'Hoa Vương' - tập 92-94: Trà My ép buộc Anh Thư ký đơn ly hôn

Cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu hào môn tạm nghiêng phần thắng về phía bà Trà My khi Anh Thư bị mẹ chồng “gài” tội giết người và ép ra khỏi nhà.

Sau khi gây ra tai nạn và biến mất khỏi buổi lễ trao giải, Anh Thư (Anh Thư) hết nảy sinh ý định tự thú đến ý định tự tử, nhưng cuối cùng vì nghĩ cho đứa con trong bụng nên cô quyết định trở về nhà chồng.

Anh Thư khiến cả nhà chủ tịch hoang mang khi thú nhận đã lỡ tay gây ra một vụ ngộ sát kẻ đã tống tiền, đe dọa công khai quá khứ của cô. Trong lúc chủ tịch Quang Hải (NSƯ T Quốc Trọng) rối ren, bà Trà My (Hồng Ánh) xúi giục chồng để cho vợ chồng Anh Thư ly hôn để không ảnh hưởng đến danh tiếng, lợi ích của công ty.

hoa vuong tap 92 94 tra my ep buoc anh thu ky don ly hon - anh 0
Anh Thư khiến cả nhà chủ tịch hoang mang khi thú nhận đã lỡ tay gây ra một vụ ngộ sát.

Ông Quang Hải nghe lời vợ, ép Hải Đăng (Ngọc Quỳnh) làm thủ tục ly hôn nhưng anh nhất quyết không bỏ vợ giữa cơn sóng gió. Lúc này, Đăng Khoa (Otis) đã tới căn nhà bỏ hoang, phát hiện ra chiếc xe máy cùng nhiều manh mối cho thấy gã đàn ông tên Minh vẫn còn sống.

Đăng Khoa trở về nhà kể rõ với gia đình và hứa sẽ giúp Anh Thư làm sáng tỏ vụ việc. Nhờ vậy, chủ tịch đã cho người điều tra, Anh Thư tạm thời bình an vô sự, khiến cho kế hoạch đổ tội mà Trà My dày công sắp xếp hỏng bét.

Anh em Hải Đăng, Đăng Khoa tới hiện trường và lùng sục khắp các bệnh viện xung quanh tìm kiếm tung tích của tên Minh nhưng Trà My và Yên Đan đã đi trước một bước. Cả hai đã tìm ra Minh và đem giấu gã đi.

hoa vuong tap 92 94 tra my ep buoc anh thu ky don ly hon - anh 0
Anh em Hải Đăng, Đăng Khoa tới hiện trường và lùng sục.

Tại nhà chủ tịch, không khí cực căng thẳng khi Trà My liên tục dồn ép, bắt buộc Anh Thư ly hôn. Thương vợ nên Hải Đăng tạm thời đưa Anh Thư rời khỏi nhà, đến một nơi yên tĩnh để dưỡng thai. Anh Thư đến tá túc tại ngôi chùa mà cô đã sống thuở nhỏ. Trà My đắc ý vì tống được Anh Thư ra khỏi nhà.

Trong một diễn biến khác, Trà My và Yên Đan (Thanh Thúy) ngày càng bất an khi phải canh giữ tên Minh đang nằm mê man bất tỉnh. Trà My nơm nớp lo sợ bại lộ chuyện mình đã lợi dụng tai nạn của tên Minh để "gài" tội giết người cho Anh Thư.

Cuối cùng, Trà My ra lệnh cho Yên Đan trong 3 ngày phải xử lý Minh để đề phòng hậu họa, nhưng trước đó, cả hai quyết định quay trở lại hiện trường vụ tai nạn với hy vọng sẽ tìm ra thêm được một vài bằng chứng bất lợi cho Anh Thư.

hoa vuong tap 92 94 tra my ep buoc anh thu ky don ly hon - anh 0
Trà My ra lệnh cho Yên Đan trong 3 ngày phải xử lý Minh để đề phòng hậu họa.

Lần theo những gì Minh để lại, Trà My và Yên Đan biết được vụ phóng hỏa của mẹ Anh Thư trong quá khứ đã gây ra thảm kịch làm thiệt mạng 27 người. Cả hai tin rằng thông tin này sẽ là điểm yếu chí mạng, khiến Anh Thư thua cuộc và mất tất cả.

Trong lúc này, Đăng Khoa đã tìm ra bằng chứng cho thấy mẹ mình chính là người đã gửi tin nhắn nặc danh đe dọa chị dâu. Đăng Khoa lưỡng lự không biết phải làm gì, bởi nếu công khai tất cả để bảo vệ anh chị hai thì lại làm tổn thương mẹ.

Còn Trà My đã "dí" đến tận chùa để ép Anh Thư ký giấy ly hôn. Đoán ra mẹ chồng đã sắp đặt để đổ tội giết người cho mình, Anh Thư lật bài ngửa, khẳng định sẽ kể với bố chồng mọi chuyện.

hoa vuong tap 92 94 tra my ep buoc anh thu ky don ly hon - anh 0
Trà My đã "dí" đến tận chùa để ép Anh Thư ký giấy ly hôn.

Nhưng Trà My đã dùng chứng cứ về vụ phóng hỏa của mẹ Anh Thư để đe dọa, ép buộc cô phải ly hôn. Nếu không, Trà My sẽ tung tin cho báo chí, khiến Anh Thư thân bại danh liệt và chồng con cô cũng sẽ bị liên lụy. Anh Thư uất ức nhưng đành chịu thua mẹ chồng nham hiểm.

'Hoa Vương' - tập 89-91: Yên Đan xúi giục Trà đổ tội cho Anh Thư

'Hoa Vương' - tập 86-88: Trà My âm mưu tiết lộ bí mật của Anh Thư

‘Hoa Vương’ - Tập 83-85: Trúc Mai hủy đám cưới

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ