Từ khi mới 1 tuổi tới nay người con gái đã lập gia đình, sự thay đổi của hai bố con suốt 40 năm chụp tại đúng vị trí này lấy nước mắt của không ít dân tình.
Khoảng những năm 1980, ông Hứa Vân Thanh (sinh năm 1954) - người bố trong bộ ảnh trên trong chuyến công tác từng đi ngang qua một hồ nước tại chùa Kim Sơn, thuộc TP. Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Thấy cảnh khá đẹp nên ông nhờ vợ mình chụp mình và con gái tên Hoa Hoa vừa tròn 1 tuổi một tấm ảnh làm kỉ niệm tại đây.
Bức ảnh đầu tiên của hai bố con người Trung Quốc chụp tại hồ nước chùa Kim Sơn. Nguồn: Internet.
Tới năm con gái tròn 2 tuổi, khi dắt con đi chơi ngang qua hồ nước này, ông chợt nhớ về bức ảnh cũ và quyết định dừng lại để chụp thêm một bức nữa. Nguồn: Internet.
Trong suy nghĩ của người bố, ông nhận thấy sự khác biệt của hai bố con sau mỗi năm. Kể từ đó, cứ qua một năm, ông lại dẫn con gái của mình tới hồ nước này chụp ảnh lưu lại kỉ niệm. Ngắm nhìn bộ ảnh từ khi con gái ông còn bé tới khi đã gần 40 tuổi, netizen ai nấy đều cảm động:
Cô bé Hoa Hoa càng lớn càng dễ thương, người xem nhận thấy rõ sự thay đổi từ những bức ảnh trắng đen sang ảnh có màu. Nguồn: Internet.
Những năm tiếp theo, cô con gái bé bỏng đã trở thành thiếu nữ bước vào tuổi dậy thì, trên mặt người bố bắt đầu xuất hiện những vết chân chim. Nguồn: Internet. Thời gian qua đi, hồ nước đã trở nên đẹp hơn bởi có chiếc cầu vững chắc, người con gái lập gia đình, dù có thêm 2 em bé cũng không quên thói quen này.
Netizen vừa có dịp "cười ra nước mắt" với đoạn clip về người chồng chỉ vì quá muốn có con gái nên bày ra đủ chiêu trò để dụ dỗ vợ đẻ cho anh một " tiểu công chúa" đáng yêu.