoi qua duong cham diem cao tinh te - anh 0
Tiểu Vy

Đây không phải là lần đầu tiên Anh Tú nhận được lời khen ngợi từ đồng nghiệp nữ. Trước đó, streamer Linh Ngọc Đàm từng chia sẻ: "Anh Tú khi nói chuyện với bạn diễn rất tự nhiên và chân thành. Lúc đầu chị hơi ngại vì hai anh em chưa quen nhau. Nhưng mà sau đó Anh Tú hướng dẫn chị khi quay cảnh khóc và những cảnh diễn tình cảm với ngôn từ hay hành động đều rất gentleman (Tạm dịch: đàn ông) khiến đối phương thấy dễ chịu trong thời gian làm việc."

khoanh khac anh tu nhuong buoc tieu vy the nao ma lai duoc nguoi qua duong cham diem cao tinh te - anh 0
Anh Tú và Linh Ngọc Đàm từng hợp tác trong một MV.

Anh Tú Atus sinh năm 1993, hiện đang là một trong những nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng của làng giải trí Việt. Ngoài ca hát, anh chàng còn lấn sân sang diễn xuất và thu về được những thành công nhất định. Một số ca khúc được Anh Tú Atus phát hành gồm: Mình đừng quên nhau, Đến cuối lại cô đơn, Nếu không là mãi mãi, Cho con tim một lý do...

 

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ