Ca sĩ Ngọc Anh đã có những chia sẻ độc quyền sau khi lộ diện tại "Ca Sĩ Mặt Nạ" mùa 2.
Dừng chân ở top 6 cũng khá vui rồi. Nhưng nếu được đi vào vòng trong sẽ có cơ hội thể hiện nhiều bài hát, nhiều màu sắc âm nhạc hơn nữa.
Khi tham gia "The Masked Singer Vietnam", tôi chỉ có mục đích duy nhất là được thể hiện nhiều chất liệu âm nhạc khác nhau. Tôi rất hâm mộ và ước ao có cơ hội được làm việc với ban nhạc của anh Hoài Sa, được hát dưới tiếng đàn của anh.
Trong chương trình, tôi mới hát được 5 bài. Tất nhiên, chưa bộc lộ hết khả năng của mình. Vì vậy, nếu nói không nuối tiếc là dối lòng. Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy rằng sự dừng lại này là vừa đủ.
Nếu còn có duyên, tôi thật sự mong có cơ hội được tiếp tục hát dưới tiếng đàn của anh Hoài Sa.

Là một ca sĩ chuyên nghiệp nhiều năm qua, tôi rất hạnh phúc và hãnh diện khi có mặt trong một chương trình mang tính nghệ thuật cao.
Ca sĩ Ngọc Anh
TV Show Việt Nam

Đến với chương trình, tôi đặt ra mục tiêu làm mới bản thân. Tôi cố gắng thử sức nhiều bài mới nhất có thể. Tôi muốn đây là nơi để mình thỏa sức "bơi lội" trong âm nhạc.
5 ca khúc tôi thể hiện trong chương trình đều là những bài tôi chưa bao giờ hát, thậm chí có những bài còn chưa bao giờ nghe. Ví dụ như bài "Phai" hay bài "Vỡ Tan", tôi được ban tổ chức giới thiệu chứ không chủ động lựa chọn. Vì muốn thử thách bản thân nên tôi lao vào tìm hiểu và học cách yêu những bài hát mới.
Nếu tinh ý, mọi người sẽ thấy rằng âm thanh của tôi khi phát ra sẽ không trong như các bạn mascot khác. Bởi lẽ bộ mascot của tôi được thiết kế ôm sát vào phần cổ và mặt. Tôi không thể đưa micro vào trong và cũng rất khó khăn khi chuyển động cơ mặt.

5 ca khúc tôi thể hiện trong chương trình đều là những bài tôi chưa bao giờ hát, thậm chí có những bài còn chưa bao giờ nghe.
Ca sĩ Ngọc Anh
TV Show Việt Nam

Những chuyến bay cũng là thử thách của tôi về mặt sức khỏe. Tôi thường bay về Sài Gòn 2 ngày trước khi ghi hình. Sau 1 ngày tập với ban nhạc, ngày hôm sau quay show luôn và sau đó lại bay đi.
Khi cái tên Ngọc Anh 3A được nhắc đi nhắc lại trong phần bình luận của khán giả, tôi cảm thấy hạnh phúc và thú vị. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nhớ đến tiếng hát của Ngọc Anh.

Khi cái tên Ngọc Anh 3A được nhắc đi nhắc lại trong phần bình luận của khán giả, tôi cảm thấy hạnh phúc và thú vị.
Ca sĩ Ngọc Anh
TV Show Việt Nam

Nhưng cũng phải cảm ơn các bạn trong ban tổ chức đã nghĩ ra cái tên Cún Tóc Lô rất dễ thương này cho tôi. Hy vọng từ giờ trở đi, ngoài là Ngọc Anh Paris By Night, Ngọc Anh 3A, Ngọc Anh Phú Quang, mọi người sẽ nhớ thêm cái tên Ngọc Anh Cún Tóc Lô này.

Đến với chương trình, tôi chọn hình tượng một chú chó. Bởi tôi là một người rất yêu chó, yêu một cách lạ kỳ mà không hiểu vì sao.
Ca sĩ Ngọc Anh
TV Show Việt Nam

Tôi thích rock và có vòng đã hát rock rồi. Nếu để an toàn, tôi sẽ không chọn thể loại này. Con trai tôi cũng làm việc trong lĩnh vực âm nhạc và nói với tôi rằng: "Mẹ biết thế mạnh của mẹ là ballad, từ trước đến giờ mọi người yêu mẹ với dòng nhạc đó, tại sao mẹ không tiếp tục hát ballad. Mẹ hát rock mọi người sợ đấy".
Nhưng nếu lựa chọn an toàn như vậy, tôi sẽ mất đi cơ hội thể hiện điều mình thích. Những điều đó dù không được lòng số đông, nhưng nếu ai đã thích thì sẽ rất thích.
Thật ra, có bao nhiêu bài hay, các mascot ở mùa 1 đã chọn hết rồi. Cho nên, nhìn vào những bài hát ở mùa 2 mới thấy ban biên tập giỏi như thế nào. Chuyện chọn bài ở mùa 2 khá khó, nếu có mùa 3 sẽ còn khó hơn. Rất mong các bạn trẻ sẽ sáng tác thật nhiều bài hay để các chương trình có thêm lựa chọn.

Có bao nhiêu bài hay, các mascot ở mùa 1 đã chọn hết rồi. Chuyện chọn bài ở mùa 2 khá khó, nếu có mùa 3 sẽ còn khó hơn.
Ca sĩ Ngọc Anh
TV Show Việt Nam

Cả 5 mascot trong top 5 tôi đều yêu thích. Và tôi tin rằng sẽ rất khó để loại 1 cái tên tiếp theo trong 5 người này.
Trước đây, tôi gặp khá nhiều biến động trong chuyện gia đình và dành nhiều thời gian để ổn định mọi thứ. Bây giờ, mọi thứ đã qua. Tôi rất mong sau "The Masked Singer Vietnam", tôi được về với khán giả nhiều hơn.
Nguồn: TH&PL