"Chúng ta của 8 năm sau" - tập 37: Tùng cưỡng hôn Nguyệt đòi quay lại

Trong tập 37 "Chúng ta của 8 năm sau", Tùng không chấp nhận chuyện cuộc hôn nhân của anh và Nguyệt đã không thể cứu vãn.

Ông Quảng (NSND Trung Anh) rất buồn khi con gái lại một lần nữa xa cách mình vì sự việc xảy ra với nhà Tuấn. Ông có ý định rời khỏi nhà Dương để cô không khó xử. Ông đã nhắn tin cho Dương (Huyền Lizzie)biết việc sẽ rời đi.

Vì không liên lạc được với ông Quảng, Dương ngay lập tức trở về nhà, nhưng cũng không gặp được ông. Cô chỉ nhận được bức thư bố để lại. Ông rời đi với mong muốn cuộc sống của cô tốt hơn, không muốn thúc ép cô phải tiếp nhận mình.

chung ta cua 8 nam sau tap 37 tung cuong hon nguyet doi quay lai - anh 0
 Tuy vậy, ông vẫn rất quan tâm con gái, từ chuẩn bị đồ ăn cho cô dùng trong hai tuần đến việc để lại chìa khóa xe ô tô vì ông biết Dương sợ sấm sét.

Thông qua Đức, Dương biết ông Quảng vô cùng áy náy, tự trách bản thân trở thành lý do ảnh hưởng đến tình yêu của con gái. Đức trách Dương vì đã có hành động không đúng khiến ông Quảng bỏ đi.

Trong lúc tìm cách liên lạc với ông Quảng, Dương vô tình đọc được những ghi chép của bố mình. Hóa ra, ông luôn tỉ mỉ chăm sóc từng chút một cuộc sống của Dương, ông ghi lại ưu điểm, khuyết điểm của cô, thói quen sinh hoạt, thậm chí còn tìm cách giúp cô thoát khỏi sự lệ thuộc vào rượu. Dương nhận ra mình đã thực sự vô tâm, lạnh nhạt với bố của mình. 

chung ta cua 8 nam sau tap 37 tung cuong hon nguyet doi quay lai - anh 0
Điều cô mong mỏi lúc này là ông Quảng được bình an. Nguyệt đã tới thăm và động viên để Dương yên tâm hơn.

Lâm (Mạnh Trường) đã đưa thông tin Dương là người thiết kế của dự án Đầm xanh lên báo chí. Điều đó đã chọc giận Gia Khiêm (Hồ Phong). Ông ta lập tức liên lạc với phía báo chí để tìm được thông tin người chủ trương đăng bài.

Vì sự việc này, Lâm bị sếp Giang triệu tập. Lâm đưa ra những bằng chứng kém năng lực của ông Khiêm cho sếp Giang. Lâm cho rằng sếp Giang sẽ không có sự công bằng trong vụ việc này nên tự mình thực hiện việc công bố thông tin. 

chung ta cua 8 nam sau tap 37 tung cuong hon nguyet doi quay lai - anh 0
Tuy nhiên, sếp Giang vẫn không thấy thuyết phục trước những lập luận của Lâm.

"Tôi sẽ không vì một cô gái chưa biết năng lực như thế nào để từ bỏ một người có vị thế trong nghề mấy chục năm. Cái ông Khiêm có hơn cả tài năng, là danh tiếng và sự bảo chứng, kèm theo đó là sự hậu thuẫn miễn phí mạnh mẽ từ truyền thông...", sếp Giang nói.

Sếp Giang cũng biết việc Gia Khiêm không có tài năng và thường "ăn cắp" thiết kế của người khác nhưng cố tình trọng dụng người này vì danh tiếng mà thôi. Sếp Giang cho rằng Lâm đang giở trò yêu đương vớ vẩn, ảnh hưởng đến công việc.

Như Ý cũng biết sự việc này nên đến gặp Lâm. Cô giải thích rằng bất kỳ người sếp nào cũng không thể đồng tình với cách làm của Lâm. Vụ việc có ảnh hưởng nghiêm trọng tới Lâm, có thể khiến anh mất hoàn toàn sự nghiệp hiện tại. Còn với Lâm, việc đạt được mục đích là quan trọng nhất, bất kể bằng cách nào.

"Bỗng nhiên em cảm thấy anh dần trở nên xa lạ với em. Nhưng khi anh càng xa cách thì em càng thấy anh hấp dẫn. Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ tán tỉnh anh", Như Ý thẳng thắn nói. 

chung ta cua 8 nam sau tap 37 tung cuong hon nguyet doi quay lai - anh 0
Tuy nhiên, đáp lại cô là một lời từ chối thẳng thắn không kém.

Dương biết Lâm đứng sau dàn xếp bài báo nên đã tìm gặp anh để nói chuyện, với thái độ khó chịu. Cô không muốn anh can thiệp vào công việc của mình. Và thực tế, Dương biết việc Gia Khiêm cố tình không đề tên mình vào bản thiết kế để làm gì, cũng hiểu thái độ của các đồng nghiệp cùng nhóm tại sao lại kỳ lạ như vậy. Nhưng với Dương, điều đó không quan trọng.

chung ta cua 8 nam sau tap 37 tung cuong hon nguyet doi quay lai - anh 0
Nhân đây, Lâm cũng nói rõ mọi việc anh làm không hoàn toàn vì Dương. Anh muốn sử dụng cô để loại Gia Khiêm khỏi cuộc chơi.

Ở một diễn biến khác, đứng trước cửa nhà Nguyệt (Quỳnh Kool), Tùng (B Trần) sốt ruột gọi điện mà không được. Tưởng vợ gọi lại cho mình, Tùng vui vẻ định nghe máy nhưng hóa ra điện thoại gọi tới là Anh Thu (Cù Thị Trà). Cô ta nói với Tùng thông tin gì đó khiến anh bất ngờ thốt lên - "Cô nói cái gì cơ?"

chung ta cua 8 nam sau tap 37 tung cuong hon nguyet doi quay lai - anh 0
"Tiểu tam" gọi điện cho Tùng với thông tin bí ẩn.

Qua con gái, Tùng biết việc Giang tới trường đón Nguyệt và con gái. Tùng bước vào phòng ngủ của Nguyệt để nói chuyện. Tuy nhiên, không những không tập trung nhìn nhận lại lỗi lầm của bản thân, Tùng giở trò ghen ngược, dò hỏi chuyện Nguyệt và Giang (Khôi Trần) có vẻ đang thân thiết với nhau. 

Tùng thậm chí cảnh báo Nguyệt rằng anh và cô còn chưa ly hôn. Thấy vậy, Nguyệt ngao ngán nói Tùng hãy đi về nhưng Tùng không chịu. Nguyệt đành đẩy Tùng ra khỏi cửa thì Tùng mạnh bạo đẩy cô ngã xuống giường, muốn cưỡng hôn cô.

chung ta cua 8 nam sau tap 37 tung cuong hon nguyet doi quay lai - anh 0
Tùng cưỡng hôn Nguyệt, ghen tuông.
chung ta cua 8 nam sau tap 37 tung cuong hon nguyet doi quay lai - anh 0
Nguyệt khẳng định có mối quan hệ trong sáng với Giang nên nhắc Tùng đừng ăn nói linh tinh.

Hành động của Tùng khiến Nguyệt vô cùng tức giận. Không chỉ tát anh, cô còn mắng anh một trận. Nghe vậy, Tùng đã khóc, bày tỏ sự hối hận và cầu xin được một lần tha thứ của Nguyệt. Đáp lại, cô chỉ lạnh nhạt bỏ ra ngoài.

Chúng Ta Của 8 Năm Sau kể về nhóm bạn 4 người chơi thân với nhau từ khi còn là sinh viên, đã trải qua thanh xuân vô cùng tươi đẹp khi chia thành hai cặp đôi ngọt ngào. Nhưng vì nhiều lý do mà có đôi vẫn gắn bó bên nhau, có đôi lại xa cách mỗi người một ngả. Và 8 năm sau, khi tưởng như ai cũng trưởng thành và có cuộc sống ổn định thì số phận đưa bộ tứ gặp lại lần nữa.

'Chúng ta của 8 năm sau' - tập 36: Nguyệt không còn đòi li hôn

"Chúng ta của 8 năm sau" - tập 35: Dương bị mẹ Quân dọa đánh

'Chúng ta của 8 năm sau' - tập 34: Nguyệt quyết không tha thứ cho Tùng

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ