Trên sân khấu, Tiểu Vy liên tục thể hiện sự kinh hãi, ôm chặt Lan Ngọc và gần như khóc đến nơi.
Lần đầu tiên tham gia7 Nụ Cười Xuân, Hoa hậu Tiểu Vy đã được một phen kinh hãi vì bị các anh chị dọa đến sắp khóc. Theo đó, vì chơi thua game nên cô cùng Tiến Luật - Lâm Vỹ Dạ phải ăn những món do chương trình chuẩn bị.
Nếu Tiến Luật hay Lâm Vỹ Dạ phải ăn địa long thì Tiểu Vy chỉ là hành tây. Tuy nhiên, cô bị bịt mắt nên không biết gì, còn các anh chị xung quanh lừa nàng Hậu là sắp phải ăn côn trùng. Vì vậy, Tiểu Vy đã quên luôn hình tượng Hoa hậu và có những biểu cảm khiến khán giả ôm bụng cười.
Vì quá sợ nên khi đứng trên sân khấu, Tiểu Vy ôm chặt chị gái Lan Ngọc.Co liên tục nấc lên vì sợ, sắp khóc đến nơi. Để trấn an, Nọc Nọc hỏi em gái có từng ăn những món chế biến từ côn trùng chưa nhưng Tiểu Vy cho biết cô chưa có trải nghiệm này."Chú ơi chú có đút thì đừng đưa đầu chú vô nha con không cắn đầu chú được" - một pha lag nhẹ của Tiểu Vy.Con sợ lắm chú ơi.Tạm biệt hình tượng Hoa hậu, Tiểu Vy đi đây.Sau khi Trường Giang đút xong miếng hành tây, Tiểu Vy phải mất vài giây mới nhận ra mình đang ăn gì nhưng khoảnh khắc trước đó đã được ống kính bắt trọn.