Cô gái đòi lại tiền mừng cưới, netizen chào thua với kiểu ‘chơi rõ ràng’

Một cô gái nhắn tin đòi lại tiền mừng cưới từ 4 năm trước gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Cô gái đòi lại tiền mừng cưới, netizen chào thua với kiểu ‘chơi rõ ràng’

Dân mạng được "dở khóc dở cười" với trường hợp vừa được chia sẻ khắp cõi mạng. Một cô gái tên D. chia sẻ về câu chuyện mình đi phong bì ăn cưới một người tên H., sau đó cô có mời lại nhưng H. không đi nên cô quyết định nhắn tin đòi lại tiền.

Được biết, trước đây khoảng 4 năm, vào ngày cưới của H., L. thuộc nhóm bưng tráp và được cô dâu mời lại dùng cơm sau tiệc cưới. Vì lẽ đó nên L. đã để 200.000 nghìn tiền mừng cưới, chúc mừng ngày vui của cô dâu chú rể. Bẫng đi vài năm, vì nghĩ "có qua có lại" nên L. viết thiệp mời lại H. nhưng cô không đến nên L. bức xúc vì nghĩ H. "chơi không đẹp" với mình.

co gai doi lai tien mung cuoi netizen chao thua voi kieu choi ro rang - anh 0
Tình huống "có một không hai".

Chẳng những nhắn tin riêng, D. còn đăng đàn đá xéo "người bạn" chỉ mới gặp đúng một lần và có ý đòi lại tiền mừng cưới tất cả những ai không dự lễ cưới mình. Nguyên văn L. chia sẻ: "Trước tôi đi đám ai giờ không đi nhớ chuyển lại cho tôi tiền mừng nha. Anh em với nhau còn về lâu về dài mà các bạn kỳ ghê. Trước nhiệt tình quá đâm ra hơi cáu".

co gai doi lai tien mung cuoi netizen chao thua voi kieu choi ro rang - anh 0
Không riêng gì cô gái trong câu chuyện trên, L. cho biết mình còn đòi được tiền của rất nhiều người khác.

Bất ngờ bị một người không biết rõ là ai đòi tiền, H. từ ngỡ ngàng đến cạn lời trước lý do "Em là em chơi rõ ràng" của cô gái. Cô cũng có những lời giải thích thêm cho sự việc gây tranh cãi này: "Thà thân thiết hay quen biết nhau đi đăng status trách móc, đòi tiền đã đành. Mình có chơi với bạn này đâu cơ chứ, chưa bao giờ chơi với nhau hay gặp nhau đến 1 lần. Đang yên đang lành bị người lạ nhắn tin đòi tiền. Có mỗi lần bê lễ đấy, mình biết ý bảo qua nhà hàng ăn cơm cùng gia đình. Mà cũng có ai khiến phải đi thiệp đâu, tự đi thiệp xong giờ 4 năm sau viết tus với nhắn tin đòi tiền mình".

Dưới phần bình luận, thay vì đồng cảm với L., nhiều người cho rằng cô "ô dề" quá thể đáng:

- Thời đại nào rồi mà có 200.000 nghìn tiền mừng cưới cũng chi li, có quen biết thân thiết gì đâu mà phốt người ta chơi không đẹp vậy chị gái.

- Sống hai mươi mấy năm trên đời mình mới gặp trường hợp này lần đầu.

- Chị kiểu tự mình đi phong bì, tự nhận bạn rồi tự mình phốt mình luôn đó chị.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ