Chủ nhân câu nói “thà khóc trên BMW còn hơn cười trên xe đạp” giờ ra sao?

Mã Nặc sa cơ thất thế rút khỏi ngành giải trí, cuộc sống hiện tại gây chú ý với nhiều xáo trộn bất ngờ.

Năm 2010, Mã Nặc trở thành tâm điểm chú ý suốt thời gian dài với phát ngôn "Tôi thà khóc trên xe BMW còn hơn ngồi cười trên một chiếc xe đạp". 

Chia sẻ này của cô xuất hiện trong một show hẹn hò quy mô lớn tại Trung Quốc. Thời điểm đó, cô nhận về nhiều chỉ trích bởi công chúng vì cho rằng cô khởi xướng cho "hội phụ nữ tham vật chất".

Sau hơn 10 năm, cuộc sống hiện tại của Mã Nặc nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Cô không trở thành dâu hào môn, sự nghiệp thất thế buộc phải rời khỏi ngành công nghiệp giải trí,... một cuộc sống hoàn toàn khác với phát ngôn của cô. 

chu nhan cau noi tha khoc tren bmw con hon cuoi tren xe dap gio ra sao - anh 0
Mã Nặc.

Sợ nghèo

Gia đình Mã Nặc vốn rất khó khăn, vì không có học vấn nên họ đã chật vật gom góp tiền để thuê một sạp ở khu vực trung tâm thành phố để bán trái cây. 

"Tôi từ nhỏ thường phải cắt tóc ngắn, lớn lên mới được để tóc dài. Để tiết kiệm tiền, bố mẹ phải xoay xở mọi cách để có tiền. Vì gia đình quá nghèo, chúng tôi chỉ có thể nhặt quần áo cũ của người khác, hiếm khi được mua đồ mới", Mã Nặc chia sẻ.

Vì chứng kiến sự nghèo khổ của cha mẹ từ sớm nên cô nuôi khao khát được có một cuộc sống đầy đủ hơn về mặt vật chất. Năm 2006, Mã Nặc tốt nghiệp trung học và theo học tại Học viện Âm nhạc Bắc Kinh. Trong suốt thời gian này Mã Nặc phải ở nhờ nhà của bà con nhưng sau đó đã bị người em họ đuổi ra khỏi nhà vì cô không có tiền và cảm thấy phiền hà khi ở chung. 

chu nhan cau noi tha khoc tren bmw con hon cuoi tren xe dap gio ra sao - anh 0

Sự nghiệp không thuận lợi

Mã Nặc bắt đầu từ kiếm tiền bằng công việc catwalk để trang trải cuộc sống đại học. Song, cô thường xuyên bị lừa và trừ phí làm thêm vì còn khá non nớt và chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Năm 2009, cô chính thức gia nhập ngành giải trí với vai trò người mẫu đồ hoạ sau khi tốt nghiệp.

"Vào thời điểm khó khăn nhất, tôi chỉ còn 1.400 nhân dân tệ trong thẻ, đó là toàn bộ tài sản mà tôi có", Mã Nặc nói. Dấn thân vào con đường người mẫu song so với các đàn chị đi trước, Mã Nặc quá nhỏ bé và xuất thân không đặc biệt nên khó nổi tiếng.

Năm 2010, Mã Nặc tham gia một chương trình liên quan đến hẹn hò với mục đích là tìm được người bạn trai giàu có cũng như thu hút được sự chú ý của truyền thông. Với nhan sắc rạng rỡ, gương mặt sáng sân khấu nên cô thu về được một số fan nhất định. Tuy nhiên, chính tại sân khấu này Mã Nặc bị chỉ trích gay gắt từ dư luận vì phát ngôn đi ngược đám đông.

Khi được một chàng trai trong chương trình ngỏ lời có muốn đạp xe cùng anh đến hết đời không thì Mã Nặc đã từ chối: "Tôi thà khóc trên xe BMW còn hơn ngồi cười trên một chiếc xe đạp". Từ đây mọi người bắt đầu gắn mác "thợ đào mỏ" cho Mã Nặc vì phát ngôn khiến nhiều người tại trường quay hoảng hốt.

chu nhan cau noi tha khoc tren bmw con hon cuoi tren xe dap gio ra sao - anh 0

Cuộc sống hiện tại

Tháng 9/2011, Mã Nạc đóng vai chính đầu tiên trong phim "Little Girl" và phát hành album "I Want", sau  đó tiếp tục tham gia phim và ra mắt album "Hot Night" vào tháng 6 năm sau. 

Năm 2016, sức nóng của cái tên Mã Nặc giảm dần, các vai diễn có sự góp mặt của cô bị cắt sóng, thay thế và sau đó cô phải tuyên bố rút lui khỏi showbiz. Sau 5 năm hoạt động nghệ thuật, cô tham gia 16 bộ phim nhưng chuyên trị các vai nhỏ và khách mời. Không có tác phẩm nào của cô thực sự để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

chu nhan cau noi tha khoc tren bmw con hon cuoi tren xe dap gio ra sao - anh 0
Cuộc sống hiện tại của chủ nhân có phát ngôn gây sốt một thời.

Trong một cuộc phỏng vấn, Mã Nặc cho biết: "Thực ra lúc đó tôi nói đùa như vậy chỉ để từ chối những vị khách nam. Tôi không bày tỏ rằng mình muốn xe BMW mà muốn theo đuổi một cuộc sống ổn định và đầy đủ".

Cuộc sống hiện tại ở tuổi 34 của nữ diễn viên không giống với phát ngôn như xưa. Cô cho biết bản thân quá mệt mỏi với chuyện thị phi và mong được sống bình yên mỗi ngày. Đồng thời, bày tỏ không muốn bản thân tiếp tục là "kẻ tôn thờ đồng tiền".

Thời gian hoạt động showbiz của cô ít dần lại, hiện tại người đẹp sinh năm 1988 tập trung phát triển những sở thích cá nhân và tìm cách dung hòa các yếu tố về vật chất với tinh thần. 

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ

Tags