Hòa Minzy gửi bé Bo: "Chỉ mong cuộc đời này mọi tổn thương hãy dành hết cho mẹ"

Bé Bo làm gì mà khiến mẹ Hòa tâm trạng, khóc nhè vậy nhỉ?

Khác với những hoạt động vui vẻ, hài hước hàng ngày cùng cậu quý tử, hôm nay Hòa Minzy bỗng nhiên tâm trạng khác lạ. Chuyện là cô nàng vừa đăng tải một tâm thư dài lên trang Instagram riêng của Bo, tâm sự về một ngày bé Bo bị đau răng, quấy khóc mẹ cả đêm, bên cạnh lại không có bố nên mẹ Hòa dễ tủi thân hơn. Thế mà cậu ấm rất biết dỗ dành mẹ, cầm một bông hoa tặng mẹ nói lời xin lỗi khiến mẹ không kìm lòng nổi. 

Cũng vào những lúc như thế này, nữ ca sĩ lại trở nên tâm trạng và suy nghĩ nhiều hơn. Cô lo sợ rằng việc đăng tải hình ảnh con trai lên mạng xã hội sẽ dễ khiến con bị tổn thương, mặc dù đến hiện tại vẫn chưa ai nói năng hay phàn nàn gì.

Dù vậy, nhận được những lời động viên mọi người, Hòa nhận ra bản thân đã quá nhạy cảm và sẽ thả lỏng, tỉnh táo hơn để làm những điều tốt cho con. "Mẹ chỉ mong cuộc đời này mọi điều tổn thương hãy dành hết cho mẹ!" - Hòa tâm sự. Bên dưới bình luận, người hâm mộ cùng nhau bày tỏ sự yêu quý với bé Bo và cổ vũ tinh thần cho mẹ Hòa. 

hoa minzy gui be bo chi mong cuoc doi nay moi ton thuong hay danh het cho me - anh 0
hoa minzy gui be bo chi mong cuoc doi nay moi ton thuong hay danh het cho me - anh 0
Hòa Minzy và bé Bo 

Nguyên văn tâm thư Hòa Minzy: 

"Hôm nay mẹ Bo tâm trạng quá mọi người ạ!

Từ nhỏ Bo ít khi ốm sốt, những lần mọc răng trước cũng vậy không có khóc quấy hay là mè nheo bao giờ. Đợt này con ko sốt nhưng khóc nhiều và quấy mẹ cả đêm cho tới sáng. Bố thì đi công tác xa có 2 mẹ con nên chắc mẹ dễ tủi thân hơn.

Mẹ Bo ít kinh nghiệm nên hoang mang ghê mọi người ạ!

Nay con đau răng, mẹ thương con nhiều lắm!.

Nhưng có những lúc con chưa ngoan mẹ vẫn phải lạnh lùng nghiêm khắc. Nói con xong mẹ lại thấy buồn rồi tìm 1 góc ngồi!

Nhìn con đi vào tay cầm bông hoa tặng mẹ nói lời xin lỗi mà lòng mẹ kìm ko nổi.

Từ ngày public hình ảnh của con, mẹ đã đi từ lo sợ tới hạnh phúc khi thấy con được mọi người yêu quý! Nhưng càng được yêu quý thì mẹ lại thấy lo và sợ!

Mẹ sợ đến 1 ngày nào đó nhỡ có chuyện gì, Mxh là con dao 2 lưỡi nhỡ đâu làm tổn thương con trai mẹ thì chẳng phải mẹ đã quá sai lầm, sai từ khi quyết định public con rồi hay sao!

Với 1 người quá nhạy cảm như mẹ thì việc suy nghĩ hết tình huống này đến tình huống khác là điều thật sự ko thể tránh khỏi!

Mẹ cũng chỉ muốn up con lên 1 cách bình thường như bao nhiêu người mẹ khác nhưng khi nhìn thấy việc con xuất hiện ở nhiều nơi mặc dù hiện giờ cũng ko có ai nói gì hay phàn nàn gì nhưng sao mẹ vẫn lo quá!

Cho đến khi mẹ đọc bình luận của cô chú dành cho con, mẹ chợt nhận ra là bản thân mình đã quá nhạy cảm và nên thả lỏng hít thở 1 hơi thật dài để tỉnh táo làm thế nào tốt cho con!

Con may mắn lắm được mọi người yêu thương con nhiều nè, vì vậy hãy luôn là cậu bé Bo thúi ngoan ngoãn của gia đình và của cô chú nha!

Mẹ chỉ mong cuộc đời này mọi điều tổn thương hãy dành hết cho mẹ! Xin cho con 1 cuộc đời bình an." 

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ