Karik và sự sâu sắc trong những bài hát về gia đình

Một trong những màu sắc quen thuộc đối với những khán giả đã biết đến Karik trong một khoảng thời gian đủ lâu.

Gây ấn tượng trong giai đoạn đầu sự nghiệp bằng những bản rap cảm xúc, Karik là cái tên luôn có khả năng mang đến những sản phẩm chạm thẳng vào bên trong của khán giả. Mới đây, nam rapper cũng đã có một bản Rap dành tặng cho bé gái 8 tuổi bị bạo hành.

Với những ca từ xúc động, Tâm Hồn Nhỏ là bài hát nhận được sự quan tâm rất lớn của netizen trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, trước đó, Karik từng mang đến những bản rap về gia đình như Cha, Mẹ Tôi hay Trước Khi Quá Trễ.

Tất cả những sản phẩm này đều thể hiện được khả năng lyrical của Karik, đồng thời mang đến câu chuyện của anh trong mối quan hệ cùng những thành viên khác trong gia đình như mẹ, cha và bà ngoại.

Đó đều là những nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp của Karik, đồng thời là nguồn cảm hứng để anh có thêm những sản phẩm mang theo những cảm xúc khác, ví dụ như tình yêu.

Đối với Cha - đây là sản phẩm kết hợp cùng MTV Band. Những câu rap như "Đến một ngày không còn cha/con mới nhận ra" hay "một mình ôm trọn những ký ức nhạt hòa" chính là những lời rap đã nằm trong tiềm thức của nhiều khán giả mỗi khi nhắc đến một bài Rap về cha. 

Đây là một trong những sản phẩm đem đến danh tiếng và sự công nhận dành cho Karik trong cộng đồng Underground. Cũng từ đó, anh thường xuyên nhận được những yêu cầu diễn bài này khi tham gia những show diễn trên khắp cả nước trong giai đoạn 2012 - 2013.

Trái ngược lại với bài Cha, Mẹ Tôi và Trước Khi Quá Trễ là những bản rap không được biết đến quá nhiều, ngay kể cả với những người là fan của Karik. Tuy nhiên, Mẹ Tôi chính là bản rap thể hiện rõ nhất khả năng story-telling của Karik trong giai đoạn anh bắt đầu có những bước tiến vào thị trường Vpop.

Còn đối với Trước Khi Quá Trễ, đây là sản phẩm ít được biết đến và không có một bản release chính thức dành cho bài hát này. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là một bài hát có thể chạm vào cảm xúc của bất kì người nghe nào và dễ dàng khiến nhiều khán giả rơi nước mắt.

Và khán giả đã được thấy Karik trở lại với màu sắc này sau những bài hát dễ thương như Em Bé hay những bài hát mang màu sắc buồn như Đau Vậy Đủ Rồi, Lần Cuối,...

Khán giả cũng đang rất mong chờ Karik sẽ một lần nữa thực hiện những sản phẩm sâu sắc và có nhiều cảm xúc cho khán giả. Với bộ kỹ năng về Rap của anh, anh hoàn toàn có thể thực hiện tốt những sản phẩm này.

SIDIE cảm thấy áp lực vì HLV Karik

Đến Mai Âm Nhạc và Freaky cũng lên "thuyền" Karik - Lan Ngọc?

Xúc động với từng lời rap của Karik dành cho bé gái 8 tuổi

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ