'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 14: Kẻ thủ của Tam đứng sau tất cả

Trong tập 14 "Chúng ta phải hạnh phúc", Kiệt - tên giang hồ đối đầu với Tam - không từ thủ đoạn gì, kể cả việc làm hại bạn bè Tam.

Nguyệt vừa về tới nhà, mẹ chồng đã mắng rằng chuyên gia tâm lý kiểu gì mà để con trai nợ nần vay tín dụng đen cũng không biết. Trước tình huống này, Nhật bảo con gái đưa bà nội lên phòng, vợ chồng anh ở dưới nhà giải quyết chuyện của con trai. Lúc này, Hưng mới khai nhận chơi game cá cược trên mạng, rồi vay tiền, hiện nợ tới 60 triệu. 

chung ta phai hanh phuc tap 14 ke thu cua tam dung sau tat ca - anh 0
Cả Nhật và Nguyệt đều sốc nặng trước số tiền lớn đối với một học sinh như con mình. Không những vậy, phía chủ nợ còn cắt ghép ảnh Nguyệt phản cảm đăng lên mạng.

Dù là chuyên gia tâm lý nhưng Nguyệt lại tỏ ra bất lực, đau khổ trước tình huống xảy ra với con trai mình và gia đình mình. Hai vợ chồng gọi điện cho chủ nợ dọa sẽ báo công an nhưng tất nhiên họ không hề sợ.

Cả nhóm Chuối Hột đến nhà Nguyệt để bàn cách giải quyết chuyện cắt ghép ảnh lăng mạ Nguyệt trên mạng của chủ nợ. Theo Hòa (Vĩnh Xương), "con dại cái mang", vợ chồng Nguyệt nên trả hết nợ cho bọn chúng để bọn chúng dừng lại chuyện này.

chung ta phai hanh phuc tap 14 ke thu cua tam dung sau tat ca - anh 0
Cả nhóm bạn tới nhà Nguyệt để giải quyết. 

Bọn tín dụng đen gọi điện đến, Nguyệt bật loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe. Chủ nợ nói không cần số tiền mà con trai Nguyệt nợ nữa, chúng muốn chờ Nguyệt kiện ra toà. Qua điện thoại, Tam (Linh Sơn) nghe chúng nhắc tới Khánh "cày" nên nhận ra người quen trong giang hồ. Tam lấy điện thoại, giới thiệu mình là Tam "tarzan" mong anh em bỏ qua chuyện này. Đầu dây bên kia nói Tam là chỗ ân tình của Khánh "cày" nên hứa sẽ làm êm thấm chuyện này.

chung ta phai hanh phuc tap 14 ke thu cua tam dung sau tat ca - anh 0
Nhật cảm ơn mọi người nhóm Chuối Hột, thấy nhẹ người vì giờ chỉ cần trả nợ cho bọn chúng là xong.

Tuy nhiên, Tam và mọi người đều không biết rằng, người đứng sau chuyện nợ nần và uy hiếp gia đình Nguyệt lại chính là Kiệt - kẻ luôn đối đầu với Tam. "Chúng em làm như vậy đã vừa lòng đại ca chưa ạ?" - một tên đàn em hỏi Kiệt về chuyện này.

chung ta phai hanh phuc tap 14 ke thu cua tam dung sau tat ca - anh 0
Kiệt đứng sau giật dây.

Vợ Bình đi làm về thấy con cái chưa tắm, ăn mì tôm nên cô trách chồng. Bình giải thích vì mải nghĩ ý tưởng kịch bản và vừa nói vừa cười để vợ bỏ qua. Anh còn rót nước cho vợ uống nhưng Kỳ cũng không nhận.

Kỳ nói mình chăm con 8 năm rồi, còn chồng mới chăm con mấy ngày. Không dừng lại ở đó, Kỳ đã động đến lòng tự trọng của Bình: "Kịch bản của anh hả, dẹp nó đi! Nó có kiếm được tiền không? Có nuôi được nhà này không?".

chung ta phai hanh phuc tap 14 ke thu cua tam dung sau tat ca - anh 0
Hai vợ chồng Bình lại cãi võ.
chung ta phai hanh phuc tap 14 ke thu cua tam dung sau tat ca - anh 0
Quá nóng giận, Bình ném cốc nước vỡ tan khiến vợ và hai con sợ hãi. Ngay sau đó, Kỳ dọn dẹp mảnh vỡ, giận chồng, rồi dẫn hai con lên phòng, mặc Bình nhận sai và xin lỗi.

Hôm sau, Kỳ dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho con xong mới đi làm. Bình tiếp tục xin lỗi vợ và ngỏ ý muốn chuyển nhà nhưng Kỳ không đồng ý vì cô không muốn xáo trộn việc học của con.

Bình thấy mình có lỗi nên quyết tâm thay đổi, đưa đón các con đi học chỉn chu, dọn dẹp nhà cửa... sau đó mới ngồi vào bàn làm việc, viết kịch bản.

Chúng ta phải hạnh phúc là phim truyền hình nói về những nỗi niềm của nhóm bạn thân tuổi trung niên – giai đoạn mà họ không còn đủ thời gian để kịp sửa chữa những sai lầm. Bộ phim được do đạo diễn Đinh Thái Thụy (đạo diễn chính trong 72 tập phim "Cảnh sát hình sự: Bão ngầm") tham gia biên kịch và đạo diễn.  

'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 13: Nhóm bạn trung niên diễn thời trang

'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 12: Tam vẫn nhớ về người yêu cũ

'Chúng ta phải hạnh phúc' - tập 11: Lê chìm đắm trong tình yêu

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ