Cô gái chọn người yêu mình, nhưng đối xử bất công và cái kết

Chọn người yêu mình hay người mình yêu là câu hỏi mà nhiều người vẫn luôn băn khoăn, Khấu Nãi Hinh đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình trên sóng truyền hình, kết quả khiến mọi người bất ngờ.

Khấu Nãi Hinh từ nhỏ là một cô gái có cuộc sống hạnh phúc, vì vậy với cô khi chọn bạn trai phải chọn một người cực kỳ yêu và chiều chuộng mình. Chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được hạnh phúc, điều mà mọi phụ nữ đều xứng đáng có được. 

Khi lên đại học cô đã trải qua 4 mối tình với 4 kiểu người khác nhau. Người đầu tiên có biệt danh là Hoàng Tử Ngôi Sao, một người cao lớn đẹp trai, có một đôi bàn tay khéo léo, anh ấy có thể gấp cho cô cả ngàn ngôi sao.

Người thứ hai cực kỳ uyên bác, lại còn có khiếu hài hước có thể khiến Khấu Nãi Hinh cười cả ngày. Hai người bạn trai tiếp theo, một người sẽ vì cô ấy mà chuẩn bị mọi thứ, một người cho cô ấy cảm giác từng tế bào của anh ấy đều yêu cô. 

Khi người xem cho rằng cô ấy đang khoe khoang về sự hạnh phúc của mình thì câu chuyện lại xuất hiện thêm người thứ 5, người đã đưa cô ấy từ hạnh phúc kiêu ngạo trở thành một người mất hết niềm tin. 

co gai chon nguoi yeu minh nhung doi xu bat cong va cai ket - anh 0
Người bạn trai thứ 5 chính là báo ứng của cô.

Cô ấy gọi người này là Đại Thiên Vương, ưu điểm của những người trước anh ấy đều có. Một người cực kỳ tinh tế và lãng mạn, "khi ăn tôm sẽ bóc vỏ cho cô, khi đi bộ mỏi chân sẽ giúp cô massage chân", đối xử với cô rất tốt.

Khấu Nãi Hinh sẽ không tìm được một người yêu cô hơn anh ấy, bởi vì quá hài lòng nên hai người đã quyết định kết hôn. 

Ngay khi cô đang chìm đắm trong hạnh phúc với hôn lễ sắp diễn ra của mình thì đột nhiên chú rể bỏ đi, lặng lẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Anh còn gửi bưu kiện trả lại cô nhẫn đính hôn và trong đó còn đính kèm một lá thư. Khấu Nãi Hinh đã bàng hoàng đến mức không thể suy nghĩ được gì, trong vòng một tháng đã giảm đi hơn 6kg. 

co gai chon nguoi yeu minh nhung doi xu bat cong va cai ket - anh 0
Chú rể bỏ đi khiến Khấu Nãi Hinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Khấu Nãi Hinh hoàn toàn không thể chấp nhận được chuyện này, một người yêu thương cô đến như vậy tại sao lại làm tổn thương, lại "đâm" một nhát sâu vào người cô. Khi đọc bức thư mà anh gửi cho cô, Khấu Nãi Hinh mới nhận ra rằng người ích kỷ nhất lại chính là bản thân mình. Vì cô chưa từng quan tâm cũng chưa từng hiểu anh.

Trong thư, anh đã hỏi cô anh thích ăn gì, thích đọc sách nào và những sở thích khác. Anh còn nhấn mạnh rằng cô không hề biết, vì cô chưa từng yêu anh, cô chỉ yêu việc anh đối xử tốt với  mà thôi.

co gai chon nguoi yeu minh nhung doi xu bat cong va cai ket - anh 0
Bức thư chàng trai thứ 5 gửi cho cô.

Những dòng thư ấy khiến không khí cả trường quay trầm xuống, Khấu Nãi Hinh cuối cùng cũng đã rút ra bài học cho mình, trên thế giới này sẽ không có ai bằng lòng làm mãi một người luôn cho đi nhưng không nhận lại được hồi đáp nào. Cô đã chọn người rất yêu mình nhưng lại không trân trọng tình yêu ấy. 

Khi Khấu Nãi Hinh đã nghiệm ra chân lý của tình yêu thì cũng là lúc tình yêu trở về với cô. Người bạn trai đã bỏ đi cuối cùng cũng về bên cô, giúp cô cảm nhận sâu sắc thế nào mới là tình yêu đích thực. 

Cuối chương trình, cô ấy còn nói rằng chúng ta chỉ có thể chọn người mà mình yêu, có như vậy khi cả hai gặp thì cái gọi là người tôi yêu cũng rất yêu tôi mới xảy ra. Dù tình yêu đã có lần thất bại nhưng Khấu Nãi Hinh đã nhận ra cái sai của mình, dũng cảm nhìn nhận nó và sửa đổi, nên cô ấy xứng đáng có một tình yêu hạnh phúc. 

co gai chon nguoi yeu minh nhung doi xu bat cong va cai ket - anh 0
Điều Khấu Nãi Hinh muốn gửi đến khán giả. 

Trong tình yêu, chỉ khi cả hai người thật sự yêu nhau, tình nguyện cho đi thì đó mới gọi là hạnh phúc. Khi hết mình yêu một người, mỗi ngày chúng ta sẽ đều cố gắng tốt hơn, điều mà việc chọn một người yêu mình không thể làm được. 

Sếp nữ nghiêm khắc lên sóng bày tỏ với bạn trai, "tiểu tam" 19 tuổi đến tận show gây rối

Nữ chính Người Ấy Là Ai ám ảnh vì yêu nhầm "bad boy"

Sau gần 3 năm, chuyện tình trai trẻ 28 tuổi và crush 60 tuổi giờ ra sao?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ