HIEUTHUHAI: ‘Tôi luôn làm nghệ thuật với tâm thế sắp nổi tiếng’

HIEUTHUHAI đã có những chia sẻ thẳng thắn với VieZ về album đầu tay "Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó".

Trong "2 Ngày 1 Đêm" tập 35, có khoảnh khắc HIEUTHUHAI đã khóc. Khi đó bạn nghĩ về điều gì?
Tôi nghĩ về gia đình và hát đi hát lại trong đầu câu hát "Everything will be ok" trong bài hát cùng tên ở album mới, cứ như thế tôi đã rơi nước mắt. 
Những màu sắc trong album đầu tay có phải là "nhân cách khác" của HIEUTHUHAI?
Album "Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó" thể hiện nhiều khía cạnh trong tôi. Nó vẫn là tôi nhưng đa diện, nhiều góc nhìn và sâu sắc hơn. Có sự giận dữ, ngông cuồng, ngạo mạn, nhưng cũng có những lúc rất yếu lòng và cô đơn. 
picture

Album "Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó" có sự giận dữ, ngông cuồng, ngạo mạn, nhưng cũng có những lúc rất yếu lòng và cô đơn của tôi.

HIEUTHUHAI

Nhạc Việt

Logo VieZ
Vì sao lại là "sắp nổi tiếng"?
Tôi có một quan niệm là luôn sống và làm nghề với tâm thế "sắp nổi tiếng". Bởi khi chưa nổi tiếng, con người ta cố gắng một cách khủng khiếp để đạt được những điều họ muốn.

Theo tôi, khi đạt được thành công nhất định, chúng ta sẽ rất dễ mất lửa, không còn cố gắng nhiều như trước và hài lòng với cuộc sống hiện tại, mọi thứ cũng cứ thế mà chậm lại.

Vậy nên, tôi luôn suy nghĩ rằng mình sắp nổi tiếng thôi, cho dù thành công hay nổi tiếng thế nào thì cũng chỉ là ý kiến từ bên ngoài. Tôi cũng tự nhủ rằng ngoài kia vẫn còn nhiều người chưa biết đến mình và âm nhạc của mình. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mang âm nhạc cũng như những khía cạnh khác, ví dụ là sự giải trí ở chương trình "2 Ngày 1 Đêm" đến với khán giả. 
picture

Tôi có một quan niệm là luôn sống và làm nghề với tâm thế "sắp nổi tiếng". Bới khi chưa nổi tiếng, con người ta cố gắng một cách khủng khiếp để đạt được những điều họ muốn.

HIEUTHUHAI

Nhạc Việt

Logo VieZ
Nhưng vẫn có một HIEUTHUHAI đầy ngông cuồng?
Tôi không thể hiện cái ngông của mình ngoài cuộc sống, tôi luôn chan hoà với tất cả mọi người. Cái ngông của tôi chỉ nằm trong âm nhạc. Cái ngông ở đây là sự tự tin về bản thân nên tôi phải thể hiện điều đó ra. Nếu không, mọi người sẽ nghĩ HIEUTHUHAI chỉ đơn giản như những gì mọi người thấy từ trước đến giờ. 

Mỗi người đều có sự tự cao nhất định. Trong hành trình mình đi, sẽ có những khoảng thời gian cái tôi bên trỗi dậy, và tôi phải bắt lấy những khoảnh khắc đó để viết nhạc. 
Tại sao HIEUTHUHAI quyết định phát hành album đầu tay vào thời điểm này?
Tôi là một người viết nhạc theo kiểu có gì viết đó. Khi tôi ra mắt một bài hát nghĩa là trong thời điểm đó tôi cũng thật sự nghĩ như vậy. Có thể sau này, khi trưởng thành hơn, tôi sẽ viết ra những bài nhạc kiểu khác. Mỗi thời điểm chúng ta sẽ có những suy nghĩ khác nhau, tư duy cũng càng ngày càng phát triển.

Ở tuổi 24, tôi giống một chú ngựa chiến, tôi muốn viết và cho khán giả thấy những điều này, chứ không thể kìm lại, không đúng thời điểm thì không ra mắt. Như vậy không đúng với mục đích làm nhạc ban đầu của tôi.
picture

Tôi không thể hiện cái ngông của mình ngoài cuộc sống. Cái ngông của tôi chỉ nằm trong âm nhạc.

HIEUTHUHAI 

Nhạc Việt

Logo VieZ
Trước khi phát hành, HIEUTHUHAI nghĩ khán giả sẽ đón nhận album của mình thế nào?
Tôi nghĩ khán giả sẽ bất ngờ, cảm thấy không quen. Tôi cũng tò mò không biết mọi người sẽ đón nhận nó theo hướng tích cực hay tiêu cực. Nhưng đằng nào tôi cũng phải làm vì khán giả của tôi xứng đáng được biết những khía cạnh khác về tôi.

Ngay từ khi bắt đầu với con đường này, tôi muốn nó là một cuốn nhật ký của mình. Cuộc đời tôi là một cuốn sách mở để mọi người nhìn vào và đồng cảm hoặc rút ra những bài học riêng cho bản thân.

Cảm ơn HIEUTHUHAI vì đã chia sẻ!

Khối đa diện HIEUTHUHAI được thể hiện trong album đầu tay

HIEUTHUHAI gai góc trong album đầu tay

Á quân 'Rap Việt' 24k.Right hợp tác với HIEUTHUHAI trong album mới

Chia sẻ