Dù lớn đến đâu, ai cũng muốn có một người mẹ tâm lý như mẹ Karik

Mẹ Karik luôn bên cạnh động viên, an ủi và theo dõi suốt chặn đường hoạt động nghệ thuật của nam rapper. Đó là điều mà ai nấy cũng phải ghen tị với Karik.

Dù lớn đến đâu, ai cũng muốn có một người mẹ tâm lý như mẹ Karik

Mới đây, Karik đăng tải lên story hình ảnh cuộc trò chuyện với mẹ. Cụ thể, mẹ anh đã tỏ ý lo lắng cho MV mới phát hành của nam rapper vì có lượt view thấp. Có thể thấy đây là một hành động nhỏ, nhưng chứa đầy sự quan tâm, lo lắng dành cho con.

du lon den dau ai cung muon co mot nguoi me tam ly nhu me karik - anh 0
Tình cảm của mẹ dành cho Karik qua những dòng tin nhắn.

Karik cũng thắng thắn trả lời mẹ về quan điểm bản thân về vấn đề này: Thật ra thị trường âm nhạc Việt Nam khá quy củ. Mọi người thích được đồng cảm hay thấu hiểu nên những dạng "đâm thẳng mặt" của con dễ chạm đến lòng tự ái của cá nhân nếu họ đã từng như thế, ngay cả con cũng từng như thế mà. Đó là lý do đa số nghệ sĩ Việt sẽ chọn phương án Pop, Ballad cho an toàn. Mà mẹ biết đấy, con đứng ở vai trò một người tự sáng tác nên cứ làm đi làm lại một màu thị trường này chán chết. Nên view mẹ kệ đi, con vui với thứ con đang làm. 

du lon den dau ai cung muon co mot nguoi me tam ly nhu me karik - anh 0
Karik nhiều lần thể hiện tình yêu thương dành cho mẹ.

Có lẽ ai trong chúng ta khi đọc những dòng quan tâm này cũng mong muốn có được một người mẹ tâm lý như vậy, đây chính là liều thuốc chữa lành mỗi khi thấy mệt mỏi của bất kì người con nào. Hay chính cả Karik, cách anh đăng tải hình ảnh này lên cũng đủ thể hiện tình cảm của anh dành cho mẹ và cả sự trân trọng cho những lo lắng của bà dành cho công việc của anh. Vậy tại sao, ai cũng mong muốn có được 1 người mẹ tâm lý?

Xoá đi khoảng cách vô hình: mẹ - con

Khi còn nhỏ, con cái có mối liên hệ chặt chẽ với gia đình. Lúc này, trẻ con chưa hình thành suy nghĩ và quan niệm riêng nên rất nghe lời. Khác với khi còn nhỏ, trẻ ở tuổi dậy thì và vị thành niên bắt đầu hình thành suy nghĩ có tính cá nhân nên lúc này những đứa trẻ cần được quan tâm và thay đổi cách giáo dục. Nếu vẫn giữ cách giáo dục như trước đây, giữa mẹ và con sẽ có khoảng cách.

Đa phần giới trẻ hiện nay ít nói chuyện hoặc chia sẻ với mẹ, chúng ta tạo ra một vỏ bọc cho chính bản thân mình. Là bởi vì, chúng ta chưa tìm thấy sự đồng cảm, thấu hiểu từ mẹ. Chọn cách giữ cho mình thay vì nói với mẹ vì theo ta đó là lựa chọn an toàn nhất. Từ từ, xuất hiện một khoảng cách vô hình giữa mẹ và con.

picture

Một người mẹ tâm lý sẽ khiến con cái luôn muốn trò chuyện và chia sẻ.

Tâm lý

Logo VieZ

Chính vì vậy, sự tâm lý, lắng nghe và thấu hiểu của mẹ ở mỗi một vấn đề mà con gặp phải chính là sự an ủi đối với con. Từ những điều nhỏ nhặt nhất như chuyện điểm thấp ở trường mà không bị mắng, thay vào đó là những lời dạy bảo con cố gắng, giải thích cho con hiểu vì sao cần điểm cao. Lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng tiếp nhận hơn đừng điều mẹ nói và có thể dám nói ra hết những vấn đề của bản thân mà không do dự. Khoảng cách giữa hai thế hệ cũng được gỡ bỏ lúc nào không hay.

Mẹ là nguồn động lực trong cuộc sống để gạt bỏ những áp lực

Ai cũng biết, ở mỗi độ tuổi chúng ta đều có những áp lực khác nhau. Thuở nhỏ thì lo lắng chuyện học hành, lớn lại lại bộn bề với công việc, tiền bạc, kết hôn. Và ở bất kì độ tuổi nào, chúng ta cũng cần động lực để vượt qua.

Một người mẹ tâm lý sẽ dõi theo và nhìn thấy quá trình cố gắng và nỗ lực của con. Và trân trọng nó. Chính nhờ sự trân trọng ấy sẽ giúp chúng ta giảm bớt gánh nặng và không áp lực về thành tích nữa. Không những vậy, hành động này còn tiếp lửa để cố gắng hơn nếu gặp bất kỳ vấn đề nào xảy ra trong học tập hay cuộc sống.

picture

Vì mẹ chúng ta có thể biến những điều không thể thành có thể.

Tâm lý

Logo VieZ

Sau một ngày vất vở với những công việc, mối quan hệ xã hội, chuyện tình cảm không như ý. Hàng đống những áp lực mà ta phải trải qua. Nên chúng ta cần mẹ, cần mẹ để an ủi, để kể lể được những khó khăn mà ta mắc phải. Một người mẹ tâm lý sẽ lắng nghe con, giúp con quên đi những áp lực vì vẫn còn có mẹ ở đây, con không sợ bất kì điều gì nữa. Mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất để con cố gắng.

Mẹ giúp chúng ta dám ước mơ - dám thực hiện

Giống như trường hợp của Karik, mẹ chính là người luôn dõi theo ước mơ của anh, theo dõi từng bước trên còn đường sự nghiệp và là người ủng hộ anh vô điều kiện. Chính nhờ những điều đó, anh đã dám làm những gì bản thân thích, dám theo đuổi đam mê và biến nó thành sự thật. Nếu một mình đi trên con đường nghệ thuật, chắc hẳn là nhiều chông gai. Nhưng khi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ ước mơ của con vô điều kiện từ, anh vững vàng để bước tiếp.

Lúc con còn bé, người mẹ nào cũng mong muốn con lớn lên có thể làm những nghề nghiệp đáng tự hào như: kỹ sư, bác sĩ,... Muốn con mình có một tương lai xán lạn để "nở mặt nở mày". Nhưng mẹ quên lắng nghe những mong muốn, ước mơ của con, con muốn trở thành ai và muốn làm gì trong tương lai.

Con dù lớn hay nhỏ đều có cách nghĩ riêng của mình. Thay vì buộc con phải làm như thế nào, như thế kia mới tốt. Tại sao những người mẹ không để con nói ra sự lựa chọn của mình và chia sẻ rằng con sẽ chịu trách nhiệm nếu có việc không may xảy ra. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng con mà còn giúp con nhìn nhận được vấn đề về trách nhiệm và học cách xem xét vấn đề trước khi đưa ra quyết định của mình. Mà còn để con được sống là chính mình, dám quyết định tương lai. Ai cũng có những ước mơ cho riêng mình, nếu mẹ luôn lắng nghe ước mơ và luôn bên cạnh ủng hộ thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Không gì hạnh phúc bằng việc được sống là chính mình và được làm điều mình mong muốn.

picture

Ước mơ của con được chắp cánh bởi mẹ.

Tâm lý

Logo VieZ

Có người từng nói: Nghề làm mẹ chính là nghề nên trả lương cao nhất trên đời này. Có lẽ vì nghề này rất khó đề làm tốt. Nên dù mẹ có phải là một người mẹ tâm lý hay không, mẹ vẫn luôn muốn chúng ta sống hạnh phúc nhất. Dành hết những điều tốt đẹp nhất cho con. Nếu mẹ bạn vẫn chưa như bạn mong muốn, hãy ngồi xuống trò chuyện cùng mẹ, giải bày hết những nút thắt trong lòng. Thời gian của chúng ta còn nhiều, nhưng mẹ thì không. Đừng phí phạm những giây phút còn được ở cạnh bên mẹ chỉ vì cái tôi của bản thân.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ