Đêm giao thừa không pháo hoa của Sài Gòn: Người trẻ vẫn nô nức lên đồ đi Countdown!

Tối 31/12, nhiều người trẻ nô nức đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM để xem chương trình Countdown 2022.

Ngày cuối cùng của năm 2021 đang dần trôi qua, tuy nhiên, không khí giao thừa năm nay có phần "im hơi lặng tiếng" vì dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo đó, TP.HCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2022 mà chỉ tổ chức chương trình Countdown không khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. 

dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0
Sân khấu của Chương trình Countdown 2022
dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0
dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0
Rất nhiều người dân đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm giao thừa để đón xem chương trình Countdown

Một đêm giao thừa không pháo hoa của thành phố không ngủ, tuy nhiên, theo ghi nhận của vào lúc 18h ngày 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 đã có rất đông người đến để tham gia đêm nhạc duy nhất. Tại đây, sân khấu của chương trình đếm ngược chào đón năm mới 2022 cũng đã sáng đèn với âm nhạc "xập xình". Đã có rất đông người đến để chờ đợi đêm nhạc được chính thức diễn ra vào lúc 22h.

Vì tính chất đêm nhạc không khán giả, nên lực lượng chức năng đã thực hiện tuần tra nghiêm ngặt. Phía đầu và cuối đường Nguyễn Huệ đều có rào chắn, ngăn không cho xe chạy vào, đồng thời các hàng rào sắt cũng được chắn xung quanh sân khấu để ngăn người khán giả tập trung và đến gần sân khấu. 

dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0
dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0
Nhiều hàng quán trà sữa bên đường cũng tấp nập người trẻ ra vào
dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0

Tuấn Anh, 22 tuổi, một bạn trẻ có mặt tại phố Nguyễn Huệ đã chia sẻ với rằng đây là năm đầu tiên bạn đón tết Dương lịch tại Sài Gòn vì không thể về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cậu bạn cho biết: "Mình khá là buồn vì cũng 5, 6 tháng rồi không về nhà, đây là lần đầu tiên mình đón Tết Tây ở Sài Gòn trong suốt 4 năm theo học ở đây. Cũng hơi buồn một chút vì năm nay không có bắn pháo hoa để mình trải nghiệm thử cảm giác nhưng mà chịu thôi... dịch bệnh mà, chuyện xui rủi đâu ai muốn".

dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0
dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0
dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0
dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0
dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0

Đi cùng với Tuấn Anh là Tấn Hoà, một cậu bạn người gốc Sài Gòn đã nhiều năm đón tết tại thành phố không ngủ này. 

Cậu bạn này cũng cho rằng: "Tết Dương năm nay có phần mất không khí hơn so với mọi năm vì dịch bệnh nhưng nhìn chung vẫn náo nhiệt... để đi ra được đến đây tụi mình cũng chật vật kẹt xe lắm, có chăng mất không khí vì không có tiết mục bắn pháo hoa thôi chứ tinh thần mọi người vẫn rất vui vẻ. Không biết mọi người sao chứ tụi mình vẫn thấy vui, phải vui để đón chào một năm mới sang đỡ dịch bệnh hơn chứ".

dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0
dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0
dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0
dem giao thua khong phao hoa cua sai gon nguoi tre van no nuc len do di countdown - anh 0

"Sài Gòn đâu có lạnh đâu" nhưng giới trẻ nô nức diện đồ đông đi chụp ảnh Noel đây này!

Nhà thờ Lớn Hà Nội thay áo mới, giới trẻ Thủ đô nô nức check-in cuối tuần

Gen Z xuống phố đêm Giáng sinh: Hà Nội không đông đúc, Sài Gòn lung linh nhưng "kẹt cứng"!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ