Để có những khoảnh khắc ăn uống và vui chơi cùng bạn bè dịp cuối năm tại Sài Gòn, Dino đã tự tay thực hiện một bữa tiệc tất niên đáng nhớ.
Dino chia sẻ đã nhận rất nhiều góp ý của mọi người về việc "lười" ra video nấu ăn, thế nên lần này anh sẽ vào bếp làm những món ăn ngon. Mục đích để mừng một năm Dino gắn bó với Sài Gòn, nhìn lại những kỷ niệm khi sống và làm việc nơi đây.
Món ăn chính trong bữa tiệc là bún chả và bún nem, thế nên Dino đang thực hiện công đoạn cắt thịt để chuẩn bị cho hai móm chính.Dù đã tính toán từ trước là có món xôi nhưng Dino vẫn chưa kịp chuẩn bị kỹ đậu và nếp. Đầu bếp Dino hôm nay có vẻ khá lúng túng, chắc vì đang quá háo hức chờ đến buổi tất niênLấy ý tưởng từ món cơm nắm nướng ở một nhà hàng Nhật, Dino quyết định ứng dụng vào bánh chưng. Dù đây là lần đầu tiên Dino thử nướng nhưng vẫn rất mong chờ sự sáng tạo này.Món chè hoa cau mà Dino vô cùng tâm đắc cũng đã hoàn thành.Món xôi vò mà Dino bỏ rất nhiều công sức.
Cuối cùng thì khoảnh khắc Dino mong đợi nhất cũng tới, bạn bè đã có mặt đầy đủ để ăn mừng một năm qua. Mọi người ăn uống và tâm sự cùng nhau.
Dino chia sẻ hôm nay là một ngày rất vui với anh, đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp mà Dino có được khi sống và làm việc ở Sài Gòn. Dino vô cùng biết ơn những người đồng nghiệp, những người bạn đã luôn bên cạnh và giúp đỡ anh.