Diễn viên Tuyền "Mập" nói về Hồ Văn Cường: "Ai đã đại diện ngoại giao cho đi diễn? Cái đó không nói bằng nước bọt được!"

"Nếu dùng mấy trăm triệu đó đổi cả tương lai và ơn tình đã mang của người khác thì chắc chắn Tuyền Mập tôi không bao giờ đổi" - Tuyền Mập chia sẻ.

Diễn viên Tuyền "Mập" nói về Hồ Văn Cường: "Ai đã đại diện ngoại giao cho đi diễn? Cái đó không nói bằng nước bọt được!"

Mới đây, nữ diễn viên Tuyền "Mập" có phát ngôn về vấn đề của Hồ Văn Cường trên trang facebook cá nhân của mình. 

dien vien tuyen map noi ve ho van cuong ai da dai dien ngoai giao cho di dien cai do khong noi bang nuoc bot duoc - anh 0

Cụ thể, nữ diễn viên đưa ra những suy nghĩ cá nhân, những chi phí mà cố nghệ sĩ Phi Nhung đã phải chi trả để nuôi dạy Hồ Văn Cường trong suốt nhiều năm qua, nhiều gánh nặng ân tình lẫn tiền bạc hơn một đứa trẻ bình thường khác, bởi Hồ Văn Cường là một ca sĩ, cô chia sẻ:

"Thử nuôi một người trong vòng 1 năm trong nhà coi tốn kém bao nhiêu? Ăn, ở, bệnh hoạn ốm đau, nhu cầu cá nhân, học hành, quần áo, giày dép chưa kể nếu tạo dựng công ăn việc làm sẽ thế nào? Học luyện thanh bao nhiêu tiền 1 giờ? Mua độc quyền bài hát bao nhiêu tiền 1 năm? Tiền làm truyền thông để đánh bóng tên tuổi, chi phí đi lại để diễn show? Trang phục biểu diễn ở đâu ra? Beat nhạc ở đâu ra mà đi diễn, chắc không cần người phối bài, hòa âm sao? Mấy cái đó tự nhiên có chắc! Là người mới muốn thuận lợi công việc phải có ngoại giao, ai đã đại diện ngoại giao cho mà đi diễn? Mấy cái đó chắc nói không, bằng nước bọt là có được chắc".

Diễn viên Tuyền "Mập" cũng tự ví mình, đặt mình vào hoàn cảnh như Hồ Văn Cường, giữa việc lấy nhiều tiền nhưng đổi cả tương lai và ân tình thì cô cũng sẽ không bao giờ đánh đổi,  cô chia sẻ: "Mấy trăm triệu không hề ít đối với đứa nghèo như tôi nhưng nếu dùng mấy trăm triệu đó đổi cả tương lai và ơn tình đã mang của người khác thì chắc chắn Tuyền Mập tôi không bao giờ đổi".

dien vien tuyen map noi ve ho van cuong ai da dai dien ngoai giao cho di dien cai do khong noi bang nuoc bot duoc - anh 0
Món nợ lớn nhất chính là nợ ân tình.

Nguyên văn chia sẻ của nữ diễn viên Tuyền Mập: 

"Thử nuôi một người trong vòng 1 năm trong nhà coi tốn kém bao nhiêu? Ăn, ở, bệnh hoạn ốm đau, nhu cầu cá nhân, học hành, quần áo, giày dép chưa kể nếu tạo dựng công ăn việc làm sẽ thế nào?

Học luyện thanh bao nhiêu tiền 1 giờ? Mua độc quyền bài hát bao nhiêu tiên 1 năm? Tiền làm truyền thông để đánh bóng tên tuổi, chi phí đi lại để diễn show? Trang phục biểu diễn ở đâu ra? Beat nhạc ở đâu ra mà đi diễn, chắc không cần người phối bài, hòa âm sao? Mấy cái đó tự nhiên có chắc!

Là người mới muốn thuận lợi công việc phải có ngoại giao, ai đã đại diện ngoại giao cho mà đi diễn? Mấy cái đó chắc nói không, bằng nước bọt là có được chắc.Mấy trăm triệu không hề ít đối với đứa nghèo như tôi nhưng nếu dùng mấy trăm triệu đó đổi cả tương lai và ơn tình đã mang của người khác thì chắc chắn mập tôi không bao giờ đổi.

Chuyện người ta mà sao thấy buồn quá. Mà cũng may là đọc được bài viết của mấy anh chị đưa tin là giải quyết xong rồi. Vậy đi cho khỏi bị người ta đàm tiếu này nọ để người mất được yên nghỉ. Ai sống sao trời biết, đất biết.Nghiệp ai nấy trả! Nhưng có một điều là ông bà ngày xưa nói đúng quá, nhìn mặt mà bắt hình dong. Tâm sinh tướng".  

Hiện tại, cô đã xóa bài viết trên trang cá nhân của mình do có quá nhiều sự tấn công từ cộng đồng mạng, đa số đều không cùng quan điểm với ý kiến của nữ diễn viên vì người lớn không nên công kích một cậu bé 18 tuổi vừa mất đi người thân. Song, vẫn có số ít khán giả đồng ý với quan điểm này, họ cho rằng nếu chưa từng nuôi con sẽ không hiểu được sự khó nhọc của một người mẹ nuôi nấng một đứa con cho nên người. 

Độc quyền : Tấp nập người ra vào nhà Phi Nhung, bóng dáng giống Hồ Văn Cường xuất hiện, phòng riêng vẫn sáng đèn

Lệ Quyên và Tóc Tiên và động thái hoàn toàn đứng về phía Hồ Văn Cường

Quế Vân khiến dư luận khó chịu khi thẳng thừng gọi Hồ Văn Cường là "nghịch tử"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ