Đến hẹn lại lên, phố Hàng Mã tấp nập người mua kẻ bán những ngày cận Tết

Phố Hàng Mã tấp nập người mua ngày cận Tết, sắc xuân tràn ngập Thủ đô.

Không khí những ngày cận Tết náo nhiệt khắp mọi con đường, ngõ hẻm đã ngập tràn sắc xuân. Càng gần đến Tết Nguyên đán, cả cung đường tại phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) đến hẹn lại lên, khoe sắc đỏ vàng trong dịp tết đến xuân về. 

Hàng hoá, các mặt hàng thủ công đã được các tiểu thương bày bán rất nhiều sản phẩm trang trí Tết từ đèn lồng, câu đối, các loại hoa... khiến con phố này tràn đầy sắc xuân và màu sắc tươi mới của Tết, mùa lễ hội.

den hen lai len pho hang ma tap nap nguoi mua ke ban nhung ngay can tet - anh 0
den hen lai len pho hang ma tap nap nguoi mua ke ban nhung ngay can tet - anh 0
den hen lai len pho hang ma tap nap nguoi mua ke ban nhung ngay can tet - anh 0

Ngay sau khi Giáng sinh kết thúc, con phố đã chuyển dần sang sắc đỏ, từ sáng sớm đến tối muộn các con đường đã đông đúc người dân qua lại, người người chen chân nhau để mau đồ trang trí, sắm tết. Con đường rộn ràng, tấp nập kẻ mua người bán. 

Nhiều người tranh thủ mua sắm đồ trang trí nhà cửa, như câu đối đỏ, phong bao lì xì, hình dán linh vật hổ. Các sản phẩm đa dạng mẫu mã và mức giá để khách hàng thoải mái lựa chọn. Với nhiều cửa hàng dọc cả con đường dài, hàng hoá đa dạng chủng loại, màu sắc bắt mắt, đèn lồng, mai đào, câu đối đỏ được trưng bày rất phong phú. Dù năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng độ hot của cung đường này vẫn không quá giảm nhiệt.

den hen lai len pho hang ma tap nap nguoi mua ke ban nhung ngay can tet - anh 0
den hen lai len pho hang ma tap nap nguoi mua ke ban nhung ngay can tet - anh 0
den hen lai len pho hang ma tap nap nguoi mua ke ban nhung ngay can tet - anh 0

Bên cạnh người dân đến đây mua đồ trang trí sắm tết, người người nhà nhà cũng diện áo dài, cùng nhau đến phố hàng Mã để chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc của năm cũ sắp qua và năm mới sắp đến. Vì là năm Nhân Dần nên các mặt hàng có linh vật hổ cũng bán chạy hơn hẳn, giá bình quân khoảng từ 20 - 100 nghìn. 

Những ngày này tại phố Hàng Mã ngập tràn sắc đỏ, vàng, xanh, gam màu đặc trưng cho không khí Tết,  như xua tan đi phần nào căng thẳng của tình hình dịch bệnh tại thành phố nhộn nhịp, người dân lạc quan chiến đấu với dịch bệnh để kịp đón một cái tết an toàn cho mọi nhà. Không khí lại thêm phần náo nhiệt hơn, khi ngày mai đã là ngày đưa ông Táo (23 tháng chạp), sức mua có phần tăng cao hơn những ngày trước đó. 

den hen lai len pho hang ma tap nap nguoi mua ke ban nhung ngay can tet - anh 0
den hen lai len pho hang ma tap nap nguoi mua ke ban nhung ngay can tet - anh 0
den hen lai len pho hang ma tap nap nguoi mua ke ban nhung ngay can tet - anh 0
den hen lai len pho hang ma tap nap nguoi mua ke ban nhung ngay can tet - anh 0

Mỹ Hà và Ngọc Ánh chụp ảnh check-in, vừa đi mua sắm một số đồ trang trí cho gia đình trước khi về quê vào cuối tuần này. Dù là ngày trong tuần nhưng cả hai cô bạn đều tranh thủ để tận hưởng không khí Hà Nội những ngày sắp chuyển giao năm cũ sang năm mới.

"Hôm nay là ngày bán đông nhất từ tháng 1 đến giờ vì mai cúng ông Táo, chuẩn bị ngâm cúng. Năm nay tôi bán cũng không được nhiều như mọi năm, mọi thứ vẫn bán bình bình với giá như năm trước. Tôi nghĩ chắc phải đợi đến cận Tết mới khả quan hơn. Cửa hàng sẽ bán liên tục đến hết đêm giao thừa thì nghỉ Tết vài hôm" - chú Tiến (Tiểu thương) cho biết.

Các con đường TP.HCM từng vắng lặng vì dịch, nay rộn ràng "kẻ bán người mua" dịp Tết đến

Phố ông đồ và đường mai vàng đã mở: Hội Gen Z nườm nượp xuống phố, Tết chưa bao giờ gần đến thế

Gen Z và những lưu ý cho khách đến nhà chơi Tết, đừng vấp phải quạu quọ đầu năm

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ