2 ông chồng "đáng ghét" ở Phố Trong Làng và Thương Ngày Nắng Về: Người bê tha, kẻ nhu nhược

Hai ông chồng hot nhất khung giờ vàng khiên người xem phải lắc đầu ngán ngẩm.

Hai bộ phim đang lên sóng gây sốt trên màn ảnh VTV là Phố Trong Làng và Thương Ngày Nắng Về đều có hình tượng người chồng khiến khán giả khó mà yêu thương nổi. Hãy cùng nhìn lại và so sánh xem, Mến "Chí Phèo" (Doãn Quốc Đam) và Đức "trẻ con" (Hồng Đăng) ai mới là người khiến khán giả "cạn lời" hơn?

Mến "Chí Phèo": Người chồng bê tha, bệ rạc

Ngay từ những tập đầu tiên, Mến của Phố Trong Làng đã khiến dân tình bất ngờ với cái đầu trọc lốc lại còn sớm ngày say sưa, thích "nâng ly", "cạn chén". 

2 ong chong dang ghet o pho trong lang va thuong ngay nang ve nguoi be tha ke nhu nhuoc - anh 0

Quan trọng hơn cả là khi có tí "men" trong người, Mến thường xuyên "quơ tay múa chân", hát bài "năm ngón tay xinh" với vợ, khiến Thương (Ngô Lệ Quyên) khổ đủ đường. Đây cũng là lý do khiến cháu đích tôn họ Vũ của xã Tân Xuân thường xuyên được các anh công an mời lên "uống trà". 

Tật xấu của Mến nhiều không đếm nổi. Ngoài việc cục súc, cứ "nâng ly" là động tay động chân với vợ, anh còn hay ghen, thích ăn vạ, sinh sự như "anh Chí thời hiện đại".

2 ong chong dang ghet o pho trong lang va thuong ngay nang ve nguoi be tha ke nhu nhuoc - anh 0

Thế nhưng, xét về khía cạnh khác, Mến cũng chẳng hoàn toàn là người xấu. Những thói hư, tật xấu của Mến chỉ xảy ra khi Mến đang chuếnh choáng. Còn lúc tỉnh táo, khi biết mình vô tình làm con gái bị thương, khiến cô bé phải nhập viện, Mến đã khóc lóc, cầu xin sự giúp đỡ: "Tôi chỉ muốn đưa con Tình về thôi, chú giúp đôi. Tôi chỉ cần con bé thôi!". Có thể thấy, bản chất Mến vẫn là người cha tốt, thương con nhưng vì "ma men" mới trót có hành động sai lầm, làm tổn thương con gái.

Còn đối với Thương - vợ của Mến, có lẽ Mến vẫn dành tình cảm cho người con gái này. Dù biết Thương có quá khứ lầm lỡ, Mến vẫn ở bên, lấy Thương làm vợ, cho Thương một danh phận. Chính bản thân Thương cũng đã từng nói: "Anh ấy đã cố gắng bỏ thói xấu nhiều lần rồi. Nhưng ra ngoài, mọi người lại lôi kéo chuếnh choáng rồi làm phiền vợ con". Có thể thấy Mến có nỗ lực để thay đổi bản thân.

2 ong chong dang ghet o pho trong lang va thuong ngay nang ve nguoi be tha ke nhu nhuoc - anh 0

Sau khi được các cán bộ công an khuyên nhủ, Mến cũng tỏ vẻ hối hận về sai lầm của bản thân, hứa hẹn sẽ sửa đổi: "Từ giờ, tôi sẽ không uống một giọt nào nữa. Anh cho tôi về dọn dẹp nhà cửa, đón hai mẹ con nó". 

2 ong chong dang ghet o pho trong lang va thuong ngay nang ve nguoi be tha ke nhu nhuoc - anh 0

Đức "trẻ con": Người chồng nhu nhược trong Thương Ngày Nắng Về

Không cục súc, rượu chè như Mến, Đức trong Thương Ngày Nắng Về lại là một hình mẫu người chồng hoàn toàn khác biệt, đúng chuẩn "mama boy". Đã là bố hai con nhưng vẫn ham chơi, ngây ngô, như đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn. 

Lẽ ra phải là người trụ cột cho gia đình, thế nhưng, Đức chẳng hề đỡ đần cho vợ chút nào, từ việc chăm lo cho con cái, lo liệu việc nhà tới vấn đề kinh tế. Không chỉ vậy, anh chàng này còn thích sân si, tính toán việc ai chở con đi học nữa mới "cạn lời".

2 ong chong dang ghet o pho trong lang va thuong ngay nang ve nguoi be tha ke nhu nhuoc - anh 0
2 ong chong dang ghet o pho trong lang va thuong ngay nang ve nguoi be tha ke nhu nhuoc - anh 0

Ngoài ra, Đức còn có 7749 sự vô tâm khác như viện hết lý do này đến lý do khác để về muộn, ngửa tay xin tiền vợ để mua chiếc xe đạp đắt đỏ khi nhà đang khó khăn hay thái độ "mặc kệ đời" khi chứng kiến mẹ móc mỉa vợ đủ điều mà chẳng bênh vực được lấy một lời.

Kể cả khi Khánh òa khóc giãi bày nỗi lòng, Đức cũng chỉ thờ ơ, lảng tránh, chẳng dám cãi lời mẹ để bảo vệ cho người "đầu ấp tay gối" với mình. Đôi lúc, sự vô tâm của Đức có lẽ còn khiến Khánh tổn thương hơn là bà mẹ chồng "hắc ám".

2 ong chong dang ghet o pho trong lang va thuong ngay nang ve nguoi be tha ke nhu nhuoc - anh 0

Trong những tập gần đây, giữa Khánh và bà Nga (NSƯT Thanh Quý) xảy ra cãi vã, khiến cả hai mẹ con đều bị tổn thương. Vẫn biết nguồn cơn câu chuyện là do lỗi lầm của Khánh nhưng thấy cảnh Khánh về nhà, đối mặt với gương mặt hớn hở, ngây ngô của chồng, nghĩ lại càng thương cho Khánh.

Buồn hơn nữa là khi Khánh trách móc"tại cả lò nhà anh nên mẹ con tôi mới ra nông nỗi này" thì Đức đã tựa vào vai vợ, ngủ gà ngủ gật từ bao giờ. Thật là một tình huống trớ trêu, khiến người ta cười không được mà khóc cũng không xong.

2 ong chong dang ghet o pho trong lang va thuong ngay nang ve nguoi be tha ke nhu nhuoc - anh 0

Chung quy lại, tính trẻ con, vô tâm của Đức chính là thứ khiến Khánh đã khổ nay còn khổ hơn. Quan trọng hơn cả, dường như Đức chưa từng nhận ra hành động hay cách cư xử của mình là sai trái. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến không ít khán giả cho rằng, Mến của Phố Trong Làng vẫn còn "ăn đứt" anh Đức "trẻ trâu" này.

Thương Ngày Nắng Về: Hẳn một dàn diễn viên quen mặt từ Hương Vị Tình Thân!

Tình trẻ Lệ Quyên xuất hiện trong Thương Ngày Nắng Về, lại còn là kẻ thứ ba?

Thương Ngày Nắng Về ai diễn cũng ổn, có mỗi một mỹ nam "thần đơ đại hiệp"!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ