'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 40: Lê đồng ý là người thứ 3

Trong tập 40 "Chúng ta phải hạnh phúc", Lê chấp nhận làm người thứ 3 sau nhiều lần muốn thoát khỏi cuộc tình ngang trái.

Sau những ngày hạnh phúc, tuyệt vời ở Lâm Đồng, Lê (Phương Anh) quyết định chia tay người tình. Dù ngoài miệng nói không muốn tiếp tục vụng trộm nhưng trong lòng Lê không ngừng nhớ về người đàn ông đã có vợ con.

chung ta phai hanh phuc tap 40 le dong y la nguoi thu 3 - anh 0
Lê biết mình sai khi yêu người có gia đình.

Lê đã chủ động gọi điện cho người đàn ông này và đến chờ anh làm việc xong rồi nói chuyện. Lê hỏi thẳng anh có chịu bỏ vợ không hay muốn cô là người thứ 3. Người đàn ông này vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ với Lê.

Không kỳ vọng gì về mối tình ngang trái này nên Lê bỏ về. 

chung ta phai hanh phuc tap 40 le dong y la nguoi thu 3 - anh 0
Đến tối, người đàn ông này lại gọi cho Lê và rủ cô đi hóng gió. Lê vội lập tức đồng ý ngay.

Lên xe người tình, Lê lại cảm thấy có lỗi vô cùng và muốn dừng lại mối quan hệ. Lúc này, người đàn ông bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi và bệnh cũ tái phát. Anh thấy choáng nhẹ, cầm tay Lê và nhất quyết không cho cô rời xa mình.

chung ta phai hanh phuc tap 40 le dong y la nguoi thu 3 - anh 0
Thấy người tình vừa lái xe vừa hoảng loạn, Lê liền lập tức đồng ý làm người thứ 3, không bao giờ rời xa anh.

Về phía Nguyệt (Đinh Y Nhung), mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng đã bắt đầu có nhiều khởi sắc. Cô quan tâm hơn sở thích của mẹ chồng, nấu những món ăn mà bà thích. Dù chưa được ngon đúng hương vị Huế nhưng mẹ chồng cũng đã nở một nụ cười hạnh phúc.

chung ta phai hanh phuc tap 40 le dong y la nguoi thu 3 - anh 0
Sau nhiều chuyện xảy ra, Nguyệt nhận ra con cái trong mắt bố mẹ lúc nào cũng là bé bỏng. Chính vì thế, cô hiểu được phần nào vì sao mẹ chồng thường thích dạy dỗ cô nghiêm khắc như vậy.

Tam (Linh Sơn) quay về thăm các cụ già ở Viện dưỡng lão. Mọi người thấy Tam đều rất vui. Ai cũng xem Tam như con cháu của mình. Khi Tam đi một bà cụ cứ tưởng đời này không thể gặp lại được anh nữa.

Tam là người sống tình cảm, vì thế đối với anh khi tìm được con trai, anh rất khao khát có ngày hai cha con được đoàn tụ. Nhưng số tiền để chuộc con quá lớn. Tam không biết phải xoay xở ra sao.

Anh muốn sống lương thiện nhưng lương thiện lại không có con. Có con anh có thể làm được tất cả. Nghe Tam tâm sự, Nguyệt khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một việc gì. Đừng để dẫm lại vết xe đổ ngày xưa. Vì tham tiền tài mà phải trả giá. Những năm tháng ở trong tù đã quá đủ rồi.

chung ta phai hanh phuc tap 40 le dong y la nguoi thu 3 - anh 0
Tam đã thay đổi, các cụ già luôn yêu thương anh.
chung ta phai hanh phuc tap 40 le dong y la nguoi thu 3 - anh 0
Một cụ bà đã không cầm được nước mắt khi anh quay lại.

Nghe tin con của Bình (Thanh Thức) vào viện, nhóm Chuối Hột tất tưởi, người mang cháo, người mang đồ chơi đến bệnh viện cho con Bình. Ai cũng mong Khang sớm khỏi bệnh, sớm trở về nhà. Thấy mọi người yêu thương và quan tâm con mình, Kỳ (Tâm Như) rất xúc động.

Trước đây, cô không thích nhóm Chuối Hột. Cô còn từng ghen tuông vô cớ với Lê khi thấy chồng đi cùng bạn thân. Nhưng thực ra, mọi người trong nhóm xem nhau như người nhà, sống chân thành với nhau.

chung ta phai hanh phuc tap 40 le dong y la nguoi thu 3 - anh 0
Bỏ chồng theo đại gia, Kỳ đã có một bài học lớn cho mình. Cô nhận ra chỉ có tình thân mới là mãi mãi.

Chúng Ta Của 8 Năm Sau kể về nhóm bạn 4 người chơi thân với nhau từ khi còn là sinh viên, đã trải qua thanh xuân vô cùng tươi đẹp khi chia thành hai cặp đôi ngọt ngào. Nhưng vì nhiều lý do mà có đôi vẫn gắn bó bên nhau, có đôi lại xa cách mỗi người một ngả. Và 8 năm sau, khi tưởng như ai cũng trưởng thành và có cuộc sống ổn định thì số phận đưa bộ tứ gặp lại lần nữa.

'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 39: Kỳ muốn về với chồng cũ

'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 38: Kỳ từ bỏ đại gia

'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 36: Lê quan hệ với người có gia đình

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ