'Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình' - tập 38: Hà, Phương cảnh cáo Khải

"Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình" tập 38 hé lộ tiếp những tình tiết rất căng thẳng khi cả Hà, Phương đã xông đến giải vây cho Trâm Anh. Phương và Hà vẫn chơi trò "hổ báo". Phương còn cầm cả chai rượu dọa sẽ đập vào đầu Khải nếu hắn giở trò và Thành cũng xuất hiện.

Trâm Anh (Khả Ngân) tới gặp Khải (Trọng Lân) để giải quyết dứt điểm mọi việc nhưng không ngờ Khải lại lôi chuyện quá khứ ra để dọa Trâm Anh. Khải không cần quan tâm việc Trâm Anh đã có chồng và muốn nối lại tình xưa, lôi những "bức ảnh nóng" thời còn mặn nồng của cả hai ra để uy hiếp Trâm Anh.

gia dinh minh vui bat thinh linh tap 38 ha phuong canh cao khai - anh 0
 Hai chị dâu của Trâm Anh đến gặp Khải.

Trong lúc Trâm Anh và Khải đang đôi co thì Hà (Lan Phương) và Phương (NSƯT Kiều Anh) ập đến. Biết sự thật trong quá khứ của Trâm Anh và nhận ra Khải là đồ sở khanh, Hà và Phương dằn mặt Khải, đòi lại công bằng cho em út. Khải nói Hà và Phương bất lịch sự, Hà cũng không phủ nhận và còn nói có thể bất lịch sự hơn gấp ngàn lần nữa. Hà chửi Khải là loại vô học.

Hà không ngần ngại đốp chát với Khải, nói Khải là thằng đàn ông khốn nạn, thô bỉ và hèn hạ khi đẩy Trâm Anh vào bước đường cùng. Hà vừa dứt lời thì Khải định chuồn. Phương lấy ngay chai rượu trong phòng dọa sẽ phang thẳng vào đầu Khải. "Đừng có nhờn mặt với chị tao": Hà hét vào mặt Khải. Khải thấy vậy lại giở giọng cùn: "Chúng mày đừng nghĩ là đàn bà mà tao không dám làm gì".

gia dinh minh vui bat thinh linh tap 38 ha phuong canh cao khai - anh 0
  Đáp lại Khải, Phương hăm dọa: "Mày có thể bắt nạt được em tao chứ không bắt nạt được bọn tao". Khải lao ra cửa thoát thân thì Thành (Doãn Quốc Đam) cũng xuất hiện phối hợp với Hà và Phương "xử" Khải.  

Một tình tiết mới ở tập này là vợ của Khải bất ngờ hẹn gặp Danh và nói rõ: "Tất cả những vai diễn của Trâm Anh đều là chồng của tôi bỏ tiền ra mua đấy. Cậu biết tin này không. Sao, vẫn chưa tin à". Sau đó cô này gọi cho một đàn em của Khải để hỏi và xác nhận trước mặt Danh rằng Khải đã mua nhiều món quà đắt tiền để tặng "nàng thơ" Trâm Anh.

Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình tập 38 còn có cảnh mấy anh chị em trong nhà lo lắng vì Danh mất tích. Trâm Anh về đến nhà không thấy Danh đâu cũng rất lo lắng. Gọi điện cho Danh thì anh không bắt máy. Thành và Hà cũng sốt ruột. Phương hỏi Công (Quang Sự) về Danh nhưng Công lại đi ngủ sớm nên cũng không biết Danh đi đâu.

gia dinh minh vui bat thinh linh tap 38 ha phuong canh cao khai - anh 0
 Trâm Anh lại nghĩ có khi nào Danh gặp tai nạn. Phương khẳng định không có chuyện đó vì vẫn thấy xe máy của Danh dưới nhà.

Hà phân tích có thể Danh mặc áo mưa đi tập thể dục ban đêm để giảm cân. Thành mắng vợ ăn nói linh tinh. Linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra, Thành dặn em dâu út phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. 

 Đúng lúc đó Danh mở cửa vào phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Gia đình mình vui bất thình lình xoay quanh gia đình ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) - bà Cúc (NSND Lan Hương) cùng ba cậu con trai và ba cô con dâu gồm Công - Phương, Thành - Hà và Danh -Trâm Anh. Đó là hành trình gắn kết những người phụ nữ xa lạ cùng chung sống trong một mái nhà, để cuối cùng, mọi thành viên trong gia đình lại về bên nhau, yêu thương nhau bằng tình thân chứ không phải gắn kết bởi trách nhiệm gia đình và quy định của xã hội.    

'Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình' - tập 37: Khải dọa tung ảnh nóng

Biên kịch 'Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình' bóp méo vai của Khả Ngân

'Gia đình mình vui bất thình lình' - tập 36: Trâm Anh bị lừa

Chia sẻ