'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 32: Vợ chồng Hòa chiến tranh lạnh

Trong tập 32 "Chúng ta phải hạnh phúc", vợ Hòa giận chồng vì có ý định nối lại tình xưa với người yêu cũ.

Hẹn Hoà (Vĩnh Xương) ra nói chuyện, My hào hứng nhắc lại kỷ niệm yêu đương năm xưa. Trước đó, My cố tình ôm hôn Hoà khi trông thấy Hiền (Sao Mai) bước tới. 

chung ta phai hanh phuc tap 32 vo chong hoa chien tranh lanh - anh 0
My thấy Hoà quyết tâm vẫn cố xin Hoà làm cho cô một việc rồi sẽ chủ động tránh xa Hoà.  

My muốn Hoà chở đến những nơi năm xưa chứa kỷ niêmk của cả hai bằng xe đạp. My ngồi sau xe vòng tay ôm chặt Hoà, đầu cũng tựa vào vai Hoà. Dừng lại bên bờ sông, My khóc lóc vì tủi thân, ước giá như ngày xưa không bỏ đi thì giờ đã sống hạnh phúc bên Hoà.My 

chung ta phai hanh phuc tap 32 vo chong hoa chien tranh lanh - anh 0
My muốn được Hòa chở ra bờ sông năm xưa.

My vừa tự trách bản thân vừa định nhảy sông tự tử thì Hoà kéo My lại. Trong giây phút không làm chủ được bản thân, Hoà hôn My. Nguyệt (Đinh Y Nhung) đi ngang qua trông thấy Hoà và My mà ngỡ ngàng, không ngờ Hoà có thể làm chuyện này.

chung ta phai hanh phuc tap 32 vo chong hoa chien tranh lanh - anh 0
My không kiềm chế được bản thân.
chung ta phai hanh phuc tap 32 vo chong hoa chien tranh lanh - anh 0
Nguyệt trông thấy bạn mình hôn người yêu cũ.

Nhóm Chuối hột đến thăm Hiền. Nguyệt đi theo Hoà ra ngoài để hỏi tội. Lê (Phương Anh), Tam (Linh Sơn) và Bình (Thanh Thức) cũng đi theo. Nguyệt nói đã tận mắt trông thấy Hoà và My ở bờ sông. Hoà ấp úng kể lại sự việc rồi bị cả nhóm chỉ trích.

chung ta phai hanh phuc tap 32 vo chong hoa chien tranh lanh - anh 0
Mọi người không thể ngờ Hoà lại có thể "tự đốt nhà mình". 
chung ta phai hanh phuc tap 32 vo chong hoa chien tranh lanh - anh 0
Tất cả đều nhìn ra My có mưu đồ, chỉ mình Hoà là không. Hoà hứa với cả nhóm sẽ giải quyết ổn thoả chuyện này để gia đình vẫn êm ấm như xưa.

Mẹ Hiền nghe tin con gái nhập viện cũng vội lên thăm. Nhìn Hiền xanh xao mà bà thấy thương xót. Hiền thì giấu mẹ chuyện của hai vợ chồng, cũng không muốn nhìn mặt Hoà. Được xuất viện về nhà, Hiền đòi mẹ ở lại chơi với mình. 

chung ta phai hanh phuc tap 32 vo chong hoa chien tranh lanh - anh 0
Hoà thì chưa có cơ hội nói chuyện với vợ. 
chung ta phai hanh phuc tap 32 vo chong hoa chien tranh lanh - anh 0
Hai vợ chồng bắt đầu những ngày tháng "chiến tranh lạnh".

Lê, Tam, Bình, Nguyệt nghĩ mà thương Hiền và thất vọng về Hoà. Bình nói Hoà có được một người vợ ngoan hiền mà còn đứng núi này trông núi nọ, trong khi anh chỉ muốn một cuộc sống êm ấm mà không được. Kỳ (Tâm Như) vẫn chưa chịu trở về. Bình buồn chán khi vợ không nghĩ cho các con. 

chung ta phai hanh phuc tap 32 vo chong hoa chien tranh lanh - anh 0
Bình không muốn có ngày hai vợ chồng chia tay rồi các con đứa ở với bố, đứa ở với mẹ.

Chúng Ta Của 8 Năm Sau kể về nhóm bạn 4 người chơi thân với nhau từ khi còn là sinh viên, đã trải qua thanh xuân vô cùng tươi đẹp khi chia thành hai cặp đôi ngọt ngào. Nhưng vì nhiều lý do mà có đôi vẫn gắn bó bên nhau, có đôi lại xa cách mỗi người một ngả. Và 8 năm sau, khi tưởng như ai cũng trưởng thành và có cuộc sống ổn định thì số phận đưa bộ tứ gặp lại lần nữa.

'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 31: 'Tiểu tam' trơ trẽn ôm hôn Hòa

'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 30: Chuyện tình cảm rối ren

'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 29: Kỳ công khai tình mới với chồng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ