Khánh Ly, còn tuổi nào?

Ở tuổi gần 80, tiếng hát Khánh Ly như "lá vàng úa chiều nay". Không thể nào khác được. Nhưng có lý gì lại tìm chất son trẻ của một ca sĩ đã ở "tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ".

Khánh Ly, còn tuổi nào?

Tuổi ta bước sang 78, Khánh Ly về nước làm tour xuyên Việt được cho là cuối cùng, lấy tên Như một lời chia tay. Không ít người bình luận tuổi già sao chẳng nghỉ ngơi, còn năng đi hát, chạy show quá sức làm gì.

Họ nói cũng thật, mà Khánh Ly trả lời cũng thật: "Tôi không cần tiền".

Thực ra, chỉ nghe vậy, ít ai tin. Mà phải gặp Khánh Ly mới thấy điều bà nói, là có lý và có cả tình.

Khánh Ly không mê đồ hiệu, bà ăn vận gọn gàng nhưng giản dị. Khi biểu diễn bao giờ cũng mặc áo dài. Đồ trang sức gần như không có gì. 7 năm kể từ ngày chồng mất, bà đeo trên cổ sợi dây chuyền có cặp nhẫn của hai vợ chồng. Ngoài ra, mỗi bên tay có hai chiếc vòng cẩm thạch.

Ở Mỹ, Khánh Ly không có nhu cầu ra ngoài. Không thích đi du lịch và nhà hàng sang trọng cũng không. "Vậy tôi cần tiền để làm gì?", bà nói cũng là tự vấn.

Khánh Ly có 4 người con. Bà cũng nói thật, các con chỉ ưu tiên gia đình nhỏ của chúng, không có nhiều thời gian và công sức quan tâm tới mẹ. May có cô con gái vì không lập gia đình nên về "nuôi mẹ". "May cho mình mà tội cho nó".

Bà nuôi thêm hai con chó, coi như bạn. Tuổi già nhờ vậy, ấm cúng hơn.

Nhưng suốt thời dịch, xung quanh cũng chỉ là bốn bức tường. Khánh Ly lúc nào cũng muốn về nước hát. Tiêm đến mũi thứ 2, bà đã hỏi quản lý của mình – ca sĩ Quang Thành: "Đã về được chưa?", đến mũi 3, mũi 4 bà lại tiếp tục giục. Rồi đến trung tuần tháng 6, bà mới được về.

Đáp xuống Nội Bài sau chuyến bay dài, ở tuổi gần 80, Khánh Ly tự tay đẩy một xe hành lý, trên đó có nhiều vali, xung quanh những dòng người.

Lịch làm việc của danh ca kín đặc sau đó: Họp báo, trả lời phỏng vấn ở Hà Nội, thăm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Sài Gòn, trà đàm và đêm nhạc đầu tiên ở Đà Lạt và sau đó sẽ liên tiếp tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng…

Bà bị cảm, tự hồi phục. Đến hiện tại, chưa kế hoạch nào thay đổi. Ê-kíp của bà thông báo mở thêm đêm nhạc, và còn dự kiến nhiều chương trình khác.

khanh ly con tuoi nao - anh 0

Nhiều người nể sức làm việc của danh ca. Nhiều chương trình đã thông báo "sold out" chứng tỏ sức nóng tên tuổi của bà. Nhưng cũng không ít ý kiến khuyên bà nên giữ sức, dù là tour xuyên Việt cũng chỉ nên giới hạn số lượng. Một số thẳng thắn cho rằng ê-kíp đang chưa đặt sức khỏe danh ca làm ưu tiên khi tổ chức chương trình quá dày đặc. Là "bào sức" một người gần 80 tuổi.

Đêm nhạc đầu tiên trong tour Như một lời chia tay đã diễn ra vào cuối tuần trước tại Đà Lạt. Gần 800 ghế đã lấp đầy trong một không gian lộng gió. Khoảnh khắc danh ca xuất hiện và tất cả khán giả đứng dậy nghênh đón tiếng hát 60 năm là xúc động.

Bà đã hát những bài quen thuộc nhất của Trịnh Công Sơn và hát cả những ca khúc da vàng đáng được chờ đợi. Có những bài hát rất lâu rồi mới được cất lên. Giá trị của điều đó có lẽ hơn chất giọng của sự thể hiện.

Khánh Ly đầy nỗ lực trong một không gian ngoài trời, vốn đã không còn phù hợp với lứa tuổi của bà. Bà vừa hát, vừa trò chuyện. Để giữ sức, ban tổ chức cũng khéo đan vào những khách mời như Mỹ Linh, Thanh Thủy, Quang Thành.

Phần kết hợp của Khánh Ly và Mỹ Linh trong tuyệt phẩm vượt thời gian – Tiếng sáo Thiên thai (Phạm Duy) là điểm sáng của đêm nhạc. Phần hòa giọng cho thấy khả năng bè và tôn vinh tiến bối của Mỹ Linh – người đã được gọi là "ca sĩ trẻ" trong phần giới thiệu trước đó.

Trong khi phần thể hiện của nghệ sĩ Thanh Thủy gần như không liên quan, còn Quang Thành lại thiếu tinh tế trong thể hiện một màn kết hợp.

khanh ly con tuoi nao - anh 0

Điểm trừ khác của đêm nhạc là hai MC Trác Thúy Miêu và Tùng Leo – dẫn chuyện nhưng gần như không dẫn chuyện gì hoặc không biết chuyện gì để dẫn. Trong khi một đêm nhạc của Khánh Ly, có lẽ người ta chỉ chấp nhận chính bà là người kể chuyện. 

Sau đêm nhạc, nhiều người nán lại bằng được để chụp được ảnh Khánh Ly trong khoảng cách gần nhất, cũng có người chưa thật hài lòng vì không thấy được "tiếng hát mây bay ngang trời".

Không thể nào khác được. Ở tuổi gần 80, tiếng hát Khánh Ly như "lá vàng úa chiều nay". Dù vậy, có lý gì lại tìm chất son trẻ của một ca sĩ đã ở "tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ".

* Trong đêm nhạc, Khánh Ly có hát bài "Gia tài của mẹ" (Trịnh Công Sơn). Theo thông tin mới nhất từ Sở Văn hóa và Du lịch Lâm Đồng vào tối 29/6, cơ quan chức năng đã mời đơn vị tổ chức show của Khánh Ly lên làm việc vì bài nằm ngoài danh mục cấp phép.

Người ta bảo tiếng hát của Khánh Ly là tiếng hát... không hát suốt 60 năm. Nghĩa là bà chỉ xướng âm trong một cách hát của riêng mình. Chỉ xướng âm và đã chinh phục được bao thế hệ.

Trong khi đó, Khánh Ly thì luôn nhận là không biết gì về nhạc và không biết nốt nhạc nào. Thực tế đó chỉ là sự khiêm tốn, bà cho thấy bản thân nắm rất rõ các nốt nhạc và trong buổi trà đàm trước khi Như một lời chia tay bắt đầu, bà còn nhắc guitarist cách điều chỉnh sao cho phù hợp với mình trong một màn trình diễn ngẫu hứng.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ