BÌNH TĨNH NGHE: Bích Phương hay Gửi anh xa nhớ 2?

Có một ca khúc của Bích Phương vừa ra mắt, nghe để ngủ thì được, còn thưởng thức thì không.

binh tinh nghe bich phuong hay gui anh xa nho 2 - anh 0

Bích Phương vừa cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới lạ mà quen. Lạ vì trong vài năm trở lại đây, nhắc tới Bích Phương là nhắc tới sự sexy trên sân khấu, khả năng "tấu hài" trong đời thường. Còn quen là vì người ta bỗng quên mất một mặt tính cách khác rất nhẹ nhàng, đằm thắm, rất phụ nữ của Bích Phương. 

"Nằm ngủ emru" là ca khúc ballad được viết bởi bộ đôi nhạc sĩ Tiên Cookie - Phạm Thanh Hà, phối khí bởi DươngK, những cái tên rất quen thuộc đã làm nên nhiều bản hit thành công cho Bích Phương trước đây. Và phải chăng, vì quen thuộc như vậy, nên "Nằm ngủ emru" nghe như "Gửi anh xa nhớ" phần 2?. 

binh tinh nghe bich phuong hay gui anh xa nho 2 - anh 0

Trước hết, nói về tinh thần, ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, êm ả như chính tiêu đề. Không biết nên vui hay buồn nhưng nghe "Nằm ngủ emru" thật sự có cảm giác… rất buồn ngủ. Nếu đây là ý đồ của chủ nhân thì rõ ràng rất thành công. Vốn dĩ, dạo gần đây, Bích Phương liên tục cho lên sóng chương trình podcast hàng tuần với mục đích liu riu tâm sự, giúp mọi người ngủ ngon hơn.

Trước đó, khi giới thiệu về ca khúc trong một buổi livestream, Bích Phương cho hay: "Mọi người ơi đây không phải ca khúc xập xình nhé. Bây giờ Bích Phương đã trầm lắng hơn xưa rồi. Không còn là người con gái đu đưa, nhảy quằn quại. Sau dịch trở thành người con gái hiền lành rồi. Âm nhạc cũng dịu dàng rồi mọi người ạ". 

binh tinh nghe bich phuong hay gui anh xa nho 2 - anh 0
Một Bích Phương rất khác, ngọt ngào và đằm thắm. 

Ca từ của "Nằm ngủ emru" là những lời hỏi thăm, yêu thương của người con gái muốn gửi đến một nửa kia. Đó là lời dặn dò "anh đừng che giấu nếu anh đang buồn", "anh đừng chỉ biết cố gắng mãi trong im lặng", "có điều gì muốn kể hãy kể em nghe",... những tâm tình rất đỗi giản dị nhưng rất đúng với tâm lý của con gái, những người luôn luôn có cả một dòng chảy suy nghĩ từng phút, từng giờ, lo nhiều, nghĩ nhiều, quan tâm nhiều. 

Đôi khi con trai hẳn sẽ cảm thấy rất phiền phức khi suốt ngày bận rộn vẫn phải nghe những lời hỏi han, tiếng ting ting tin nhắn từ người yêu. Thế nên "Nằm ngủ emru" sẽ là một ca khúc "thay lời muốn nói" để các cô gái có thể nhẹ nhàng "để đây và không nói gì thêm". Có chàng trai nào nỡ lòng chối từ những lời lẽ êm ái, bùi tai như thế này?.

binh tinh nghe bich phuong hay gui anh xa nho 2 - anh 0
binh tinh nghe bich phuong hay gui anh xa nho 2 - anh 0

Quay trở lại với nhận định ở đầu bài viết, rõ ràng "Nằm ngủ emru" mang màu sắc rất giống "Gửi anh xa nhớ". Lướt qua các bình luận bên dưới MV đủ thấy được điều đó. Sự khác biệt giữa hai ca khúc là về cách hòa âm phối khí. "Gửi anh xa nhớ" cho người nghe cảm giác một ca khúc rất "Việt Nam", dù là pop ballad nhưng được xen lẫn âm hưởng nhạc cụ dân gian Việt Nam một cách tinh tế.

Còn "Nằm ngủ emru" lại khiến người ta liên tưởng đến một ca khúc nhạc Hoa nào đó, người viết nghĩ ngay đến "Sứ thanh hoa" của Châu Kiệt Luân. Tất nhiên không có chuyện đạo nhạc nào ở đây cả, chỉ là tinh thần và màu nhạc của cả 2 ít nhiều có sự tương đồng khi cùng sử dụng đàn dây, tiếng sáo. Nhưng nếu như "Sứ thanh hoa" được phối âm thanh nhạc cụ dày nên có điểm nhấn, có cao trào, thì "Nằm ngủ emru" lại lựa chọn hướng đi mộc mạc, giai điệu đều đều từ đầu đến cuối, không có điểm nhấn nên dễ gây nhàm chán. 

Một điểm trừ dành cho phần lời bài hát là hiện tượng "cưỡng âm" trong một số từ ngữ, ví dụ như "đủ", "cố gắng", "nhắm mắt lại" (trong câu "Nếu như trong đời anh thấy đủ, thì ta thấy đủ thôi anh"). Cưỡng âm xảy ra khi một từ ngữ chứa dấu sắc hoặc ngã nhưng khi hát lên nghe thành dấu huyền hoặc nặng hay không dấu. Lỗi này khiến người nghe cảm giác khó chịu, khiên cưỡng, nặng hơn là làm biến dạng ngữ nghĩa của từ ngữ đó. Những tay viết nghiệp dư trẻ với vốn từ ngữ kém phong phú thường hay mắc phải lỗi này, vì sao những cỗ máy tạo hit như Tiên Cookie và Phạm Thanh Hà lại để xảy ra trong "Nằm ngủ emru"?. Đây chắc phải là một âm mưu chứ không thể khó hiểu thế này được. Một sự đi xuống về chất lượng sáng tác của hai nhạc sĩ đình đám.

binh tinh nghe bich phuong hay gui anh xa nho 2 - anh 0
Tiên Cookie
binh tinh nghe bich phuong hay gui anh xa nho 2 - anh 0

Trở lại với một hình tượng rất bánh bèo và đồng bộ hóa bởi nhiều hoạt động trong thời gian qua như Podcast "Nằm xuống liu riu", có vẻ như Bích Phương đang lựa chọn chính phong cách đã từng làm nên thành công cho cô với "Gửi anh xa nhớ". Tuy không quảng bá rầm rộ nhưng có thể xem "Nằm ngủ emru" là phát súng khởi động cho sự trở lại của Bích Phương trong âm nhạc.

Với cú chạm đầu tiên này, nữ ca sĩ đã đóng đinh phong cách một "bánh bèo" Bích Phương năm 2021 trong tâm trí khán giả. Đó là con dao hai lưỡi, bước trên con đường cũ với một đôi giày mới vẫn có thể dễ dàng giúp Bích Phương thành công như trước khi, nhưng cũng sẽ vô cùng gian nan để cô vượt qua được cái bóng quá lớn ấy.

Hoặc không thì biết đâu chỉ đây là một miếng mồi dẫn dụ khán giả quay trở lại nghe "Gửi anh xa nhớ"?. Bản thân người viết đã  "cày stream" cho "Gửi anh xa nhớ" không dưới 20 lần sau khi nghe "Nằm ngủ emru", đơn giản vì "Gửi anh xa nhớ" hay và dễ chịu hơn hẳn. 

Tóm lại là "Nằm ngủ emru" nghe để ngủ thì được, chứ thưởng thức thì không. 

BÌNH TĨNH NGHE: Liu riu Bích Phương

2 chữ khiến Bích Phương chưa có người yêu

Mẹ của Bích Phương mô tả tuổi của con gái là: "Băm ba nhát chưa mẻ"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ