Alo, gọi, Bình An - Phương Nga nghe rõ trả lời: Kế hoạch về chung một nhà tới đâu rồi?

"Tổ ấm hạnh phúc đơn giản chỉ là nơi mình muốn về và luôn cảm thấy vui vẻ bên nhau là được".


Alo,   gọi, Bình An - Phương Nga nghe rõ trả lời: Kế hoạch về chung một nhà tới đâu rồi?

Bình An - Phương Nga, cặp đôi cậu mợ "gây bão" cộng đồng mạng trước khoảnh khắc "chàng" cầu hôn "nàng" ngỏ ý rước về chung một nhà. Và tất nhiên, một cái "say yes" chính là cái kết không thể hoàn hảo hơn dành cho cặp đôi. Ngay sau màn cầu hôn "chấn động" vừa rồi, lập tức lên lịch hẹn cùng Bình An - Phương Nga để nghe về chuyện yêu nhau của họ, đâu đó vẫn có những màn bóc phốt nhẹ từ đối phương. 

alo goi binh an phuong nga nghe ro tra loi ke hoach ve chung mot nha toi dau roi - anh 0

- Lần đầu gặp nhau của cả hai diễn ra thế nào? Ấn tượng của cả hai dành cho đối phương ở lần đầu ra sao?

Bình An: Cũng khá tình cờ khi Bình An được mời chấm thi cho cuộc thi mà Phương Nga tham gia ở đại học. Từ ấy, Bình An đã "tia" Phương Nga ngay từ đầu, ấn tượng cô bé này rất xinh xắn, đáng yêu, tài năng.  

Phương Nga:....và đặc biệt gần nhà *nhắc bài*. Lần đầu mình thấy anh ấy hình như mặc áo sơ mi xanh, ngồi chấm thi. Lúc ấy thấy cũng đẹp trai nhưng không có ý định gì cả. Về sau, Bình An là người chủ động tán mình. Anh gọi mình ra và hỏi có muốn làm người yêu anh không, và mình đồng ý.

alo goi binh an phuong nga nghe ro tra loi ke hoach ve chung mot nha toi dau roi - anh 0

- Lần hẹn hò đầu tiên của cả hai như thế nào?

Phương Nga: Do trước đó mình chưa có từng hẹn hò với ai cả, nên khá lười đi chơi. Lần đầu An rủ, mình cũng đồng ý nhưng lúc sau lại từ chối do thấy hơi lười. *Quay sang hỏi* Xong cuối cùng cậu vẫn bắt mợ đi nhở? 

Bình An: Đúng 

Phương Nga: Đấy, thế là Bình An đòi đến đón mình. Trong buổi đấy, tụi mình cùng đi ăn và xem phim. Còn nhớ là đồ ăn quán ấy khá tệ, nhưng bù lại tụi mình được xem một bộ phim khá hay, khá ấn tượng. 

- Tính xấu của đối phương là gì thế? 

Phương Nga: Cậu hay cáu này, nỗi quạu này, nhiều lúc còn kén ăn và lười làm việc nhà nữa này. 

Bình An: *Mặt trêu ghẹo* Phương Nga chả có tính xấu gì cả, Phương Nga là một người hoàn hảo! 

Phương Nga: *tự nhận xét bản thân* Tính của mình cũng hay quạu nè!

alo goi binh an phuong nga nghe ro tra loi ke hoach ve chung mot nha toi dau roi - anh 0

- Lúc xảy ra mâu thuẫn - cãi vả, ai là người chủ động giảng hòa thế? 

Phương Nga: Lúc cãi vã thì anh An là người chủ động giảng hòa trước. Bởi vì Nga thấy lúc nào mình cũng đúng. Mỗi lần cãi nhau mình đều có cái "lý" để thuyết phục đối phương 

Bình An: Cười*

Phương Nga: Mợ chỉ đang muốn truyền đạt lại ý tưởng đúng của bản thân để cậu hiểu thôi,  nên thường anh An thường là người nhận ra lỗi sai và chủ động giảng hòa trước. 

- Chia sẻ điều các bạn "nể" về đối phương đi?

Phương Nga: Bình An là người rất thật thà, không biết nói dối. Hầu như tất cả các bạn bè đều nhận xét anh ấy như thế. 

Bình An: Phương Nga là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn và giỏi "lừa" đối phương. 

- Trong buổi cầu hôn "chấn động" vừa rồi, Phương Nga gây chú ý khi hỏi kỹ lại "Đã hỏi bố mẹ chưa?" - Tại sao không đồng ý luôn mà lại phải đề cập đến bố mẹ thế?

Phương Nga: Bởi vì mình và anh An đều hoạt động nghệ thuật. Nếu đã công khai cầu hôn thì mọi người đều biết, lúc ấy ai cũng biết mà bố mẹ chưa biết thì thật sự không hay. Nên mình muốn chắc chắn bố mẹ đã biết trước để không bị bỡ ngỡ. 

- Kế hoạch về chung một nhà của các bạn đã chuẩn bị tới đâu rồi? 

Bình An: Mình đã trang trí xong nhà cửa, làm thêm ban công và đang dần hoàn thiện mọi thứ để đón thêm một người mới về nhà. 

Phương Nga: Hay là đón thêm một giúp việc về? *hỏi lại Bình An*

Bình An: Đón thêm người mới, hy vọng người này sẽ đảm nhận những công việc còn lại.  

alo goi binh an phuong nga nghe ro tra loi ke hoach ve chung mot nha toi dau roi - anh 0

- Từ lúc quen nhau đến thời điểm hiện tại, các bạn cảm nhận đối phương đã có sự thay đổi thế nào?

Phương Nga: Mình thấy Bình An bớt hiền thêm một chút *cười*

Bình An: Nói chung mình thấy Phương Nga thay đổi 180 độ, thay đổi đến chóng mặt *liếc liếc*

Phương Nga: Ý của anh An là hồi lúc mới quen mình sẽ nhẹ nhàng hơn một tý, nai hơn một xíu, còn bây giờ biết hết tính nết của nhau rồi nên dễ cáu hơn!

alo goi binh an phuong nga nghe ro tra loi ke hoach ve chung mot nha toi dau roi - anh 0

- Các bạn đã "vẽ" ra đám cưới của mình sẽ diễn ra như thế nào?

Phương Nga: Mình thuộc kiểu người không có lên một "đám cưới trong mơ" nên mình chưa thật sự hình dung về đám cưới mong muốn. Tuy nhiên, trong thời gian tới có thể mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn. 

- Điểm gì ở đối phương khiến các bạn nghĩ "sẽ chọn người này để gắn bó trọn đời?

Bình An: Phương An là một người giữ được tiền, còn mình là một người hay tiêu xài linh tinh, không kiểm soát. 

Phương Nga: Thế sao không cưới cái két tiền đi!

Bình An: Thì bạn là chính két này! Két Phương Nga ấy. 

Phương Nga: Mình thấy ông này cũng thật thà, kiểu không có ý định lừa dối. Mình cũng cảm thấy 2 đứa bên nhau rất vui, tin tưởng nhau. 

- Giai đoạn khó khăn nhất mà trong khoảng thời gian 4 năm yêu nhau của bạn là gì? Các bạn đã trải qua điều đó như thế nào?

Phương Nga: Chính là lúc Nga quyết định đi thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và sau khi Nga đi thi về. Đây chính là lúc mà mọi thứ thay đổi từ cuộc sống của mình đến mối quan hệ của 2 đứa đến công việc 2 đứa.

alo goi binh an phuong nga nghe ro tra loi ke hoach ve chung mot nha toi dau roi - anh 0
alo goi binh an phuong nga nghe ro tra loi ke hoach ve chung mot nha toi dau roi - anh 0

- Theo các bạn, trong một mối quan hệ điều gì giúp cả hai luôn gắn bó?

Bình An: Thấu hiểu, thông cảm và nhường nhịn nhau. 

Phương Nga: Biết nhường nhịn nhau một chút, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, cuộc sống riêng. Tụi mình nhường nhau một chút để cuộc sống dễ thở hơn. 

- Có vẻ như Bình An là người khá khó tính, cầu toàn hơn Phương Nga?

Bình An: Mình là đàn ông nên đôi khi cũng cần sự chắc chắn cho bản thân. Mình cũng hết tuổi bay nhảy rồi, cũng hết tuổi để mạo hiểm, chính vì thế,  mình lúc nào cũng muốn mọi thứ được chu toàn nhất có thể. 

Phương Nga: Uhm, Bình An chu toàn hơn Nga, còn Nga lại là người khó tính hơn một tý. Nói đúng hơn là kỹ tính. 

- Điều gì ở đối phương mà các bạn muốn họ thay đổi?

Phương Nga: Rất là nhiều đó chứ, vì ai cũng có tính xấu của mình mà. Tuy nhiên, muốn thay đổi là một chuyện nhưng đối phương có chịu thay đổi không lại là một chuyện khác. Vốn những cái thuộc về tính cách sẽ khó thay đổi mà, nên lmình cũng không quá áp đặt. Vậy còn cậu như thế nào, điều gì muốn mợ thay đổi?

Bình An: Hừm đỡ khó tính hơn thôi!

Phương Nga: Mợ cũng muốn cậu ăn nhiều hơn, dễ ăn hơn. Cậu phải ăn nhiều thì mới béo, mới khỏe được chứ cậu ăn ít quá!

alo goi binh an phuong nga nghe ro tra loi ke hoach ve chung mot nha toi dau roi - anh 0

- Kế hoạch cầu hôn Bình An được lên ý tưởng và thực hiện thế nào thế? Bằng cách nào mà bạn "đánh úp" Phương Nga vậy?

Bình An: Ban đầu mình có ý định sẽ cầu hôn Phương Nga vào dịp Noel, tuy nhiên, trước đó mình ấp ủ dự định khác là khi mua xong nhà, mọi thứ hoàn tất thì mới cầu hôn. Đợi mãi đến tháng 1 cũng chưa xong, thế là phải đợi đến 14/2 mới thực hiện. 14/2 cũng là một ngày có ý nghĩa với mình và Phương Nga vì đây là ngày tụi mình công khai chuyện tình cảm với công chúng. 

- Có người yêu hoạt động cùng lĩnh vực là cảm giác thế nào vậy? Ưu điểm - khuyết điểm là gì?

Phương Nga: Thật ra ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm ấy, tụi mình có thể giúp đỡ nhau, có thể chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đưa ra những góc nhìn của mình về công việc. 

- Xem một bộ phim thấy Bình An đóng vai tình tứ bên một cô gái khác, cảm giác Phương Nga thế nào? Có một sự thỏa thuận nào, hoặc quy tắc nào đặt ra cho đối phương?

Phương Nga: Thật ra mình cũng không phải là người quá ghen đâu. Mình chỉ đặt ra một quy tắc chung của cả hai, khi An đóng phim với một cô gái khác có cảnh hôn hoặc cảnh nóng cũng sẽ thông báo cho mình. Phương Nga cũng mong mình là người được thông báo đầu tiên chứ không phải đợi xem tivi mới biết hoặc từ một người khác kể lại. 

alo goi binh an phuong nga nghe ro tra loi ke hoach ve chung mot nha toi dau roi - anh 0
alo goi binh an phuong nga nghe ro tra loi ke hoach ve chung mot nha toi dau roi - anh 0

- Đặt trường hợp, nếu phát hiện đối phương giấu diếm một chuyện khá quan trọng với mình, cách giải quyết của cả hai thế nào?

Bình An: Mình là người khá thật thà nên cũng không có chuyện gì giấu diếm đối phương cả. 

Phương Nga: Mình cũng thế, tuy nhiên, nếu chuyện này thật sự có xảy ra thì tụi mình cũng sẽ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện chứ không thể đùng đùng nổi giận rồi bỏ đi. Tính mình lại không muốn dây dưa lâu, có chuyện nào giải quyết xong cái đó. 

- Các bạn định nghĩa thế nào về một "tổ ấm hạnh phúc"?

Bình An: Mình nghĩ một ấm hạnh phúc là hai người sống hòa thuận với nhau. Hy vọng khi hai đứa về chung một nhà sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ. Người ta nói, yêu nhau và sống cùng nhau sẽ là hai câu chuyện khác, chỉ mong hai đứa mình vẫn sẽ êm đẹp sau bước chuyển mình. 

Phương Nga: Thật ra đối với Nga, tổ ấm hạnh phúc đơn giản chỉ là nơi mình muốn về và luôn cảm thấy vui vẻ bên nhau là được. 

alo goi binh an phuong nga nghe ro tra loi ke hoach ve chung mot nha toi dau roi - anh 0

- Trong năm qua, showbiz Việt đón nhận không ít thông tin đổ vỡ do xuất hiện người thứ ba? Theo các bạn điều gì khiến một mối quan hệ xuất hiện người thứ ba? Các bạn có sợ xảy ra với bản thân không? 

Phương Nga: Tình yêu luôn phải xuất phát từ 2 hướng, nếu không may có một sự việc nào đó xảy ra, thì chắc chắn cũng phải ngồi lại nói chuyện chứ mình không kiểu mà đi "đánh ghen" hay gì đâu. *Cười* Đấy là mình nghĩ, biết đâu trong tương lai mình đi đánh ghen thì sao. 

Một mối quan hệ xuất hiện người thứ ba thường do cả hai đã bên nhau quá lâu, những cái khó khăn, vất vả trong cuộc sống đôi khi khó nói với nhau dẫn đến đối phương cần tìm một đối tượng khác để giãi bày tâm sự hoặc một nơi được quan tâm nhiều hơn. 

- Lần đầu tiên ra mắt hai bạn ra mắt gia đình diễn ra thế nào? Ấn tượng đầu tiên của gia đình về đối phương thế nào?

Bình An: Lần đầu mình về nhà Nga là hôm gia đình bạn ấy có giỗ, mình qua mua trái cây mà thắp hương. Và sau đó là một trận nhậu say mèm. Thế là An ngủ một giấc đến chiều rồi về. 

Phương Nga: Lần đầu về nhà An là lúc mình ăn mặc rất cầu kỳ, mang boot, váy dài và áo len dài màu đen, có vẻ hơi "dân chơi" một xíu. Tuy nhiên, bố mẹ An lại rất hiền nên mọi người không có ý kiến gì cả. 

Những dự định trong công việc của cả hai trong thời gian tới? 

Phương Nga: Bản thân Nga muốn trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển công việc MC của mình. Đồng thời, mình rất muốn phát triển thêm một kênh youtube để chia sẻ cảm xúc của mình và những kỷ niệm, những câu chuyện xảy ra hàng ngày.  

Là Cậu hay Mợ? 

alo goi binh an phuong nga nghe ro tra loi ke hoach ve chung mot nha toi dau roi - anh 0

- cảm ơn những chia sẻ của cặp đôi Bình An - Phương Nga!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ