Cái gì đây: Bữa sáng ở Đà Lạt có mấy lát bánh mì với 2 trứng ốp la nhưng giá 50k?

Vấn đề bị "chém" giá khi đi du lịch chẳng còn gì xa lạ với những người yêu chủ nghĩa xê dịch nhưng... một ổ bánh mì ốp la 50k có thật sự quá "chát"?

Cái gì đây: Bữa sáng ở Đà Lạt có mấy lát bánh mì với 2 trứng ốp la nhưng giá 50k?

"Idol Tóp Tóp" Cỵ Póng Nem mới đây đã chia sẻ câu chuyện của mình về vấn đề này khi có dịp du lịch tại Thành phố ngàn hoa. Câu chuyện đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và đồng loạt đặt ra câu hỏi: Phải chăng đây là "đặc sản" không thể thiếu dành cho khách du lịch?

cai gi day bua sang o da lat co may lat banh mi voi 2 trung op la nhung gia 50k - anh 0
Đĩa đồ ăn khá đơn giản và nhạt nhòa tại một quán ăn tại Hồ Tuyền Lâm.

Theo lời kể của chính chủ, đây cũng là lần đầu được trải nghiệm vấn đề này khi du lịch Đà Lạt nên bản thân rất sốc, "ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa".

Chuyện là hôm nay mình và mấy đứa bạn có bắt xe đi ra Hồ Tuyền Lâm để chơi cũng như để làm bài, nhân tiện sẽ kiếm một chỗ ăn sáng gần đó. Lúc vào quán thì mình thấy view rất là đẹp luôn, cô chủ quán rất niềm nở và dễ thương.

Thái độ phục vụ rất tuyệt vời cho đến khi... mình gọi một ổ bánh mì ốp la. Một phần bánh mì khá đơn giản chỉ có hai cái trứng, một ít rau và ba lát bánh mì. Sau khi ăn xong mình có gọi tính tiền và hỏi: "Cô ơi phần này 20k đúng không cô?" và câu trả lời là: "Không! 50k".

Một phần cũng là lỗi của mình khi không hỏi giá trước nhưng 50k cho một phần ăn như thế thực sự không đáng! Nhưng đây cũng là một bài học cho mình: Phải hỏi giá trước khi ăn.

cai gi day bua sang o da lat co may lat banh mi voi 2 trung op la nhung gia 50k - anh 0
Cỵ Póng Nem khẳng định đây là bài học đáng nhớ cho bản thân khi đi du lịch

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng giá như vậy là hợp lí vì view đẹp, tiền mặt bằng cũng như nhiều yếu tố khác nhưng quán ăn cũng nên nâng cao chất lượng món để mang lại sự hài lòng cho các du khách.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng đồng tình với Social Star và bàn luận về vấn đề hạn chế bị "chặt, chém" khi đi du lịch:

"Chỗ mình 20k một ổ ốp la hai trứng".

"View đẹp thì giá cao, nhưng phục vụ ba lát bánh mì thì chẳng đủ dằn bụng".

"50k cho view cũng hợp lí nhưng món ăn ít nhất cũng phải đủ đầy, xứng đáng".

"Mình cũng đã từng bị chặt chém như này khi du lịch, nên hỏi giá trước không thì bực bội lắm".

"Nghe chán thật sự, cứ thấy khách du lịch là hét giá".

"Nên coi menu hoặc hỏi giá trước, lần trước mình bị khi đi taxi tại Đà Lạt, phát hoảng luôn ấy!".

Trung & Sen Đá khiến netizen sốt rần rần vì độ điển trai trong bộ ảnh couple

"Thư! Mày có ổn không đấy?"

Tráng Sĩ Cường: 'Sau drama này, tôi nên bớt ngây thơ'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ