'Cuộc chiến không giới tuyến' tập 32: Anh em một lòng bảo vệ đất nước

Trong tập 32 "Cuộc chiến không giới tuyến", Sau khi đi lính, Hiếu đã dần trưởng thành hơn. Trung rất vui và tự hào về em trai.

Đến thăm anh trai ở đơn vị, Hiếu (Trần Kiên) tâm sự: "Nhà mình vui phết. Nếu mong ước của em thành sự thật, anh bảo vệ biên cương còn em thì biển đảo. Oách phết!".

cuoc chien khong gioi tuyen tap 32 anh em mot long bao ve dat nuoc - anh 0
Hiếu hạnh phúc vì hai anh em chung chí hướng.

Khi Trung (Việt Anh) hỏi lý do chọn pháo thủ, Hiếu nói vì thấy mình sử dụng vũ khí thành thạo và đọc tài liệu chú ý đến bom đạn, súng ống, cứ vũ khí là thích "càng khủng càng thích". Hiếu còn ôm hy vọng đại diện cho Việt Nam thi Army Games - Hội thao quân sự quốc tế.

cuoc chien khong gioi tuyen tap 32 anh em mot long bao ve dat nuoc - anh 0
Thấy Hiếu có chí lớn, Trung vui mừng.

Đến đồn biên phòng Mường Luông, Hiếu được đồn phó Quang cho đi tham gia sản xuất giúp bà con dân bản. Thấy Hiếu chăm chỉ, năng nổ lại khéo mồm, đồn phó Quang rất thích và đánh giá cao năng lực của Hiếu.

cuoc chien khong gioi tuyen tap 32 anh em mot long bao ve dat nuoc - anh 0
Năng lực của Hiếu được đánh giá cao.
cuoc chien khong gioi tuyen tap 32 anh em mot long bao ve dat nuoc - anh 0
Đồn phó Quang còn nói với Trung nếu cho Hiếu về đội vận động quần chúng thì "hết nước chấm".

Hai anh em Trung (Việt Anh) và Hiếu (Trần Kiên) từ khắc khẩu nay lại vô cùng thân thiết vì cùng một chí hướng, mục đích. Trung vô cùng tự hào khi thấy em trai không còn lêu lổng, bồng bột, vô kỷ luật mà đã trở thành một người chiến sĩ trưởng thành, muốn góp sức mình bảo vệ sự bình yên cho tổ quốc.

cuoc chien khong gioi tuyen tap 32 anh em mot long bao ve dat nuoc - anh 0
Thấy em thiết tha muốn được đi lính hải quân chuyên nghiệp, Trung quyết định giúp Hiếu, gọi điện về nhà thuyết phục bà nội.

"Trước đây cháu chỉ nghĩ đến bổn phận và trách nhiệm mà quên mất bài học đầu tiên là làm anh khó lắm. Cũng may anh em cháu có bà. Cháu cảm ơn bà! Ngày đó bà đã quyết tâm để Hiếu đi bộ đội và ngày hôm nay cháu đã có một người em trưởng thành và thêm một người đồng chí nữa", Trung nói.

Bà nội hiểu ngay ra ý Trung muốn giúp em thuyết phục mình đồng ý cho Hiếu đi làm lính chuyên nghiệp. Cả đời bà phải đã quen với cảnh tiễn chồng, tiễn con rồi tiễn cháu đi bộ đội. Có những mất mát không thể nói thành lời khi lần lượt chồng, con đều mất trong lúc làm nhiệm vụ.

cuoc chien khong gioi tuyen tap 32 anh em mot long bao ve dat nuoc - anh 0
Vì thế khi nghe tin Hiếu quyết định đi lính chuyên nghiệp, bà nhất quyết không đồng ý. Bà muốn cháu ở gần để mình chăm sóc.

Hiểu được ý bà, Trung lựa lời nói: "Hiếu là cục vàng của bà. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nếu trong môi trường quân ngũ đã rèn giũa biến Hiếu từ một đứa ngổ ngáo thành một chàng trai trưởng thành, ưu tú, chẳng lẽ bà không muốn nhìn thấy trong môi trường quân ngũ Hiếu sẽ đi xa đến đâu".

Liệu bà nội có đồng ý cho Hiếu đi lính chuyên nghiệp để trở thành một chiến sĩ hải quân? 

Cuộc chiến không giới tuyến được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sản xuất. Phần 1 của phim dài 40 tập, bắt đầu lên sóng VTV1 vào ngày 11/9.  Cuộc chiến không giới tuyến tập trung khai thác câu chuyện về tình đồng đội, tình quân dân, xây dựng hình tượng anh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới với những hình ảnh vô cùng dung dị, gần gũi.

'Cuộc chiến không giới tuyến' - tập 27: Đoàn vội đào lấy ma túy

'Cuộc chiến không giới tuyến' - tập 26: Bạn gái của Thái gây tò mò

'Cuộc chiến không giới tuyến' - tập 24: Phương đau đớn vì quá khứ

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ