'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 23: Bình bị nữ giám đốc 'ép'

Trong tập 23 "Chúng ta phải hạnh phúc", Bình vừa hứa cuối tuần sẽ đưa vợ con đi chơi biển nhưng lại bị "ép khéo" đi công tác với nữ giám đốc.

Cả nhóm Chuối Hột mừng cho Bình vì cuối cùng công việc cũng "nở hoa", không còn gặp bế tắc và khó khăn. Lê vẫn tiếc sự nghiệp điện ảnh của Bình. Bình nói sau này ổn thỏa sẽ quay trở lại điều mình cần làm nhất. 

chung ta phai hanh phuc tap 23 binh bi nu giam doc ep - anh 0
Suy nghĩ này của Bình được mọi người trong nhóm ủng hộ.
chung ta phai hanh phuc tap 23 binh bi nu giam doc ep - anh 0
Chị chủ quán nói sẽ tăng thù lao để thuyết phục Bình ở lại nhưng anh vẫn từ chối, hứa sau này khi sắp xếp công việc ổn thỏa sẽ trở lại.

Kỳ hướng dẫn hai con cùng làm cơm cuộn rất vui vẻ. Nhưng khi làm xong xuôi, các con háo hức chờ ba Bình về ăn cùng thì Bình lại báo bận.

Bình đang hát buổi cuối cùng ở phòng trà Diễm xưa cũng là buổi chia tay khán giả. Đến tối muộn mới về, anh thấy vợ vẫn ngủ gục ở trên bàn ăn. Bình giải thích dẫn khách đi xem nhà, rồi chạy tới phòng trà hát, lu bu nên không kịp về.

chung ta phai hanh phuc tap 23 binh bi nu giam doc ep - anh 0
Bình hát buổi cuối cùng ở phòng trà và xin phép nghỉ vì công việc hiện tại bận rộn. 
chung ta phai hanh phuc tap 23 binh bi nu giam doc ep - anh 0
Vợ con của Bình chuẩn bị đồ ăn cho chồng.
chung ta phai hanh phuc tap 23 binh bi nu giam doc ep - anh 0
Bình về khuya thấy Kỳ nằm ngủ bên bàn ăn.

Vị khách bữa trước tới cửa hàng của Lê vô cùng yêu thích bức tranh ở cửa hàng nhưng Lê không bán. Anh ta lại quay trở lại để hỏi về bức tranh. Anh nhận xét và nói cảm nhận của mình về bức tranh. Anh còn đường đột xin phép vẽ tiếp bức tranh này vì từ khi nhìn thấy bức tranh, chưa khi nào anh ngưng nghĩ về nó. 

chung ta phai hanh phuc tap 23 binh bi nu giam doc ep - anh 0
Lê lập tức đồng ý để người đàn ông này vẽ tiếp bức tranh của cô.

Sau khi vẽ xong, người đàn ông này chỉ kịp giới thiệu mình tên là Hoài, rồi vội vã rời đi vì trễ giờ làm, khiến Lê chưng hửng.

chung ta phai hanh phuc tap 23 binh bi nu giam doc ep - anh 0
Lê say sưa ngắm nhìn người đàn ông này vẽ tranh, bởi ngay lần đầu tiên gặp anh, cô đã cảm nắng. 

Sau khi gặp "crush", Lê vui vẻ, yêu đời đến tiệm trà của vợ chồng Hòa chơi. Nhìn Lê, vợ chồng Hòa đoán ra ngay cô đang yêu. Còn Lê, nhìn chiếc máy ghi âm cũ mà anh Hòa đang lau chùi là biết đó chính là kỷ vật mối tình xưa của anh. Nhưng Hòa giấu vợ chuyện này, dù nhiều lần Hiền hỏi anh về chiếc máy ghi âm này.

chung ta phai hanh phuc tap 23 binh bi nu giam doc ep - anh 0
Hòa vẫn giữ kỷ vật với tình cũ.

Nữ giám đốc ở công ty có sự ưu ái đặc biệt dành cho Bình. Cả hai đi ăn, giám đốc báo tin khách hàng ở Lâm Đồng đồng ý gặp mặt vào ngày mai và muốn Bình đi cùng. Bình có ý muốn từ chối vì anh vừa hứa với vợ sẽ đưa cả nhà đi chơi cuối tuần. 

chung ta phai hanh phuc tap 23 binh bi nu giam doc ep - anh 0
Nữ giám đốc liền thuyết phục Bình rằng đây là khách hàng lớn của công ty, mà Bình là người giỏi, có thực lực nên cô muốn Bình tham gia.

Nguyệt ở bệnh viện chăm mẹ chồng nhưng cô cứ nói câu nào là mẹ chồng lại suy diễn rằng ý con dâu thế này thế kia. Rồi bà tỏ ra bực bội. Biết tính mẹ chồng, Nguyệt vẫn không giận mà ngày ngày vẫn chăm sóc bà ở viện.

chung ta phai hanh phuc tap 23 binh bi nu giam doc ep - anh 0
Nguyệt chăm mẹ chồng.

'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 22: Kỳ nghi ngờ chồng

'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 21: Lê tiếp tục được theo đuổi

'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 20: Bà Hạ gây khó dễ cho Nguyệt

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ